Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-09-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Công và làm nghề chở xe ba bánh kiếm sống. Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho tất cả những người tôi gặp, giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó – đặc biệt là các lái xe khác tại trạm xe. Khi vắng khách, tôi học Pháp hoặc phát các tờ rơi giảng rõ sự thật. Tôi cũng làm một số bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để tặng cho các lái xe khác.

Một ngày nọ, tôi mang một túi đựng nhiều bùa hộ mệnh với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đến trạm xe. Những chiếc bùa trông thật đẹp và thanh lịch với các hạt cườm và tua rua đỏ. Ngay sau khi bắt đầu phân phát, mọi người vây quanh vì họ lo lắng rằng sẽ không có đủ cho mỗi người. Tôi nói: “Đừng lo lắng, tôi có đủ cho tất cả mọi người.” Các lái xe ba bánh treo bùa hộ mệnh trên xe của họ để cầu may mắn và được bảo vệ. Chỉ một lát sau, có khoảng 40 đến 50 chiếc xe ba bánh đều treo bùa hộ mệnh, chúng nhìn rất đẹp.

Ngày càng có nhiều tài xế nghe về việc này và đến gặp tôi để xin bùa hộ mệnh. Trong khi tặng bùa hộ mệnh tôi cũng giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Không lâu sau tất cả các tài xế lái ba bánh tại trạm xe đều treo bùa hộ mệnh. Một vài tài xế hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong khi những người khác nói: “Đây là trạm xe Pháp Luân Công.”

Một người lái xe đưa một viên cảnh sát đến gặp tôi. Người lái xe hỏi: “Anh có còn chiếc bùa hộ mệnh nào không? Anh có thể cho anh ấy một cái không?” Tôi hỏi viên cảnh sát: “Có ai nói với anh về việc thoái Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong chưa?” Anh ấy trả lời: “Có nghe rồi.” Tôi nói thêm: “Anh đã thoái chưa?” Anh ấy nói: “Tôi thoái rồi.” Sau khi nói chuyện, tôi tặng anh ấy một lá bùa. Viên cảnh sát đeo nó trên cổ và cảm ơn tôi trước khi ra đi. Một thời gian ngắn sau đó anh ấy trở lại hỏi: “Cho tôi xin một cái cho con gái tôi được không?” Do đó tôi đã cho anh ấy một cái khác. Anh ấy tỏ vẻ biết ơn và lo lắng cho sự an toàn của tôi. Anh ấy nói: “Hãy chú ý đến sự an toàn của anh nhé!”

Một người lái xe cũng lấy một lá bùa nhưng do bị ảnh hưởng bởi ĐCSTQ và quá sợ để lộ dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên xe ba bánh của mình. Do đó, ông cắt một phần của bùa hộ mệnh ra. Tôi thấy điều này và bắt đầu phát chính niệm để loại bỏ tà ác đang khống chế anh ấy trong không gian khác. Chúng sinh nên tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu họ . Hôm sau người lái xe đến gần tôi và nói: “Anh cho tôi một chiếc bùa khác nhé? Hôm qua tôi hành động như vậy là sai rồi.” Tôi trả lời: “Anh hãy nhìn toàn bộ các xe ba bánh đều có treo bùa hộ mệnh. Chẳng phải tất cả đều rất đẹp sao? Xe của anh chỉ có hai hạt treo trên nó. Mục đích treo là gì? Các hạt đó thì có giá trị gì nhưng các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là vô giá. Đó là lời cầu chúc cho sự an toàn của anh.” Người lái xe tỏ vẻ rất xấu hổ vô cùng. Anh ấy nói: “Tôi biết tôi đã sai. Mọi người đều nhìn tôi một cách kỳ dị khi thấy chiếc bùa của tôi. Tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó.” Tôi đưa cho anh ấy một cái khác và nói hãy giữ gìn cẩn thận. Để bù đắp cho hành động của mình, anh ấy đã đến trạm xe và hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” từ tận đáy lòng mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/14/车主说-这是法轮功车站-279450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/11/142659.html

Đăng ngày 30-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share