Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 10-7-2018] Khi lần đầu tiên ông Lý Hữu Võ bị cầm tù cách đây vài năm, ông là một người đàn ông thất nghiệp và bị kết tội vì đánh nhau. Nhưng may mắn thay, người dân thành phố Tân Dư này đã gặp được các học viên Pháp Luân Công ở trong tù và ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên việc thực hành theo các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Tuy nhiên, môn tu luyện này lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị giam giữ vì không chịu từ bỏ tu luyện.

Ông Lý đã cùng vợ mở một trường tư thục sau khi được thả. Ông đã tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với học sinh của mình về việc Pháp Luân Công đã cải biến ông từ một người đàn ông ngang tàng phá phách trở thành một công dân có trách nhiệm như thế nào. Một học sinh đã báo ông với cảnh sát và ngày 27 tháng 10 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ ông. Không lâu sau, ông bị kết án 3.5 năm tù.

Ông Lý đã tiếp tục nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại sau khi ông được thả vào năm 2015. Cảnh sát một lần nữa lại hướng mục tiêu bức hại đến ông Lý. Ngày 17 tháng 7 năm 2017, họ đã xông vào trường học của ông và bắt giữ hai vợ chồng ông. Trong khi vợ ông được thả ngay đêm hôm đó thì ông Lý vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Tân Dư.

Một năm sau đó, sau 3 lần hầu tòa, ông Lý bị kết án 8 năm tù.

Bị kết án tù bất chấp yêu cầu hủy bỏ vụ án của người vợ

Phòng Cảnh sát Quận Du Thủy đã đệ trình vụ án của ông Lý lên Viện Kiểm sát Quận Du Thủy vào ngày 20 tháng 9 mà không thông báo cho luật sư cũng như gia đình của ông Lý biết theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát quận đã chuyển vụ việc lên Viện Kiểm sát Thành phố Tân Dư vào ngày 30 tháng 10.

Vợ ông Lý đã kêu gọi viện kiểm sát thành phố hủy bỏ vụ án đối với chồng mình. Bà đã giải thích về việc Pháp Luân Công đã cải biến người chồng của mình ra sao và hỏi rằng tại sao chính quyền lại bức hại một người chỉ vì họ đang cố gắng trở thành người tốt.

Viện kiểm sát thành phố đã trả lại hồ sơ vụ việc cho viện kiểm sát quận vào ngày 8 tháng 11. Ông Tào Tiểu Kim, công tố viên của viện kiểm sát quận sau đó đã tái đệ trình bản cáo trạng của ông Lý.

Vợ ông Lý đã gọi điện thoại cho ông Phó Thu Bình thuộc Phòng An ninh Nội địa Quận Du Thủy vào ngày 23 tháng 1 năm 2018 nhưng không một ai trả lời điện thoại. Sau đó, bà đã yêu cầu nhân viên lễ tân cho bà liên hệ tới số điện thoại di động của ông Phó. Ông Phó đã gác máy khi biết người nói chuyện là vợ ông Lý. Ông ta tuyên bố rằng ông không biết bà là ai trong khi thực tế trước đó ông đã trao đổi với bà về vụ việc của ông Lý.

Bị kết án sau ba lần hầu tòa

Lần đầu tiên ông lý xuất hiện tại Tòa án Quận Du Thủy là ngày 30 tháng 1 năm 2018. Thẩm phán Ngạo Văn Lâm là chủ tọa phiên tòa, trong khi Tào Tiểu Kim đại diện cho bên truy tố.

Liêu Tuệ Mẫn của Phòng 610 Thành phố Tân Dư và nhân viên Phòng 610 Quận Du Thủy đã có mặt tại tòa. Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật, có nhiệm vụ đưa ra các chính sách đàn áp Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Vợ ông Lý đã yêu cầu được bào chữa cho chồng mình nhưng Lâm Tân Bình, chủ tọa tòa hình sự đã không cho phép. Ông ta tuyên bố rằng bà được coi là nhân chứng cho việc truy tố khi bà đã ký vào các hồ sơ thẩm vấn đối với bà và do vậy, bà không đủ điều kiện để trở thành người biện hộ.

