[MINH HUỆ 3-2-2009] Một học viên Đại Pháp đã từng một lần bị giam tại nhà tù Panjin đã viết nhật ký về các tình huống vô cùng khó khăn, phơi bày cách nào các lính canh tù đánh đập và tra tấn tàn bạo các học viên Đại Pháp, và buộc họ làm lao động khổ sai. Không may, đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.

Ngày 18 tháng tám 2006

Các lính canh Zhang Guolin, Zhang Wanfu và giám đốc He cột các học viên Đại Pháp ông Chen Binli, ông Song Zhendong, ông Tian Yunhai, ông Zhang Zhenxue, ông Liu Deqing vào các ghế sắt, và nhiều lính canh châm điện giựt họ với những cùi điện và đánh đập họ. Mùi thịt cháy lan đầy các hàng lang.
Ngày 30 tháng ba 2008

Lính canh Zhang Kai, người quản lý sản xuất, đi đến viếng xưởng làm việc và thấy rằng các học viên đang từ chối làm việc. Y trở lại để ra lệnh cho giám đốc Zhang Guolin rằng các học viên mà từ chối làm việc sẽ bị phạt nặng.
Ngày 1 tháng tư 2008

Các lính canh kéo lôi mười một học viên Đại Pháp ra cánh đồng, lột hết áo quần họ để xét, và sau đó kéo họ đến cái gọi là ‘trung tâm giáo huấn điện’, nơi đây chúng châm điện giựt họ với cùi điện hơn 800,000-volt (cùi điện bình thường bán bỡi các hãng an ninh thường là chỉ 300,000 volt). Ông Jiang Bo không thể đi lại trong một tháng, và sự châm điện đã gây ra một vết thủng lớn nơi chân ông. Sự châm điện đã để lại trên lưng ông Zhang Ke đầy những vết cháy, và ông vẫn còn một vết thẹo nơi lưng cho đến ngày nay. Ông Liu Litao bị đầy vết cháy trên khắp mình ông. Ông không thể nói được sau khi bị châm điện. Lính canh Zhang Guolin ra lệnh cho bác sĩ nhà tù dùng kim điện đâm vào tay và chân của ông. Ông Zhang Zhenxue bị châm điện bởi sáu, bảy cùi điện cùng lúc. Đáp lại, ông la lớn, “Pháp Luân Đại pháp hảo!” Lính canh Zhang Guolin đổ một chai nước lên đầu ông Zhang Zhenxue và tiếp tục châm điện giựt ông và đánh lên đầu ông. Mặt của ông Zhang Zhenxue bị méo mó trầm trọng sau cuộc đánh đập này và khó mà nhận được ra ông. Ông Liu Deqing bị đánh ngã xuống đất và châm điện giựt bằng tám cùi điện. Người ta khó mà nhận ra ông sau cuộc tra tấn.
Giữa tháng tư 2008

Khi bộ Tư Pháp đến kiểm tra nhà tù, một số tù nhân muốn báo cáo lại sự đối xử tàn tệ đối với họ. Một người tù nhân quì gối xuống đất và bắt đầu khóc, nhưng lính canh Zhang Guolin nói với các thanh tra viên rằng người tù nhân này bị bệnh tâm thần. Ngày hôm sau các thanh tra viên hỏi các tù nhân nói cho họ biết điều gì xảy ra, và bảo đảm với họ rằng họ sẽ không bị trả thù. Các tù nhân báo cáo lại rằng các lính canh đã phạm luật, bắt họ làm nhiều giờ, và tuỳ tiện gia tăng thời gian làm việc của họ, cho đến 10 giờ đêm, đến nửa đêm, và thậm chí cả suốt đêm. Các thanh tra viên làm như ghi chép một bản báo cáo. Lính canh Zhang Guolin sau đó đã trả thù. Các tù nhân bị châm điện và đánh đập, và thời gian làm việc của họ bị gia tăng đến 2, 3 hoặc cả đến 5 giờ sáng. Y dấu các tù nhân và các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài đồng trong lúc các cuộc thanh tra sau đó.

Cuối tháng sáu 2008

Ông Tian Yunhai và ông Liu Deqing đang nói chuyện với nhau, và lính canh Zhang Wanfu đến vả vào mặt họ. Ông Tian Yunhai từ chối làm thêm giờ và đi trở lại sớm. Lính canh Zhang Wanfu gia tăng giờ làm việc của ông và xúi dục các lính canh khác ngược đãi ông.
Ngày 10-11 tháng mười 2008

Lãnh đạo nhóm Guan Fengchun ra lệnh cho các tù nhân trông chừng các học viên và không để cho họ tập các bài tập Pháp Luân Công. Y cũng đánh vào mặt ông Zhang Zhenxue đến bầm tím.
Ngày 13 tháng mười 2008

Lãnh đạo nhóm Guan Fengchun sốc điện ông Chen Binli, ông Zhang Zhenxue, và ông Liu Deqing. Y cũng vả vào mặt một tù nhân vì không báo cáo lại rằng các học viên Đại Pháp tập các bài tập Pháp Luân Công.
Ngày 14 tháng mười 2008

Lãnh đạo nhóm Guan Fengchun xúi các tù nhân đánh ông Liu Litao.
Ngày 14-15 tháng mười 2008

Để kiếm nhiều tiền hơn bản thân, các lính canh ra lệnh sản xuất rất nhiều mỗi ngày. Nếu các tù nhân vẫn còn không xong công việc sau khi làm cả giờ phụ trội, họ sẽ bị phạt. Trong hai ngày đó, hơn hai chục người bị sốc điện bằng cùi điện.
Điện thoại nhà tù: 86-427-5637369

Hội đồng giám thị: 86-427-5637356

Hội đồng kết án: 86-427-5637444

Nhóm số 1 : 86-427-2814022


Bản Anh văn tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/2/105240.html

Bản Hán văn tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/18/195516.html

Đăng ngày 5-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share