Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2014] Một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang ở độ tuổi 70 nhưng trông bà còn rất trẻ. Bà thường hay nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã giúp đỡ khoảng 7.000 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 19 năm 05 năm 2013, bà và một đồng tu đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, và có hai người đã đồng ý thoái Đảng. Bỗng nhiên, một chiếc xe cảnh sát tiến đến đằng sau họ, hai người cảnh sát nhảy ra khỏi xe và nói: “Mọi người đang mang cái gì trong túi vậy? Hai người cần phải đi với chúng tôi tới đồn cảnh sát.” Sau đó, họ đã tịch thu túi xách của các học viên.

Sỹ quan cảnh sát cũng phải biết sự thật về Pháp Luân Công

Đối mặt với tình huống này, các học viên không hề sợ hãi. Họ chỉ nghĩ rằng: “Hai sỹ quan cảnh sát này còn quá trẻ, thật đáng tiếc khi họ không biết sự thật về Pháp Luân Công. Chúng ta không thể cho phép họ phạm tội ác chống lại Pháp Luân Công. Họ nên lựa chọn lại một tương lai tốt hơn cho bản thân mình.”

Một đồng tu nói: “Chàng trai trẻ, ngay khi cậu đề nghị chúng tôi lên xe cảnh sát, tôi đã cảm thật thật tồi tệ và muốn khóc. Tại sao? Bởi vì những người tu luyện chúng tôi là những người tốt. Ngày nay, trộm cắp, cướp, lừa đảo, lừa dối đang tràn lan ở khắp mọi nơi. Những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi đang cố gắng để trở thành người tốt và đang cứu người. Pháp Luân Công giúp các cá nhân, các gia đình và xã hội có đạo đức tốt. Nó đã được truyền rộng khắp thế giới và có học viên tại hơn 100 quốc gia và khu vực. Chỉ có ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công mà thôi. Cậu có thể thấy, tôi đã 71 tuổi và vẫn rất khỏe mạnh!” Sau khi nghe những điều này, hai viên sĩ quan và những người đứng xem tại đó đã mỉm cười.

Cảnh sát hiểu chân tướng và có những hành động tốt

Vào lúc đó, người học viên nghĩ: “Chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.” Do vậy, cả hai học viên đã bỏ đi mà quên những chiếc túi xách bị tịch thu.

Sau khi đi được một đoạn, bà quay lại và đột nhiên nhìn thấy chiếc xe cảnh sát lúc trước đang đi theo mình. Bà nghĩ: “Có lẽ, họ đã không thực sự hiểu sự thật về Pháp Luân Công.” Bà đi về phía chiếc xe, có ý tiếp tục nói về Pháp Luân Công. Thật bất ngờ, hai cảnh sát đã ra khỏi xe và nói: “Chúng tôi đi theo các bác chỉ để trả lại mấy cái chìa khóa.”

Điều đó nói lên rằng người cảnh sát đó đơn giản đang lo lắng rằng các học viên sẽ không thể mở cửa khi họ về tới nhà, chính vì vậy họ đã tới để trả lại túi xách.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/2/警察-“追你们,是给你们送钥匙来了”-290806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/13/940.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share