[MINH HUỆ 25-1-2009] Bà Lu Guiqin là một người dân tại Haishiwan vùng Honggu, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Bà và con trai bà, Guan Longshan, cả hai đều bị bắt bất hợp pháp vào tháng bảy năm 2007 và bị nhốt trong ‘Trường hệ thống luật pháp’ nổi tiếng nằm bên trong Trại lao động cưỡng bách Pangjiawan tại thành phố Lan Châu. Họ bị tra tấn nặng nề. Bà Lu bị kết án [bất hợp pháp] đến bốn năm. Bà bị tra tấn cho đến bà trở thành mù mắt và bị tinh thần hỗn loạn.

Một số người địa phương biết được tình trạng của họ đã viết một bức thư ngỏ yêu cầu giúp đỡ. Sau đây là bức thư của họ:

Thưa các vị láng giềng và bạn bè, Người bạn láng giềng của chúng ta, Lu Guiqin 69 tuổi. Bà đã về hưu từ Xưởng Than Lan Châu. Vì bà tập luyện Pháp Luân Công, bà bị bắt ngày 20 tháng bảy 2007, bởi các viên chức Chen Zuopeng, Wu Cuncai, và Zhang Hongli từ Sở cảnh sát Hanshiwan tại vùng Honggu. Bà bị chở đến ‘trường hệ thống luật pháp’ nổi tiếng (một trung tâm tẩy não các học viên Pháp Luân Công). Sau đó, ngày 12 tháng mười hai, bà bị kêu án đến bốn năm và hiện nay đang bị giam tại Nhà tù nữ của Vùng Khai phá Jiuzhou tại thành phố Lan Châu tỉnh Cam Túc. Trong vòng một năm, bà trở nên mù lòa và bà cũng bị mất các khả năng tinh thần.

Trước khi bà bị bắt, bà rất khỏe mạnh. Bà mỉm cười với mọi người mà bà gặp và chúng tôi đều hâm mộ sức khỏe tốt của bà. Bà luôn nói với chúng tôi rằng đó là vì bà tập luyện Pháp Luân Công mà bà trở thành khỏe mạnh.

Chúng tôi đều biết bà Lu có nhiều thứ bệnh trước khi bà tập luyện Pháp Luân Công. Hai mắt cá của bà đều đen vì bệnh nhức mỏi nặng (arthritis), và bà không thể đứng trong hơn mười phút. Bà gần như lúc nào cũng phải nằm. Khi làm một chút gì, bà cảm thấy rất khó chịu, và hai chân của bà vô cùng đau. Bà luôn phiền trách người gia đình bà khi cảm thấy không khỏe. Khi bà làm như vậy, cả nhà bà đều khổ. Bà rất ghét các bệnh của bà và tốn rất nhiều tiền để chữa trị chúng. Bà cũng thử nhiều môn tập luyện, nhưng không có cái nào giúp được bà.

Sau khi bà bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công, bà theo Chân Thiện Nhẫn và luôn nhìn vào bên trong khi có va chạm. Trong một vài năm, tất cả các bệnh của bà đều dứt và cơ thể của bà cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bà không còn bị mệt nữa khi làm công việc. Bà trở nên cởi mở đầu óc hơn và không còn nóng giận nữa. Bà luôn hạnh phúc, và đời sống gia đình của bà hài hòa. Các con bà không còn sợ  về nhà và nói chuyện với bà. Mọi người đều hạnh phúc.

Giữa lúc bà đang hạnh phúc như vậy, ngày 20 tháng bảy 1999, chế độ Giang trạch Dân dùng quyền lực của y cấm Pháp Luân Công vì có nhiều người tập luyện. Bà không thể hiểu vì sao chế độ Giang quyết định làm như vậy: có chánh phủ nào trên quả đất này mà sợ có quá nhiều công dân tốt? Nhất định không thể nào bà ngưng tập luyện Pháp Luân Công và trở lại là bà trước kia. Cảnh sát địa phương cấm bà tập luyện, nói rằng đó là vì thượng lệnh của họ. Bà cảm thấy bà phải đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Bà bị giam hai lần mỗi lần 15 ngày bởi cảnh sát vùng Honggu. Họ buộc bà vào tội ‘khuấy rối trầm trọng trật tự xã hội’. Sau đó, bà bị giam trong hơn một tháng tại sở cảnh sát huyện Minhe tại tỉnh Qinghai. Lần này họ không cho bà lý do. Trong lúc bị giam này, bà bị tàn phá về mặt tinh thần.

