[MINH HUỆ 14-09-2013]

Cụ bà 80 tuổi ở tỉnh Sơn Đông: Bệnh nhiễm độc urê huyết của tôi đã biến mất

Tôi năm nay 85 tuổi , hiện đang sống ở thôn Dương Gia, Tam Nghĩa Khẩu, thị trấn Tương Câu, huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông. Vào ngày 18 tháng 05 năm 2012, tôi đột nhiên bị tiêu chảy và nôn mửa. Tôi đã phải nằm ở Trung tâm y tế thôn trong sáu ngày và phải tiêm tĩnh mạch. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tôi vẫn không hề cải thiện. Do đó, tôi đã được chuyển lên bệnh viện Quan Phường Thành Nam và đã phải ở lại đó 13 ngày. Nhưng thay vì khỏe lên, tình trạng sức khỏe của tôi ngày một xấu. Tôi không thể ra khỏi giường, không ăn và không đi tiểu được. Các bác sĩ đã phải đặt một đường ống vào đường tiết niệu của tôi.

Các con tôi đã quyết định chuyển tôi về bệnh viện huyện, tại đây các bác sĩ chẩn đoán tôi bị nhiễm độc urê-huyết. Do tuổi tác đã cao, nên việc phẫu thuật hay áp dụng các phương pháp điều trị khác với tôi là không khả thi. Do đó, bệnh viện đã trả tôi về để gia đình lo chuyện hậu sự.

Gia đình tôi đã mời bác sĩ đến nhà để tiêm cho tôi, nhưng điều đó lại càng khiến cho tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Do không thể ăn và bị nôn thường xuyên được, chất nhầy đã bị mắc kẹt trong cổ họng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi chỉ có thể nhấp được một chút nước thông qua một cái ống hút, nhưng bị đau dữ dội, và tôi chỉ muốn chết.

Chị cả tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị bảo tôi nghe nhạc Pháp Luân Đại Pháp và nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (người sáng lập ra môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp), sau đó tôi cảm thấy rất dễ chịu. Con gái tôi bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và nói rằng tôi sẽ đắc phúc báo. Người hàng xóm tu luyện Đại Pháp cũng khuyên tôi niệm những chữ này.

Tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và ngày hôm sau, tôi đã có thể ăn được, và sắc tố trên da bàn tay tôi đã được cải thiện. Ba ngày sau đó, đường ống tiểu đã tự động tuột ra và tôi có thể đi tiểu được mà không cần phải dùng đến ống dẫn. Sức khỏe tôi hồi phục từng ngày. Một tháng sau, tôi đã có thể đi bộ, và bây giờ đã có thể nấu ăn được.

Tôi thực sự cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi nói với tất cả những ai tôi gặp rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Bệnh tim mạch vành của ông bác tôi đã được chữa khỏi sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân

Bà ngoại tôi năm nay 78 tuổi và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà là một người đơn giản và dễ mến. Cho dù tuổi đã cao, bà rất nhanh nhẹn và thậm chí còn có thể đi bộ nhanh hơn cả mẹ tôi. Bà chỉ có một ít tóc trắng và trông bà như đang ở độ tuổi 60.

Sau khi anh trai bà về hưu, ông tập thể dục và hàng ngày thường đạp xe đạp khoảng 20 km. Mặc dù luôn nỗ lực để duy trì được một sức khỏe tốt, ông vẫn bị tăng huyết áp và được chẩn đoán là bị bệnh tim mạch vành. Hàng ngày ông đều phải uống thuốc, và em gái ông (bà ngoại tôi) rất quan tâm lo lắng cho ông.

Tháng Sáu năm ngoái, bà ngoại tôi đã mời ông bác đến nhà chơi vài ngày. Ông thường đi bộ vào mỗi buổi sáng, và xem tivi vào buổi chiều. Bà ngoại tôi bảo ông đọc sách Pháp Luân Đại Pháp cùng với bà vào buổi chiều và ông bác đồng ý. Trong khoảng hai tuần, họ đã thay nhau đọc từng đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Vài tháng sau, ông đi kiểm tra sức khỏe và bác sĩ chẩn đoán rằng sức khỏe ông đã tốt lên. Ông nghĩ đó là vì ông đã tập thể dục và vận động cơ thể.

Tôi nói: “Ông ơi, đó là do Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông sức khỏe đó. Bệnh tim mạch vành là do xơ cứng mạch máu. Chỉ tập thể dục thì không thể chữa được căn bệnh như vậy đâu. Nếu không, mọi người mà mắc bệnh này chỉ cần đạp xe đạp là khỏi, vậy thì tại sao họ vẫn phải đến bệnh viện và vẫn phải uống thuốc?” Ông đã đồng ý với tôi.

Bệnh đục thủy tinh thể của bà Cao đã được chữa lành

Bà Cao năm nay gần 70 tuổi, bà sống ở huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc. Bà bị đục thủy tinh thể, và thị lực của bà dần dần trở nên yếu đi. Bà nói với con gái và con rể: “Thị lực của mẹ ngày càng yếu, mẹ không nhìn rõ mọi vật và việc nấu nướng cũng rất khó khăn. Mẹ đã liên hệ với bệnh viện và dự định ra Tết sẽ phẫu thuật.”

Con gái và con rể bà đều là học viên Pháp Luân Công. Họ đã nhiều lần nói chuyện với bà Cao về chân tướng Pháp Luân Công. Lần này họ đã nói chuyện với bà một cách kiên nhẫn: “Mẹ ơi, chúng con không ngăn cản việc mẹ định làm phẫu thuật, nhưng chúng con muốn đề nghị mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thường xuyên. Nó thực sự sẽ giúp mẹ đó. Bất cứ ai mà niệm những câu đó thì đều sẽ được thọ ích. Càng chân thành niệm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.” Bà Cao đã gật đầu đồng ý.

Khoảng ba tuần sau, bà Cao gọi con gái lại và nói: “Mẹ gọi để kể cho con nghe, mẹ đã đắc phúc báo rồi.” Con gái bà phấn chấn nói: “Mẹ mau mau nói đi!” Bà Cao nói tiếp: “Mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ rất nhiều lần kể từ lúc con về, và mẹ cũng nghe các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở máy MP3 mà con cho mẹ mượn. Ban đầu, bố con cấm không cho mẹ nghe. Mẹ nói với bố con rằng, con chắc không nói dối mẹ đâu.

Một hôm mẹ chào một người bạn cũ và điều này khiến cho bà ấy ngạc nhiên, và bà ấy nói rằng trước đây mẹ không thể nhìn thấy bà ấy ngay cả khi mẹ đi ngang qua trước mặt bà ấy. Lần này, mẹ đã nhận ra bà ấy từ đằng xa. Mẹ nói với bà ấy giờ mắt mẹ đã ổn. Mẹ kéo mí mắt xuống để cho bà ấy xem và bà ấy nói bệnh đục thủy tinh thể của mẹ đã được co lại. Mẹ rất vui, vì vậy mẹ phải gọi ngay cho con. Bây giờ bố con đã không còn ngăn mẹ nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ nữa. Dì con sức khỏe cũng kém, mẹ cũng nói dì nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và nghe các bài giảng Pháp.”

Vào dịp năm mới, họ cũng gặp người dì của họ ở nhà bà ngoại. Họ nói với dì ấy về điều gì đã xảy ra và đưa cho dì máy nghe nhạc MP3. Dì ấy nói sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và ‘”Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, đồng thời sẽ nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/14/相信大法得福报的老人们-279313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/18/142802.html

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share