Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2013] Tôi muốn chia sẻ về số phận của hai bệnh nhân ung thư. Một người là con gái tôi và nguời kia là một phụ nữ nông thôn sống ở làng Xích Thủy, tỉnh Quý Châu.

Con gái tôi ở độ 40 tuổi và là một nhân viên của chính phủ Trung Quốc. Nó là nạn nhân của chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận của chính quyền Trung Cộng đối với Pháp Luân Công. Nó cũng sợ đối đầu với những chính sách của chế độ, bởi nó đã biết được những gì mà Đảng cộng sản đã làm thông qua rất nhiều các cuộc vận động chính trị. Nó cũng kịch liệt phản đối tôi và vợ tôi bởi niềm tin kiên định của chúng tôi đối với Pháp Luân Công. Nó cũng thường từ chối nghe chúng tôi giải thích Pháp Luân Công là gì, đôi khi thậm chí còn mắng chúng tôi khi chúng tôi cố nói với nó về Pháp Luân Công.

Vào khoảng nửa cuối năm 2011, con gái tôi bị chẩn đoán ung thư tử cung. Tôi đề nghị con gái tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bởi vì tôi đã chứng kiến rất nhiều người bị ung thư đã được chữa khỏi chỉ đơn giản bằng cách niệm những từ trên.

Con gái đã gạt đi và cho rằng đó là “mê tín mù quáng”. Nó quyết định đặt toàn bộ niềm tin của mình vào y học hiện đại phương tây. Một lần nó đã đuổi tôi ra khỏi phòng khi tôi cố gắng thuyết phục nó về khả năng chữa bệnh siêu thường của Pháp Luân Công.

Một phụ nữ bị ung thư gan

Đầu năm 2013, tôi gặp một phụ nữ khoảng 30 tuổi ở sống ở một vùng núi nghèo nàn, cô ấy bị ung thư gan và cổ trướng, có quá nhiều chất lỏng tích tụ trong khoang bụng. Cô ấy trông rất gầy gò, ốm yếu khi tôi gặp cô ấy ở cùng trong bệnh viện với con gái tôi.

Chồng cô ấy cũng ở trong bệnh viên để chăm sóc cô. Họ ăn uống sinh hoạt tằn tiện ở mức tối thiểu để tiết kiệm tiền chi trả cho những khoản viện phí cao ngất ngưởng, thậm chí họ còn phải ăn cả khoai lang nấu chưa chín. Khi tôi và vợ tôi phát hiện ra chế độ ăn uống nghèo nàn của họ, chúng tôi đã chia sẻ thức ăn của chúng tôi cho họ. Chúng tôi đã nhân cơ hội đó để nói với họ về chân tướng Pháp Luân Công và đề nghị cô ấy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Kể từ hôm đó, cặp vợ chồng đó luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bất cứ khi nào họ có thời gian. Chứng bệnh đau đầu, đau lưng cũng như vết sưng trong dạ dày của cô ấy đã giảm đáng kể. Ban đêm cô ấy ngủ tốt hơn và đã có cảm giác ăn ngon miệng. Thậm chí chúng tôi còn nghe nói rằng cô ấy đã ăn cả khoai lang sống vào ban đêm vì đói. Cô đã có thể ra khỏi giường và đi lòng vòng xung quanh. Sức khỏe của cô ấy tiến triển tốt hơn lên từng ngày.

Một hôm cô ấy nói với tôi: “Cháu tin Pháp Luân Công là tốt, và khi trở về nhà, cháu sẽ bắt đầu đọc sách của Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp. Cháu muốn làm người tốt hơn.”

Khi đi kiểm tra lại, cô ấy được thông báo rằng các tế bào ung thư đã biến mất. Đó thực sự là một phép lạ. Các bác sĩ, y tá, và các bệnh nhân cùng phòng đã kinh ngạc không nói lên lời.

Con gái tôi

Vợ tôi và tôi đã nói với con gái tôi về những điều đã xảy ra với người phụ nữ bị ung thư gan nọ và cũng lại yêu cầu cháu làm điều tương tự, nhưng một lần nữa nó lại gạt phắt đi.

Con gái tôi nói: “Bố mẹ đừng nói những điều vô nghĩa đó nữa. Đây là bệnh viện quân đội, ai đó có thể nghe được và họ sẽ đi tố cáo với chính quyền. Con không tin Pháp Luân Công, đừng cố bắt con phải tin nữa.”