Sau đó, những kẻ có quyền tại Văn phòng của Xưởng Than thành phố Lan Châu (hiện nay được gọi là Hãng Than Lan Châu và bây giờ đã bị phá sản), Zhou Xiangjiu (về hưu), và sở cảnh sát Haishiwuan hợp tác với nhau để đẩy bà Lu vào Trung tâm tẩy não Pangjiawan nơi mà bà càng bị tra tấn tinh thần hơn nữa.

Trong khi đó, con trai bà Lu, Guan Longshan, bị bắt ngày 20 tháng bảy 2007 bởi sở cảnh sát vùng Honggu, phòng an ninh nội địa và Phòng 610 luật pháp và chính trị, và bị giữ tại trung tâm tẩy não Pangjiawan cho đến hôm nay.

Guan Longshan trước đây là nhân viên của Xưởng Than Lan Châu. Ông 37 tuổi. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, ông hút thuốc, uống rượu say mềm, và thường hiếp đáp người khác. Từ khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Ông muốn trở nên một người tốt, một người mà đóng góp vào xã hội. Từ khi tập luyện Pháp Luân Công, ông ngưng làm điều xấu. Ông nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến chính ông. Hơn nữa, ông trở nên khỏe mạnh, và đầy sức lực. Ông rất lạc quan, có khả năng, và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những ai mà đã biết ông nói rằng ông đã thay đổi, và họ đều rất muốn làm bạn với ông. Nhưng, một người tốt như vậy hiện nay đã bị giam tại Trung tâm tẩy não Pangjiawan và bị áp lực để từ bỏ Chân Thiện Nhẫn.

Chị của Guan Longshan, Guan Longmei, cũng bị giam nhiều lần, bị kêu án lao động cưỡng bách hai lần, và bị giam trong các trung tâm tẩy não nhiều lần vì tập luyện Pháp Luân Công.

Một gia đình trước đây hạnh phúc và hòa hợp đã bị xé nát. Đó có phải vì họ đã làm điều gì sai? Không, họ chỉ thực hiện những cái quyền của họ được luật pháp bảo đảm cho phép.

Nhiều học viên khác tại vùng Honggu cũng đang bị khủng bố. Họ là Ô. Chen Deguang, bà Sheng Chunmei và cả gia đình của bà, ô Xu Weiyue, bà Liu Ruhua và gia đình bà, bà Qu Shufan, ô. Yu Jihong, ô. Yu Jihai và gia đình ông, ô. Liu Houjun, bà Lu Shuxiang, bà Cao Daibi, bà Zou Caihui, ô. Yang Yisong (đã chết), bà Xiao Shulan (đã chết), và bà Su Jinxiu. Bà Su Jinxiu khoảng 40 tuổi và cư ngụ tại thị xã Pingan tại vùng Honggu. Vì bà tập luyện Pháp Luân Công, bà bị bắt tại nhà và vẫn còn bị giam tại trung tâm tẩy não Pangjiawan. Bà đã chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo.

Các học viên Pháp Luân Công chỉ thực hành các quyền căn bản của họ. Chế độ cộng sản đang chi tiền đóng thuế của dân chúng vào bất kể điều gì chúng muốn. Chúng vi phạm luật pháp với lý do là để giữ đất nước ‘ổn định’. Xin hãy nhìn rõ bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xin đừng trở nên đồng lõa với nó và sau đó bị chôn chung với nó khi nó sụp đỗ.

Một số người mà liên quan vào sự khủng bố: Zhang Chengyu, giám đốc dân biểu Hội đồng luật pháp và chính trị của vùng Honggu và giám đốc của Phòng 610: 86-931-6211680 (v.p.), 86-931-6221899 (v.p.) Các giám đốc của đội quốc phòng vùng Honggu Zhang Yuliang (về hưu) và Huang Zongjun: 86-931-6214200, Ext. 4301 (trụ sở sở cảnh sát), 4308 (giám đốc chánh trị), 4305 (giám đốc dân biểu), 4310 (giám đốc dân biểu) Shi Yingbo, quan tòa chủ tịch của tòa án nhân dân vùng Honggu; quan tòa dân biểu Zhang Xuelin, thẩm phán Guan Feng: 86-931-6211656 (v.p.) Nhà tù nữ tỉnh Cam túc: P.O. Box 68, Vùng phát triển Jiuzhou, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam túc, 780046 Văn phòng việc nhà tù: 86-931-8333526.


Bản Hán văn: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/25/194107.html

Đăng ngày 17-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share