[MINH HUỆ 23-03-2014]  Hồi tháng 10 năm 2013, khi cậu con trai 26 tuổi của tôi đang ngồi trên xe máy của đồng nghiệp của mình, cháu đã bị một chiếc xe máy chạy quá tốc độ tại đèn tín hiệu giao thông tông vào. Cháu bị văng ra khỏi xe và đập đầu xuống đất. Khi tôi nhìn thấy cháu ở bệnh viện, cháu đang nằm trên cáng và mặt cháu đầy máu.

Cháu có nhiều vết rạn nứt xương trên mặt (trái), bị chấn thương thần kinh thị giác (mắt trái), hội chứng nứt ổ mắt (mắt trái), giập thùy trước (trái), xuất huyết dưới màng nhện, nội sọ có túi khí, tụ máu ngoài màng cứng và già ở mặt trước xương trán bên trái.

Tôi không nhìn được mắt của cháu. Vì rạn xương mặt, nhãn cầu trái của cháu không di chuyển được và mí mắt sưng phồng lên không mở ra được. Bác sĩ nói rằng nhiều khả năng cháu sẽ mất thị lực của mình.

Ban đầu tình trạng của cháu không cải thiện, và cháu không thể mở mí mắt đã bị hỏng.

Một tuần sau đó, bà Vương, một học viên là giáo viên, đến thăm chúng tôi và nói với con trai tôi: “Nếu cháu muốn được hồi phục tốt, hãy chân thành niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Con trai tôi đồng ý và họ đã cùng nhau niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thưa Sư phụ Lý, xin Ngài giúp con!”

Đột nhiên con trai tôi la toáng lên: “Mẹ ơi, mắt trái của con đau lắm.” Chúng tôi đã chứng kiến điều kỳ diệu, bởi vì mí mắt co giật vài lần và đã tách ra một khe hở.

Lúc đầu bác sĩ của cháu không tin chúng tôi, nhưng ông ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi khám. Mặc dù mí mắt của con trai tôi vẫn bị dính, cháu có niềm tin chắc chắn rằng phép lạ sẽ xảy ra nếu cháu tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Thưa Sư phụ Lý, xin Ngài giúp con!”

Hai mươi ngày sau, con trai tôi được chuyển tới một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để phẫu thuật mắt. Theo bác sĩ của cháu, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực nhãn khoa, cơ hội để ca phẫu thuật thành công là mong manh, bởi vì thần kinh thị giác đã bị hỏng.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, nhãn cầu trái đã bắt đầu chuyển động. Bác sĩ của cháu rất ngạc nhiên và nói: “Cậu thanh niên trẻ này thật may mắn! Thần kinh thị giác vẫn còn có thể cứu vãn được thậm chí sau khi bị hoại tử 20 ngày. Thực sự là một phép lạ!

Năm hay sáu ngày sau, con trai tôi nói: “Mẹ à, nhìn này! Bây giờ con hoàn toàn có thể mở mí mắt trái của con rồi.”

Chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể biến họa thành phúc. Nhờ niềm tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt,” một người có thể được vận may.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/8/90.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/23/儿子车祸之后的奇迹-289045.html

Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share