Bài của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 30-03-2009]

Vào cuối tháng hai 2009, tám học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ đã bị bắt bởi các viên chức của Sở cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân, Phòng cảnh sát quận Nam Cương, và Đồn cảnh sát đường Hưng Lộ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ba học viên đến nay vẫn còn bị giam. Cảnh sát từ chối thả họ ra và không cho phép thân nhân hoặc bạn bè vào viếng thăm họ. Ông Vi Lương Nguyệt, một luật sư và chồng của học viên bà Đỗ Vịnh Tĩnh, cũng bị bắt. Ông Vi đã làm đại diện chính thức cho các học viên Pháp Luân Công, vì vậy ông đã bị hăm dọa bởi các viên chức của ĐCSTQ.

Sáng ngày 28 tháng hai 2009, trong khu tập thể của Trường Đầu tư chuyên khoa tại quận Nam Cương, thành phố Cấp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, học viên ông Lật Chí Cương tổ chức một buổi hội họp với một số đồng tu tại nhà ông. Họ thình lình nghe những tiếng động điếc tai khi cảnh sát bẻ khóa và xông vào nhà của ông Lật. Chúng còng chân những nam thanh niên và đánh đập dã man bà Đỗ Vịnh Tĩnh. Chúng chụp hình nhà trước khi lục soát nó và lấy các đồ vật của ông Lật kể cả 5000 tệ tiền mặt và chiếc xe hơi mới của ông.

Cảnh sát bắt ông Lật, Thạch Dũng, bà Đỗ, ông Lâm Học Quân, ông Lý Húc, Ngũ Ca, và chồng bà Đỗ, ông Vi, và giữ họ tại nhà tù quận Nam Cương tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 20 tháng ba, họ thả phần đông các học viên ra, nhưng ông Lật, bà Đỗ, và ông Vi vẫn còn bị giam.

Sau cuộc bắt bớ, cảnh sát không thông báo cho thân nhân hoặc sở làm của những người mà họ đã bắt. Kết quả, gia đình của các học viên và các đồng sự của họ không biết gì cả về nơi họ đang ở.

Bà Đỗ, 38 tuổi, là nhân viên của trụ sở của Hãng Du lịch Quốc tế Thiên Mã tại tỉnh Hắc Long Giang. Bà là một giám đốc phụ trách dịch vụ du lịch giữa Trung Quốc và Đông Âu cũng như du lịch quốc nội tại Trung Quốc. Khi tổng giám đốc biết được rằng bà Đỗ đã vắng mặt trong nhiều ngày mà không có giải thích, ông đã gửi người đi tìm bà, nhưng họ không tìm được bà. Hơn mười ngày sau, họ biết được qua thân nhân của bà rằng bà đã bị bắt. Việc bắt bớ bà Đỗ đã làm cho sở làm của bà rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dịch vụ cho các du khách ngọai quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hãng phải chịu sự thất thoát kinh tế. Tổng giám đốc giữ liên lạc với cảnh sát hy vọng giải quyết được vấn đề nhanh chóng.

Ông Vi tốt nghiệp từ Đại học Cát Lâm với bằng cấp luật sư. Ông là một thành viên của Quốc Dân Đảng (1) và là một luật sư cao cấp. Ông bắt đầu hành nghề vào năm 1988 và là giám đốc của Văn phòng Luật sư Tiêu Điểm tại tỉnh Hắc Long Giang.

Từ năm 2008, bất chấp nguy hiểm lớn cho cá nhân mình, ông Vi đã bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công mà bị khủng bố bởi ĐCSTQ. Ông đã trình bày sự biện hộ cho họ trên Cơ sở luật pháp và dữ kiện, và ông đã được khen tặng bởi các khách hàng của ông và gia đình họ.

Cảnh sát, tòa án, và Phòng 610 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân đã cảnh cáo ông Vi nhiều lần là đừng đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Hơn nữa, cảnh sát là thực hành việc điều tra bí mật ông Vi và tịch thu đĩa cứng của máy tính của ông mà chứa đựng phương cách biện hộ cho các khách hàng Pháp Luân Công của ông.

Phòng cảnh sát quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: giám đốc: 86-451-87664112

Đồn cảnh sát đường Hưng Lộ, quận Nam Cương: Mã Lương, Trưởng đồn: 86-451-86306288, 86-451-86318390, 86-451-87664288

(1) Quốc Dân Đảng nắm quyền ở Trung Quốc trước khi ĐCSTQ cướp chính quyền.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/30/198023.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/20/106669.html
Đăng ngày 12-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên gốc.

Share