[MINH HUỆ 17-09-2013] Hồi tháng Ba, người chị dâu sống ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông của tôi bị suy cả hai bên thận. Khi nhập viện lần thứ ba, chị đã ở giai đoạn cuối và có biểu hiện suy giảm ngôn ngữ, không thể nhận ra người thân, mất tự chủ tiểu tiện và mất ý thức. Đã hai lần các bác sĩ thông báo với chúng tôi rằng chị đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Tôi luôn ở bên chị và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Khi tỉnh dậy, chị ấy cũng lặp lại chín chữ này. Một ngày nọ, bác sĩ nói với anh trai tôi rằng họ đã cố gắng hết sức nhưng thuốc thang dường như không có tác dụng nữa. Tôi đã nói rằng hiện giờ chỉ có Sư phụ của tôi có thể cứu chị ấy. Sau đó chị hô lớn ba lần: “Thưa Sư phụ xin Ngài hãy cứu con! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ngày hôm sau, chị ấy nói rằng đã nhìn thấy một Pháp Luân quay xung quanh mình. Tôi đã rất hạnh phúc vì tôi biết rằng Sư phụ đã quản chị rồi.

Một vài ngày sau tình trạng của chị đã được cải thiện và chị đã có thể ăn. Chị nhổ ra bảy cục máu đông mà các bác sĩ nghĩ là do các khối u ác tính. Các bác sĩ nói bệnh viện đã vô phương cứu chữa và bảo chị ấy nên về nhà. Tôi nhận ra rằng, việc họ đề nghị chị xuất viện có thể không phải là một điều xấu và Sư phụ hiện đang tịnh hóa thân thể cho chị ấy.

Sau khi trở về nhà chị dâu tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” còn chân thành hơn. Chị càng ngày càng khỏe hơn và hiện chị đã có thể tự chăm sóc cho bản thân và làm một số công việc thường nhật. Gia đình chị rất vui mừng trước sự bình phục của chị.

Chính là Đại Pháp đã ban cho chị một cuộc đời thứ hai. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Sư phụ cứu em dâu tôi

Vào ngày 26 tháng 08 năm 2003 tôi nhận được một cuộc điện thoại từ con trai tôi, cháu nói với tôi rằng dì cháu đang ở bệnh viện ICU (điều trị tăng cường). Hai vợ chồng tôi đã đi đến bệnh viện ngay lập tức, cháu tôi lo lắng nói với tôi rằng mẹ cháu lên cơn đau tim. Các bác sĩ đề nghị đưa cô ấy đến một bệnh viện được trang bị tốt hơn. Tôi bước vào phòng ICU và đi đến cạnh giường ngủ của em dâu. Tôi bình tĩnh nói vào tai cô ấy: “Em có tin vào Đại Pháp không?” Cô ấy trả lời: “Em có”. Tôi đã nói với cô ấy rằng tình trạng của cô ấy sẽ được cải thiện nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cũng khuyến khích bọn trẻ nhà cô ấy niệm những lời này cùng với mẹ của mình.

Khoảng 01 giờ sáng, cháu trai của tôi gọi điện và nói rằng mẹ cháu đang trong tình trạng nguy kịch và đề nghị chúng tôi quay trở lại bệnh viện. Chồng tôi đi ngay lập tức. Khoảng 20 phút sau anh gọi cho tôi và nói rằng bệnh viện địa phương không thể giúp cô ấy và họ yêu cầu đưa bệnh nhân đến bệnh viện thành phố. Tôi vội quay trở lại bệnh viện và thấy rằng em dâu của tôi hầu như mất hết ý thức. Tôi nói với cô ấy một lần nữa: “Nếu em muốn Sư phụ của Đại Pháp cứu thì hãy cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo'”.

Đến 08 giờ tối hôm sau tình trạng của cô ấy đã ổn định. Hai ngày sau, tôi đến thăm cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng đêm hôm trước cô cảm thấy một bàn tay lớn túm lấy một cái gì đó xung quanh trái tim cô. Sau nhiều lần toát mồ hôi, cô cảm thấy tốt hơn. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ đã chữa cho cô và cô không nên quên những gì Sư phụ đã làm cho cô ấy! Cô nói: “Em không bao giờ có thể quên! Chính là Sư phụ đã cứu cuộc đời em!” Cô ấy đã khẳng định rằng cô ấy sẽ kể với mọi người về câu chuyện của cô bất cứ nơi nào cô ấy đến.

Thoát khỏi nguy hiểm nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tại thành phố Bộc Dương tỉnh Hà Nam, một người quản lý tên là Ngô yêu cầu người tài xế của mình đi mua hương sau khi đổ xăng. Ông Vương – chủ sở hữu trạm xăng mỉm cười và nói: “Tôi không biết là anh cũng mê tín dị đoan cơ đấy. Anh mua hương để làm gì?” Ông Ngô giải thích rằng xe của ông suýt chút nữa bị lật xuống sông một ngày trước tại một công trường xây dựng. Ông Vương sau đó nói: “Ông hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và nhận chiếc bùa này. Cái này tốt hơn cả trăm lần so với đốt hương”. Ông Ngô nhiều lần đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở nơi công cộng.

Hôm sau, ông Ngô trở lại trạm xăng và hào hứng nói với ông Vương: “Cảm ơn anh rất nhiều vì chiếc bùa hộ mệnh anh cho tôi ngày hôm qua. Hôm nay, xe tải của chúng tôi gần như lại bị lật một lần nữa. Chúng tôi hô lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và cái xe bị chặn lại bởi một hòn đá và không bị trượt xuống nữa. Dường như mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nếu chúng ta niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo'”.

Ông Vương trả lời: “Anh nên cảm ơn Sư phụ của tôi!” Sau đó ông Ngô nói với một niềm hạnh phúc như trẻ nhỏ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Con xin tạ ơn Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/17/念“法轮大法好”-嫂子获新生-279667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/15/142720.html

Đăng ngày 02-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share