Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại vùng Tây Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-10-2013] Tôi là một bác sĩ và đã may mắn được tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Tôi học Pháp, luyện công và cùng với các đồng tu giới thiệu môn tu luyện này ra cho những người khác. Sư phụ đã tịnh hóa cả tâm lẫn thân cho chúng tôi và chúng tôi trở nên khỏe mạnh và vô bệnh. Không có một từ ngữ nào trên thế giới có thể diễn tả được những niềm vui, hạnh phúc mà những học viên như chúng tôi đạt được thông qua tu luyện.

Cho đến nay tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 16 năm. Tôi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong từng lời nói và việc làm của mình. Tôi kính ngưỡng Thần Phật và luôn quan tâm đến người khác và thường chia sẻ những kiến thức y học với các sinh viên của tôi. Tôi cũng thường dạy các em về tầm quan trọng của việc phải trở thành một bác sĩ có y đức. Khi bệnh nhân của tôi là những người nghèo, tôi cố gắng hết sức để kê toa thuốc không quá đắt tiền mà vẫn có hiệu quả. Do tôi là một đệ tử Đại Pháp được Sư phụ quản, do đó những bệnh nhân của tôi cũng được hưởng lợi ích, đó đúng là Phật quang phổ chiếu khắp nơi.

Vào ngày 12 tháng 05 năm 2008, trận động đất ở Tứ Xuyên đã xảy ra. Vào buổi chiều hôm đó, tôi đang ngủ ở nhà. Đột nhiên toàn bộ ngôi nhà rung chuyển. Mọi người la hét và lao ra khỏi tòa nhà. Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Tôi là một học viên và chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được mọi người trong những thời khắc nguy hiểm.” Tôi đã nhanh chóng ngồi xuống trước khung ảnh của Sư phụ trong thế song bàn và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Mọi người trong gia đình giục tôi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Tôi nhanh chóng đặt khung ảnh của Sư phụ vào trong túi rồi rời khỏi tòa nhà mà không mang theo thêm bất cứ thứ gì.

Tôi nhanh chóng chạy tới nơi làm việc, tại đó các nhân viên bệnh viện đang vận chuyển những bệnh nhân tới những nơi an toàn. Tôi tới gặp giám đốc bệnh viện và nói: “Ông là giám đốc bệnh viện. Nếu trong những thời khắc nguy hiểm như thế này ông chỉ đạo mọi nhân viên trong bệnh viện chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ thì Thần Phật sẽ rủ lòng từ bi mà cứu mạng mọi người trong bệnh viện. Ông có tin lời tôi không?” Vị giám đốc đã nhanh chóng đáp: “Có, tôi tin!”

Tại thời điểm đó một bệnh nhân bị xuất huyết do mang thai ngoài tử cung đang nằm trong phòng phẫu thuật, đợi được phẫu thuật để cầm máu. Nếu không [kịp tiến hành] tính mạng của cô sẽ bị nguy hiểm. Chúng ta nên làm gì đây? Vị giám đốc và tôi nghĩ rằng việc cứu bệnh nhân mới là việc quan trọng hơn hết. Tôi quyết định phẫu thuật ngay lập tức. Công việc chuẩn bị đã được hoàn tất, và bệnh nhân đã được gây mê. Sau khi khoang bụng được mở ra, tôi nhìn thấy một ống dẫn trứng đã bị vỡ và đang chảy máu, và những chỗ khác đã bị chặn lại. Bệnh nhân chưa từng sinh nở lần nào, và nếu không được điều trị kịp thời thì cô ấy sẽ rất khó có thể mang thai trong tương lai.

Chúng tôi được thông báo là sẽ có dư chấn vào khoảng 06 giờ chiều, và chúng tôi phải nhanh chóng kết thúc công việc. Các nhân viên trong phòng mổ hoảng sợ nói: “Chỉ cần cắt bỏ phần ống dẫn trứng bị ảnh hưởng và cầm máu lại. Đừng cố mở lại vòi trứng đã bị tắc nữa. Nếu như có thêm một chấn động khác nữa thì sẽ rất nguy hiểm.”

Tôi rất bình tĩnh và nói: “Mọi người đừng lo lắng. Chúng ta đang làm một việc tốt. Nếu như chúng ta không thông được vòi trứng bị tắc và những [ống dẫn trứng] khác phải cắt đi, ai có thể tưởng tượng được bệnh nhân sẽ bất hạnh thế nào không thể có thai được nữa? Thêm nữa, cô ấy cũng sẽ phải chịu nhiều đau đớn trong lần phẫu thuật thứ hai. Mọi người, xin hãy nghe tôi. Hãy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ bảo vệ chúng ta và sẽ không xảy ra động đất trong khi phẫu thật đâu. Xin đừng lo lắng!”

Ca phẫu thuật đã được thực hiện một cách thành công, và không có dư chấn nào cả. Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục một cách nhanh chóng và một năm sau, cô ấy đã quay lại bệnh viện và sinh được một cháu trai khỏe mạnh, đáng yêu.

Những vụ việc như vậy thường xuyên xảy ra khi tôi phẫu thuật. Các bác sĩ gây mê và các trợ lý y tế làm việc cùng tôi đã học được cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ gặp phải các ca nguy hiểm. Nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, những bệnh nhân được tôi phẫu thuật cũng đã nhận được lợi ích của Phật quang phổ chiếu khắp mọi nơi. Các cuộc phẫu thuật đều thuận lợi, gặp dữ hóa lành. Một số những căn bệnh khó điều trị cũng đã được chữa khỏi, và ngay đến cả giám đốc bệnh viện cũng đã rất xúc động. Ông nói rằng tôi có khả năng trấn tà. Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng làm được điều này là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Công và tôi được Sư phụ bảo hộ. Những người xung quanh cũng đã nhận được lợi ích từ sự tu luyện của tôi bởi Phật quang phổ chiếu khắp mọi nơi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/3/神佛真的来到了人间-280593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/19/142822.html

Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share