[MINH HUỆ 10-02-2014]

ĐCSTQ sẽ không bảo vệ ông đâu

Ông Lưu là một cư dân của một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hồ Bắc. Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với ông về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông đã nổi giận và nói: “ĐCSTQ trả tiền cho mọi người và trả họ lương khi về hưu. Điều đó có gì sai?” Người học viên đáp: “Các quan chức đảng không phải làm việc trên cánh đồng hay trong nhà máy. Họ lấy đâu ra tiền để trả cho ông? Họ đã lấy tất cả tiền thuế của nhân dân và các tài nguyên của quốc gia và chỉ trả cho mọi người một phần nhỏ mà thôi. Các quan chức tham nhũng đã bỏ túi hàng tỷ nhân dân tệ và họ sẽ không bảo vệ ông đâu. Thực ra là ông đang bảo vệ họ. Nếu có chiến tranh, thì con cái ông phải ra tiền tuyến chứ không phải là con cái họ.”

Ông Lưu đột nhiên bắt đầu khóc. Ông nói: “Con trai tôi đã chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam và không tìm thấy xác. Chính phủ đã trả cho tôi 500 nhân dân tệ. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi phải thoái khỏi cái ác đảng này!”

Hiểu biết một cách đầy đủ là điều cần thiết để thoái đảng

Vào mùa hè năm ngoái, trong khi đang giảng chân tướng tại một trung tâm mua sắm, tôi đã gặp lại một người bạn cũ đã vài năm không gặp. Vì hiểu anh rất rõ, nên tôi đã hỏi một cách thẳng thắn là liệu anh đã nghe về phong trào thoái đảng bao giờ chưa. Anh nói anh đã nghe nói đến và sau đó anh hỏi tôi đã thoái chưa! Khi tôi nói mình đã thoái, anh hỏi: “Tại sao?”

Tôi nói rằng kể từ năm 1949, ĐCSTQ là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 80 triệu người: “Hơn cả tổng số người chết trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. Cái ác đảng này đã bức hại các học viên từ năm 1999. Nó bịa đặt ra vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn và cố gắng kích động lòng thù hận của công chúng với Pháp Luân Đại Pháp. Một số quan chức ĐCSTQ thậm chí còn phạm tội ác chống lại loài người bằng cách tham gia thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống. Cái ác đảng này sẽ bị Trời diệt.”

Tôi hỏi anh ấy: “Anh có muốn là một thành thành viên của một cái đảng tà ác như thế này không. Anh là một công nhân. ĐCSTQ tuyên bố nó đại biểu cho giai cấp công nhân. Anh nghĩ sao?” Anh ấy đáp: “Nó đã lừa dối chúng tôi. Các nhà máy bây giờ đều là công ty tư nhân, và chúng tôi chỉ là lao động thời vụ hay lao động hợp đồng thôi. Không có bảo hiểm nghề nghiệp và đồng lương thì rẻ mạt.”

Tôi nói: “Tôi dùng một biệt danh để thoái đảng cho anh nhé?” Anh đáp :“Vâng, mà không chỉ là thoái ĐCSTQ mà là thoái khỏi tất cả các tổ chức liên đới của nó nữa.” Anh đã hiểu một cách đầy đủ tại sao anh nên thoái khỏi cái đảng tà ác này.

“Sư phụ của anh thật vĩ đại!”

Trong khi đang nói chuyện với một phụ nữ bán hàng tại trung tâm mua sắm về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, người phụ nữ nói: “Tôi là người tin vào chúa Jesus. Chỉ có duy nhất một vị thần trên thiên thượng thôi. Tôi không tin những gì anh nói.” Tôi đáp: “Thiên đường thì rất nhiều và nó không phải là một nơi đơn độc với duy nhất một vị thần. Sư phụ tôi giảng rằng các Thần Phật trên thiên thượng đều kính trọng lẫn nhau. Ngài nói rằng chúa Jesus là một vị thần vĩ đại.”

Cô rất vui khi nghe những lời tôi nói và nói thêm: “Sư phụ của anh thật vĩ đại.” Tôi nói tiếp: “Mặc dù chúng tôi là những học viên Đại Pháp nhưng chúng tôi cũng rất tôn kính chúa Jesus. Chị cũng nên tôn kính Sư phụ chúng tôi. Đừng nghe những lời dối trá của ĐCSTQ nhé.” Cô nói: “Tất nhiên, tất nhiên rồi” và đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Đợi Thần Vận đến Trung Quốc

Các đồng tu trong địa phương chúng tôi chịu trách nhiệm phân phát đĩa DVD Thần Vận nói rằng mọi người đều cảm kích khi nhận đĩa. Vài người còn hỏi: “Khi nào thì Thần Vận đến Trung Quốc?”

Một đồng tu đi đến một đám đông đang chơi trò chơi, và hỏi: “Ai muốn nhận đĩa Thần Vận thì xin giơ tay.” Tất cả mọi người đều giơ tay.

Tôi nghĩ rằng sau nhiều năm xem các đĩa Thần Vận, mọi người đã có hiểu biết sâu sắc Pháp Luân Đại Pháp là gì và có cái nhìn tích cực về môn tu luyện.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/27/146091.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share