Bài viết của một học viên ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2014] Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại tàn bạo môn tu luyện thiền định phổ biến Pháp Luân Công. Chế độ này đã sử dụng mạng lưới truyền thông rộng lớn của quốc gia để vu khống và phỉ báng môn tu luyện ôn hòa này.

Để chống lại những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, các học viên đã bất chấp đường xá xa xôi, không quản nắng mưa đi khắp nơi giảng rõ sự thật, và qua đó rất nhiều người đã minh bạch được môn tu luyện này là tốt. Những câu chuyện có thực sau đây đã xảy ra ở Trùng Khánh, một thành phố bị kiểm soát trực tiếp ở Trung Quốc.

Tìm kiếm sách Cửu Bình

Một cán bộ thôn đã tới một chợ nông sản ở một thị trấn gần đó. Khi về nhà, ông phát hiện thấy một cuốn cửu bình trong ba lô của mình. Ông đã nói với mọi người trong gia đình và bạn bè của mình: “Cuốn sách này rất hay. Nó liệt kê tất cả những việc làm sai trái của Đảng!” Một người đàn ông lớn tuổi nói thầm với người cán bộ thôn: “Anh lấy nó ở đâu thế?” Người cán bộ thôn nói: “Tôi không biết. Tôi tìm thấy nó ở trong ba lô của mình sau khi từ chợ về.”

Liên tục vài ngày sau đó, người đàn ông lớn tuổi đều tới chợ, hy vọng rằng sẽ có người nào đó làm việc tương tự đặt sách vào ba lô của ông. Tuy nhiên, mỗi lần về tới nhà, ông đều không tìm thấy gì trong ba lô của mình. Sau đó ông đã tới gặp vị cán bộ thôn để có được một lời khuyên. Người cán bộ thôn mỉm cười: “Tôi chắc chắn là các học viên Pháp Luân Công đang phân phát chúng. Hãy chú ý khi tới chợ và ông sẽ phát hiện thấy có những người thích bắt chuyện. Hãy lắng nghe họ.”

Khi tới chợ vào lần sau, ông tình cờ nghe được một học viên đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Sau khi rời khỏi chợ, người học viên phát hiện thấy có người đi theo mình. Anh càng đi nhanh thì người đi theo cũng càng đi theo nhanh hơn. Đột nhiên, người học viên quay lại và hỏi: “Ông là ai và tại sao ông lại đi theo tôi?” Người đàn ông lớn tuổi giải thích: “Tôi thấy anh phát tài liệu về Pháp Luân Công và tôi cũng muốn nhận được một bản. Tôi đã tới chợ vài lần để mong được nhận một cuốn cửu bình.” Người học viên đã rất ngạc nhiên khi thấy ông lão đã tích cực tìm kiếm tài liệu thông tin.

Từ nguyền rủa đến thực tâm ca ngợi Pháp Luân Công

Một phụ nữ lớn tuổi ở Trùng Khánh đã đến thăm anh trai và chị dâu của mình ở thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2013. Bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, bà đã nguyền rủa môn tu luyện và nghĩ rằng anh trai bà đang gây nguy hiểm cho cuộc sống và kế sinh nhai của cả gia đình vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã gặp một học viên ở nhà anh trai bà. Người học viên này đã kiên nhẫn giải thích rằng Pháp Luân Công hiện được phổ truyền khắp thế giới như thế nào, bà ấy đã nhận được những lợi ích từ pháp môn này ra sao, và những tội ác chống lại loài người của chính quyền Trung Cộng. Người phụ nữ cuối cùng đã hiểu chân tướng và đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Ngày hôm sau, người phụ nữ lớn tuổi nói với chị dâu mình: “Cả đêm hôm qua em không ngủ được. Bao năm qua, em đã ghét chị vì chị và chồng chị tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng bây giờ, cuối cùng em đã hiểu tại sao anh chị tu luyện và pháp môn này thật là tốt. Em không giận anh chị nữa.” Bà bắt đầu đối xử tốt với mọi người và còn quan tâm khuyến khích các thành viên khác trong gia đình tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Sĩ quan cảnh sát: “Pháp Luân Công là tín ngưỡng mà mọi người nên theo!”