Tiên lượng bệnh của con gái tôi ngày càng xấu đi, nó không thể ăn hay ngủ. Nó cũng không thể đi tiểu hay di chuyển cánh tay được.Toàn thân nó bị sưng tấy lên. Nó không thể hít được oxy từ bình nữa, và không ai có thể lấy ven tĩnh mạch để truyền IV được nữa. Cuối cùng, các bác sĩ nói với chúng tôi rằng nó sắp chết.

Khi nó vẫn còn tỉnh táo và còn có thể nghe được chúng tôi, vợ tôi và tôi nói với nó: “Con hãy nhớ lại xem, trước đây đã ba lần con gặp nguy hiểm tính mệnh, đều là nhờ con trai con đã hướng vào con mà hô lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, lại hướng lên trời xanh mà kêu cứu: ‘Sư phụ! Xin hãy mau mau cứu mẹ con! Con là tiểu đệ tử mới có 5 tuổi, con không thể nào không có mẹ.’ Liệu con có thể bỏ lại thằng bé dễ thương như vậy mà đi được hay sao? Con phải chiến đấu để giành lại cuộc sống của mình chứ!”

Vợ tôi và tôi đã bật băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ cho nó nghe. Lần này nó không phản đối. Khi nghe hết bài giảng thứ năm, nó đã có thể ra khỏi giường mà không cần sự giúp đỡ nào cả và sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó nó tiếp tục nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, nó đã cảm thấy đói và đã có thể ăn được cháo. Sau đó, nó đã có thể nhận được dịch truyền IV.

Con gái tôi đã tiếp tục sống!

Tôi hỏi nó: “Chẳng phải là con đã cảm thấy khỏe hơn sau khi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ đó sao?”

Tôi đã thực sự thất vọng khi nghe nó nói: “Phương pháp điều trị của bệnh viện đã giúp con hồi phục được sức khỏe. Con có bằng đại học, con có học hơn bố mẹ, con tin vào khoa học, bố mẹ tin vào mê tín dị đoan, con không mê tín dị đoan.”

Một hôm nó nói với chúng tôi: “Con mơ nhìn thấy một vị Phật khổng lồ. Chỉ phẩy tay một cái, ông Phật đã nâng con lên một bông hoa sen vàng. Con đã nằm trên đỉnh của bông hoa và xung quanh có sáu vị tu sĩ phật giáo đang tụng kinh, sau đó con và bông hoa bay lên.”

Sau đó tôi hỏi con tôi ý nghĩa của giấc mơ đó là gì, nó nói nó không biết. Tôi giải thích “Bố tin là Sư phụ đã điểm hóa cho con rằng Thần, Phật là có tồn tại và đây là lúc để cho con tin vào Pháp Luân Công, bởi đó là cách duy nhất có thể cứu được mạng sống cho con. Hãy từ bỏ những ảo tưởng về Trung Cộng đi, nó không làm được việc gì cả mà chỉ đi giết người và bức hại nhân dân thôi. Sao con còn không thoái khỏi các tổ chức liên đới của nó đi?”

Nó vặn lại: “Con không thể hiểu nổi là tại sao bố lại phản đối Đảng Cộng sản.”

Tôi giải thích: “ Pháp Luân Công dạy về Chân – Thiện – Nhẫn, trong khi bản chất của Đảng Cộng sản là giả, ác, đấu. Kể từ khi Đảng Cộng sản nắm quyền kiểm soát đất nước Trung Quốc, nó đã phát động phong trào chính trị này nối tiếp phong trào kia, giết chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Nó đã phạm phải tội ác khủng khiếp chống lại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng sống của các học viên để kiếm tiền. Nó sẽ sụp đổ, đừng chịu chung số phận với nó.”

Con gái tôi vẫn tin rằng Đảng cộng sản qua thời gian sẽ cải biến được bản chất.

Một tháng sau, con gái tôi qua đời.

Sau hai năm kể từ khi được chẩn đoán là bị mắc bệnh ung thư, con gái tôi đã chết. Vợ chồng tôi chưa bao giờ từ bỏ nó. Sư phụ đã cố cứu mạng sống nó nhiều lần, nhưng nó đã liên tục từ chối sự giúp đỡ của Pháp Luân Công, mặc dù mỗi lần tình trạng của nó đều trở nên tốt hơn nhờ Pháp Luân Công.

Chúng tôi phải chia sẻ kinh nghiệm này bởi không muốn ai bị mất đi cơ hội được Pháp Luân Công cứu mạng như con gái tôi. Chúng tôi không thể mang nó trở lại được, nhưng hy vọng mọi người sẽ cứu được những người thân của mình bằng cách tìm hiểu và minh bạch chân tướng Pháp Luân Công.

Tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/25/两个癌症患者的两种选择-两样结果-280216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/4/142512.html

Đăng ngày 23-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share