[MINH HUỆ 12-1-2008] Cô Triệu Dư (Zhao Yu) là một học viên Pháp Luân Công tại thành phố Vô Tích  tỉnh Giang Tô. Cô trước là một nhân viên ngân hàng. Các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án cô bốn năm tù tại Nhà tù Nữ thành phố Nam Kinh vì cô kiên định tu luyện Pháp Luân Công và vì cô nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Sau đây là kể lại các kinh nghiệm bị khủng bố của cô tại nhà tù này.

Cô Triệu Dư từ chối ký tên cô như một tù nhân trên tờ lệnh mua hàng của cô trong khi ở tù. Vì vậy, các viên chức nhà tù cấm cô các quyền hạn của cô cho những nhu cầu căn bản hằng ngày. Trưởng nhóm nhà tù ra lệnh rằng không ai trong các tù nhân trong cùng phòng giam của cô được cho cô mượn đồ của họ. Trong gần chín tháng, cô Triệu Dư không được có cả một cuộn giấy đi cầu hoặc băng vệ sinh.

Cô Triệu Dư cũng từ chối mang ‘thẻ kỷ luật nghiêm khắc” Các viên chức ra lệnh cái thẻ phải gắn lên nhiều áo quần của cô. Họ cũng lấy đi cái áo ấm khoác ngoài duy nhất của cô. Trong mùa đông giá lạnh, cô Triệu Dư bị buộc ngồi bên cạnh nhà cầu, nơi lạnh nhất trong phòng giam. Trong mùa hè, họ buộc cô ngồi nơi nóng nực nhất.

Cô Triệu Dư tiếp tục tập Pháp Luân Công. Các viên chức nhà tù gửi cô đi Nhà thương tâm thần Phổ Khẩu tại thành phố Nam Kinh, nơi đây cô bị trói vào một chiếc giường và cho người tra tấn dùng kim điện châm vào đầu cô.

Khi cô mãn hạn tù, các viên chức của nhà tù chuyển cô đến trung tâm tẩy não Hưng Hóa(Xinghua) để giam cô thêm. Để đạt được mục đích buộc cô tẩy não, có một lần họ không cho cô ngủ trong 12 ngày liền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/12/170116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/article/2008/1/23/93523.html

Đăng ngày 14-3-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lại để đúng với nguyên bản,

Share