Một người phụ nữ khoảng 70 tuổi ở huyện Khai đã lắng nghe một học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật về cuộc bức hại. Tuy bà không trực tiếp nói gì với anh ấy, nhưng trong tâm rất đồng ý với những gì anh nói. Sau đó, bà ra ngoài đi dạo và bị một chiếc xe cảnh sát phóng nhanh đâm phải. Người sĩ quan cảnh sát trẻ nhảy ra khỏi xe và nhanh chóng đề nghị đưa bà tới bệnh viện.

Người đàn bà liên tục nói thầm điều gì đó. Người sĩ quan cảnh sát hỏi: “Dì đang nói gì vậy?” Bà đáp: “Tôi đang niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Sau khi được một bệnh viện gần đó kiểm tra, các bác sĩ nói với bà rằng mọi thứ đều bình thường và bà có thể về nhà.

Ba ngày sau, người cảnh sát tới nhà người phụ nữ và được thông báo là bà vẫn bình thường và rằng bà không đòi hỏi sở cảnh sát phải bồi thường gì cả. “Tôi sẽ không đòi bồi thường, bởi từ trong tâm, tôi tin Pháp Luân Công là tốt và chính niềm tin đó đã cứu tôi.” Bà cũng bảo người đàn ông trẻ tuổi nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Người cảnh sát trẻ thốt lên: “Vâng, Pháp Luân Công là tín ngưỡng mà mọi người nên theo!”

“Chúng ta nên làm mọi việc có thể để chấm dứt cuộc bức hại này!”

Vào tháng 09 năm 2010, bà Lôi, 67 tuổi ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên đến bệnh viện Tân Kiều ở Trùng Khánh để kiểm tra sức khỏe. Bà bị chẩn đoán bệnh tim và ung thư ống mật và sau đó phải trải qua phẫu thuật tim. Các bác sĩ bảo bà quay lại bệnh viện sau ba tháng để kiểm tra thêm và để bắt đầu một đợt hóa trị.

Mẹ chồng bà đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho bà và khuyên bà chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Mẹ chồng bà cũng đã đọc sách Chuyển Pháp Luân cho bà nghe. Một thời gian ngắn sau đó, sức khỏe của bà Lôi bắt đầu được cải thiện.

Khi bà quay trở lại bệnh viện vào năm 2011, các bác sĩ nói rằng bà không còn mắc bệnh tim hay ung thư nữa.

Khi bà kể với các bác sĩ về trải nghiệm của mình với Pháp Luân Công, họ nói: “Pháp Luân Công thật thần kỳ!” Một người hàng xóm của bà nói: “Pháp Luân Công là tốt. Chúng ta nên làm mọi việc có thể để chấm dứt cuộc bức hại này!”

Hơn 300 người đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó

Kể từ khi cửu bình được xuất bản lần đầu vào năm 2004, gần 160 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một học viên ở tỉnh Trùng Khánh có lần đã thuyết phục được hơn 300 người ở một công trình xây dựng tuyên bố thoái vai trò là thành viên của đảng. Nhiều người nghe về việc thoái hàng loạt đó cũng đã nhờ người học viên giúp họ thoái đảng.

Một học viên lớn tuổi thường nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong mỗi lần tới ăn sáng tại một cửa hàng gần đó. Một buổi sáng khi bà chuẩn bị trả tiền ăn, người quản lý nói: “Một người mà bà đã giúp thoái đảng đã trả tiền ăn sáng cho bà sáng nay. Ông ấy cũng nhờ tôi bày tỏ sự biết ơn của ông ấy tới bà.”

Ngày càng có nhiều người đang dần hiểu ra sự thật về Pháp Luân Công và bản chất tàn bạo và tà ác của chế độ Trung Cộng. Những người chính nghĩa đang ngày càng thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công và chống lại cuộc bức hại.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/21/145997.html

Đăng ngày 16-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share