[MINH HUỆ 16-08-2013] Trong 14 năm qua, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung Quốc (UBCTPL) đã đóng vai trò cốt cán trong việc tiến hành đàn áp Pháp Luân Công. Ủy ban này nhận lệnh từ Phòng 610 và hợp tác cùng các cơ quan khác để thực thi chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Vì càng ngày càng có nhiều người biết được sự thật, nhiều quan chức đã thay đổi cách nhìn của mình, thậm chí cải tà quy chính, chủ động thoái đảng tìm đường rút lui. Sau đây là một vài ví dụ.

Không ai muốn trở thành bí thư đảng

Tại một huyện của tỉnh Hà Bắc, một quan chức của ĐCSTQ đã từ chức, nhưng không ai muốn thay thế. Người ta nói rằng vị trí đó có thể sẽ tiếp tục bị trống.

Nhiều viên chức UBCTPL giờ lo lắng về tương lai của mình. Một vài người đã nói rằng ủy ban này sẽ bị giải thể. Không còn sự can thiệp của UBCTPL, các tòa án hiện giờ có quyền xử lý các vụ án một cách độc lập. Ủy ban vẫn có một văn phòng liên lạc để xử lý các vấn đề và kháng cáo pháp lý. Nhưng văn phòng này chỉ để trưng bày vì nó chưa bao giờ tiếp người đến kháng cáo. Ngay cả các quan chức cũng xấu hổ vì trò khôi hài này.

Có lần một học viên đã đến văn phòng UBCTPL của huyện, anh ta giải thích tình huống chân thực của Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho một viên chức, sau đó người này đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Cảnh sát thả các học viên Pháp Luân Công

Khi hai học viên lớn tuổi đến vùng làng quê để giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công vào ngày 31 tháng 07, 2013, người dân địa phương đã rất vui và sẵn lòng nhận tài liệu. Tuy nhiên, có người đã báo cáo họ với cảnh sát và không lâu sau xe cảnh sát đã đến.

Hai học viên được mời trốn trong một nhà dân, nhưng họ đã không làm vậy để tránh gây phiền phức cho gia đình đó. Sau đó hai cảnh sát đã yêu cầu họ vào xe. Một người khước từ, vì họ không vi phạm điều luật nào cả: Họ chỉ đến đó để nói sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một viên cảnh sát nói: “Chúng tôi đến đây vì có người đã báo cáo các vị. Nhưng chúng tôi sẽ thả các vị sớm.” Một học viên hỏi rằng họ có chắc sẽ làm thế không. Một cảnh sát nói: “Chắc chắn – bác và mẹ cháu cũng ngang tuổi nhau.”

Hai học viên lên xe cảnh sát và tiếp tục giảng thanh chân tướng cho họ. Họ nhắc các cảnh sát rằng các học viên là người tốt, và phúc lành sẽ đến với những người đối xử tốt với các học viên. Họ cũng nói  với các cảnh sát rằng chính Pháp Luân Công đã giúp cho họ khỏe mạnh ở độ tuổi 70.

Các cảnh sát sau đó đã thả các học viên và báo cáo về trung tâm là các học viên đã trốn thoát.

Người qua đường giúp đỡ

“Một ngày năm 2012, tôi cùng một đồng tu ra ngoài để phát đĩa DVD Thần Vận, và người học viên kia bắt đầu nói với một sinh viên về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, người sinh viên này đã báo cáo với cảnh sát, và giữ tay người học viên để cô không chạy thoát được.

“Một lúc lâu không thấy cảnh sát đến. Nhiều người tụ tập quanh chúng tôi để xem điều gì đang xảy ra. Sau đó một vài người đi tàu điện ngầm dừng lại và ba người tiến đến. Một người đàn ông trung niên hỏi chuyện, và người sinh viên nói rằng anh ta muốn các học viên Pháp Luân Công phải bị bắt.

Khi thấy cậu sinh viên 20 tuổi thô bạo với những phụ nữ lớn tuổi, người đàn ông tức giận. Ông nói: “Cậu làm sao thế? Làm sao cậu có thể đối xử với họ như vậy? Pháp Luân Công là tốt, một người bạn của tôi còn tập nó. Tôi sẽ cho cậu một bài học.”

“Nói xong, ông húc vào cậu sinh viên. Ngay lập tức, cậu ta hoảng sợ và bỏ chạy mất. Những người qua đường khác hài lòng khi thấy chuyện xảy ra và chúng tôi đã về nhà an toàn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/16/河北县城政法委惊惶找后路-278231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/31/141766.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share