Vợ ông Lý đã chứng minh việc bà bị ép ký vào các biên bản thẩm vấn sau khi bị bắt giữ ra sao. Luật sư của ông Lý đã lập luận rằng không có điều luật nào cản trở việc vợ ông Lý trở thành người biện hộ. Tuy nhiên, ông Lâm đã phớt lờ lời biện hộ của luật sư và từ chối cho phép vợ ông Lý được bào chữa cho chồng.

Cứ khi nào luật sư đề cập đến tính hợp pháp của Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng thì thẩm phán Ngạo và công tố viên Tào lại ngắt lời luật sư. Ông Tào thậm chí còn cáo buộc luật sư đã lan truyền những tuyên truyền chống Đảng.

Khi phiên tòa tiếp tục diễn ra vào ngày 24 tháng 5, ông Tào đã trình bày thêm một số chứng cứ, cụ thể là “thông báo thả ông Lý của nhà tù” sau thời hạn giam giữ đầu tiên. Luật sư của ông Lý đã lập luận rằng bằng chứng này được thu thập sau giai đoạn điều tra của vụ việc và do vậy không thể được chấp nhận.

Thẩm phán Ngạo đã hứa sẽ kết án ông Lý từ 3–7 năm tù nếu ông Lý đồng ý nhận tội. Nhưng nếu ông Lý khăng khăng không nhận tội, thì ông ta sẽ đưa ra mức án từ 7–15 năm tù. Ông Lý ngay lập tức trả lời rằng ông không nhận tội bởi vì ông không vi phạm pháp luật.

Sau đó, Ngạo cáo buộc ông Lý đã gửi hàng ngàn tin nhắn về Pháp Luân Công trên WeChat (một ứng dụng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc) mặc dù không có lập luận nào biện minh cho cáo buộc của ông ta.

Ông Lý chỉ thừa nhận rằng ông có một tài khoản WeChat và thẩm phán Ngạo nói rằng điều đó đủ để chứng tỏ ông đã gửi lượng tin nhắn như đã cáo buộc. Còn một tài khoản khác mà ông Tào cáo buộc cũng thuộc về ông Lý, trong khi không có bằng chứng chân thực cho cáo buộc này. Ông Ngạo tuyên bố, có thể kết luận rằng ông Lý đã gửi thêm ít nhất một tá tin nhắn khác từ tài khoản thứ hai này.

Điện thoại di động của vợ ông Lý đã bị cảnh sát kiểm soát, vì vậy bà đã không kịp nhận được thông báo của luật sư về phiên tòa thứ ba. Vào lúc bà gặp luật sư vào ngày 21 tháng 6, phiên tòa đã diễn ra vào ngày trước đó. Bà biết được rằng một số người từ một Trung tâm xác minh Internet địa phương đã có mặt để cáo buộc việc ông Lý đã gửi tin nhắn bằng cả hai tài khoản WeChat. Luật sư đã đưa ra lập luận phản đối rằng Trung tâm này không có thẩm quyền được phép xác minh bất kỳ bằng chứng truy tố nào.

Vợ ông Lý đã đến viện kiểm sát để tìm gặp ông Tào sau khi gặp luật sư. Ông Tào đã ra lệnh cho nhân viên bảo vệ nói rằng ông đã đến tòa án. Sau đó, vợ ông Lý vội vã đến tòa án, nhưng không tìm được ông Tào. Bà đã quay trở lại viện kiểm sát và cố gắng đi vào trong sân.

Có hai người đã ra ngoài để đưa bà xuống một phòng ở tầng hầm. Họ không tiết lộ danh tính cho bà. Bà đã giải thích cho họ biết chồng bà đã thay đổi như thế nào sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công. Một người đã ngăn bà nói tiếp và nói rằng anh ta chịu trách nhiệm bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.

Cuối cùng, ông Tào xuất hiện và nói rằng thẩm phán Ngạo mới là người quyết định. Ông ta đã cảnh báo vợ ông Lý không được tiếp tục làm phiền ông nữa; nếu không ông ta sẽ coi đó là một sự quấy rối.

Thẩm phán Ngạo đã kết án ông Lý 8 năm tù, phán quyết được đưa ra vào ngày 6 tháng 7 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/14/171114.html

Đăng ngày 21-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share