[MINH HUỆ 29-03-2009] Học viên bà Lưu Nhất Đào, vào khoảng ba mươi tuổi, là một giáo sư tại Đại học Truyền thanh và Truyền hình tại tỉnh Quảng Tây. Trước Thế Vận Hội Bắc Kinh vào tháng năm 2008, cảnh sát từ thành phố Nam Xương bắt bất hợp pháp bà và lục soát nhà bà. Vào tháng hai 2009, sau khi đã giam bà trong chín tháng, Toà án Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thanh Vân Phổ tại thành phố Nam Xương kết án bà đến 13 năm tù. Tòa án Thanh Vân Phổ đã kết án bất hợp pháp nhiều học viên. Ngày 20 tháng mười 2006, tòa đã kết án Trần Hướng Dương đến 11 năm tù và Chương Thục Quân đến 10 năm. Một tháng sau khi kết án, một trong các công tố viên, Trần Thuỷ Căn, 50 tuổi, quan tòa dân biểu của Phòng xử Hộ số Một, nhận quả báo cho hành động ác của ông. Vào lúc 11:20 giờ sáng ngày 17 tháng mười một 2006, Trần Thuỷ Căn thình lình bị chết vì não xuất huyết sau tòa án bị dời lại.

Ghi chú của Ban Biên Tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người thì sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Những bài như thế này là để nhắc nhở nguyên lý này cho những ai làm ác. Trong khi nhiều người mà khủng bố Pháp Luân Công chỉ là làm ‘theo mệnh lệnh’, tuy nhiên luật vũ trụ nói rõ rằng họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại dòng nước chảy mới mong thoát khỏi nghiệp báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/29/197978.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/27/106835.html
Đăng ngày 13-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share