[MINH HUỆ 31-07-2013] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào ngày 01 tháng 07 hàng năm. Năm nay, nhiều người có thể nhìn thấy một thông báo được dán trên tường một ngôi nhà đổ nát gần cầu Lập Thủy tại Bắc Kinh. Trên đó viết: “Vương Giang muốn long trọng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2013.”

Thông báo trên một bức tường gần cầu Lập Thủy tại Bắc Kinh

Thông báo này rất dễ nhìn thấy bởi vì nó nằm cạnh một ngã tư gần cầu. Cầu Lập Thủy nằm giữa hai quận Triều Dương và Xương Bình với mật độ giao thông cao. Trong quá khứ, những thông báo kiểu này sẽ bị gỡ xuống ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tính từ ngày 01 tháng 07 thì nó đã được treo ở đây trên hai mươi ngày. Dường như người quét dọn không muốn tháo bỏ nó.

Thông báo này cho thấy rằng nhiều người không còn bất kỳ niềm tin nào vào chế độ Cộng sản vì họ biết ĐCSTQ đã trở nên thối nát và sẽ không thay đổi.

Em trai tôi nói: “Chị đã không phải làm việc vất vả như những người khác”

Em trai tôi công tác tại thành phố Quảng Châu. Gần đây tôi đã trò chuyện với cậu ấy qua điện thoại và cậu ấy tỏ ra khá phấn khích.

Cậu ấy nói: “Em đã tới Hồng Kông ngày hôm qua. Em thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công mặc áo vàng và dương cao biểu ngữ trên đường phố. Họ khuyên chúng em thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trời rất nóng và ẩm, thậm chí ngay cả trong bóng râm, tuy nhiên các học viên vẫn có thể tiếp tục tập trung vào những gì họ đang làm. Điều đó thật đáng ngạc nhiên!

Nếu chị đến Quảng Châu, em có thể đi cùng chị tới Hồng Kông để chị có thể nhìn lại bản thân mình. Cùng là học viên nhưng họ thực sự phải làm việc vất vả hơn chị.”

Tôi đã cảm động về những gì cậu ấy nói. Tôi nói với cậu về một cuộc diễu hành ở Hồng Kông, nơi mọi người phản đối sự can thiệp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và cùng các học viên giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Ngoài ra Pháp Luân Công cũng được chào đón trên toàn thế giới. Vào tháng 05 năm nay, khoảng 8.000 người đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm ở New York. Em trai tôi cũng nghĩ rằng tôi cần phải tham dự Pháp hội.

Mọi người đã thấy được Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi muốn bắt kịp với những học viên Hồng Kông để có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Một nông dân nói: “Bây giờ tôi đã hiểu”

Vài ngày trước, một đồng tu cùng tôi đến thăm một nhà bán buôn trong thành phố. Chúng tôi đã gặp một người nông dân khoảng 30 tuổi. Tôi hỏi rằng liệu anh ấy có biết tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Anh ấy trả lời: “Tất nhiên là có. Một học viên Pháp Luân Công đã giúp tôi thoái khỏi Đoàn và Đội. Học viên đó cũng đưa cho tôi một tấm bùa Đại Pháp. Sau đó tôi luôn bị thua tiền khi chơi mạt chược. Tôi đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta hướng thiện và không làm điều xấu.”

Tôi đáp lại: “Nhận thức của anh về Pháp Luân Đại Pháp quả là đáng quý. Kiếm tiền bằng cách kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều so với việc đánh bạc.” Anh ấy nói: “Đúng, bạn nói đúng.”

Anh ấy còn nói: “Ngày nay có rất nhiều thảm họa diễn ra. Cây trồng ở trang trại của chúng tôi đang bị tàn phá. Cuộc sống trở nên rất khó khăn và chính quyền không giúp đỡ chúng tôi.” Tôi nói với anh ấy: “ĐCSTQ vốn rất tà ác và các đảng viên là những người theo thuyết vô thần. Nó đã gây ra cái chết cho 80 triệu người thông qua các “cuộc vận động” của mình. Hiện nó đang tập trung đàn áp những người tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Ông trời sẽ không dung tha cho đảng. Những ngày tốt đẹp sẽ đến sau khi ĐCSTQ tan rã.”

Anh ấy gật đầu đồng ý. Sau đó chúng tôi đưa cho anh các tài liệu giảng chân tướng để đọc và chuyển lại cho người thân, bạn bè của mình. Anh ấy đã rất biết ơn chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/北京街头的“退党声明”-277477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/6/142544.html

Đăng ngày 29-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share