[MINH HUỆ 28-9-2007] Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, các lính canh tại Trại Lao động Cưỡng bách Nữ Wangcun tại tỉnh Sơn Đông đã phạm tội ác đáng trách là đi theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để khủng bố tàn bạo các học viên Pháp Luân Công mà họ giam giữ bất hợp pháp nơi đó. Các phương cách mà họ dùng để khủng bố các học viên bao gồm ép ăn, không cho ngủ, và tra tấn. ĐCSTQ cũng giam người mà có liên hệ tôn giáo và cố dùng các người đó để thực hiện cái gọi là ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Công.

Tôi viết xuống bài này để phơi bày một số sự khủng bố mà tôi đã kinh qua hoặc chứng kiến trong khi bị giam cầm. Điều mà tôi phơi bày nơi đây chỉ là một phần nhỏ điều mà tà ác đã làm để khủng bố các học viên. Một học viên nữ từ thành phố Thanh Đảo bị ép ăn khoảng 50 lần và mỗi lần, người quản thúc phạt cô 70 nhân dân tệ. Người học viên bị ép ăn với các đồ phế thải của con người. Một học viên nữ khác từ thành phố Rizhao không được cho phép ngủ về đêm, mà phải bị buộc đứng suốt, và phải chịu đựng sự tàn bạo trên thân thể từ các ‘hợp tác viên’ mà đã được thu nạp bởi các lính canh của ĐCSTQ. Trong khi một trong các học viên bị ép ăn, hai lính canh tù, tên là Yan Yan và Dong Bo, đứng dậm mạnh trên bụng của cô ta để tra tấn cô ta. Họ còng tay cô và kéo lôi cô trên đất khi mang cô đi vào hoặc đi ra.

Hai lính canh Yang Jinhong và Wu Xiuli viết ra những lời bôi nhọ Đại Pháp trên lưng của một học viên. Họ cũng vẽ lên đấy những lời nhục mạ và bôi nhọ Đại Pháp và họ cố buộc các học viên nhìn nhận chúng. Và họ cũng viết những lời hay ho về Đại Pháp sau đó buộc các học viên dẫm đạp lên. Nếu các học viên không hợp tác, các lính canh sẽ đánh đập họ và không cho họ ngủ. Một học viên nữ khoảng 60 tuổi bị không cho ngủ trong 13 ngày liên tiếp vì cô không hợp tác với các đòi hỏi vô lý. Các lính canh tù thường chống chế rằng họ đâu có tra tấn các học viên. Nhưng đó chỉ là cấp bề mặt của họ mà thôi và một khi họ thấy rằng chư vị không hợp tác họ sẽ cho thấy bản chất thật của họ bằng cách dùng các phương pháp đáng trách để khủng bố tàn bạo các hoc viên bị cầm tù. Một số học viên bị xé rách áo quần trên thân họ và người quản thúc dùng các cây tre nhọn để đâm và làm họ bị thương. Một người đàn bà rất già bị tra tấn đến độ mà cử động khó khăn và không còn có thể tự chăm sóc được nữa.

Các học viên bị cầm tù bất hợp pháp nơi đây bị buộc làm những công việc lao động nặng trong hơn 10 giờ mỗi ngày. Các học viên đôi lúc làm những bông sen mà khiến cho các lính canh trở nên sợ hãi, cho thấy sự sợ hãi và kinh hoàng trên gương mặt họ. Sau đó họ cố buộc các học viên đó viết ra những lời tuyên bố bôi nhọ Đại Pháp. Các lính canh cũng thường dùng các tù nhân khác mà có liên hệ tôn giáo để cố ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các lính canh cả dùng các ngày lễ và nghĩ lễ để cố buộc các học viên buông bỏ đức tin của họ nơi Pháp Luân Đại Pháp. Họ cả tạo ra một quyển sổ đầy những lời dối trá và bịa đặt để cố tẩy não các học viên bị cầm tù.

Ngày 27 tháng Chín, 2007


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/28/163481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/12/90421.html

Đăng ngày 17-3-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại để sát nghĩa hơn với nguyên bản.

Share