[MINH HUỆ 3-5-2009] Sáu đệ tử Pháp Luân Công bị bắt tại thành phố Chenzhou, tỉnh Hồ Nam vào ngày 21 tháng 4, 2009
Sau chừng 2 giờ chiều ngày 21 tháng 4, 2009, có hơn 20 công an từ Phòng 610 của Chenzhou, từ Sở an ninh địa phương Chenzhou và đồn công an tại Khu phố Beihu, và các công an tại đồn công an địa phương thình lình bao vây cửa hàng của Bà Xiaohong tại Chợ Liuxian thuộc thành phố Chenzhou và bắt bà Liao Xiaohong, ông Shi Jiaoyu và một đệ tử nam giới đến thăm. Chúng giật cái xách của ông Shi và tìm thấy cái chìa khóa của căn chung cư của ông, và đưa ông đến mở cửa căn chung cư đó. Công an tịch thu mọi thứ, bao gồm cả máy điện toán, máy cốp pi, máy cốp pi dĩa nhựa, và các tài liệu giảng rỏ sự thật khác. Chúng còn tịch thu 74,000 đồng tiền Trung quốc và quyển sổ ngân hàng trị giá 20,000 đồng.

Ông Shi cố gắng bước ra đường như công an đánh ông gục xuống. Ông ta la lớn “chúng tôi đều là người tốt. Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Thì ngay lúc đó những người qua đường biết rằng công an đang vây bắt đệ tử Pháp Luân Công, liền có một người nói “Hèn chi cách đây không lâu, tôi thấy những người đáng nghi theo dõi căn chung cư này. Chúng tôi hỏi họ đang làm gì. Họ nói với chúng tôi là có một người thương gia nợ họ một triệu đồng, vì thế họ đợi ông ấy trở về”. Đảng Cộng sản Trung quốc đã dùng mưu kế, xảo trá như là theo dõi, giả dạng, và gắn máy nghe lén trong điện thoại để bắt những người tốt.

Ông Li Xiangqian và Bà Zeng Sifeng, hai vợ chồng, làm chủ một tiệm đồ gia dụng trên đường Yanquan. Vào ngày đó, cùng lúc đó, một toán công ông vào lục soát nhà và tiệm của họ và bắt họ đi. Hai vợ chống bị bắt năm ngoái, trước ngày Thế vận hội. Gia đình họ phải trả 20,000 đồng, gọi là “chuộc”, để họ được trả về. Nhiều người nghĩ rằng công an đã hối lộ số tiền đó, và đó là lý do tại sao họ bắt đôi vợ chồng này. Tiệm của họ nằm tại một vị trí rất tốt, và công an chìm đã theo dõi họ trong thời gian rất dài.

Bà Liao Xiaohong và Bà Zeng Sifeng are hiện đang bị giam tại trại giam Chenzhou. Ông Shi Jiaoyu và ông Li Xiangqian được trả tự do đêm hôm đó sau khi khẩu cung. Người đệ tử ở thành phố khác đã trốn thoát được đêm hôm đó.

Người ta cũng xác nhận rằng có một đệ tử khác, Bà Guo Zhaoqing, cũng bị bắt tại Chenzhou vào ngày hôm đó. Bà ta từ thành phố Yiyang, tỉnh Hồ nam và đã trốn khỏi địa phương để tránh bắt bớ.
Phòng An ninh Nội an Chenzhou
Huang Xudong: 86-13365858036 (phôn tay), 86-735-2898158
Xu Zhongli: 86-13055000948 (phôn tay), 86-735-2885779
Trưởng đồn công an Beihu, Bian Lichuan: 86-15973555559 (Cell)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/3/200106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/9/107169.html
Đăng ngày 11-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share