Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HỤÊ 11-09-2013] Với nỗ lực không ngừng giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp, giờ đây càng ngày càng có nhiều hơn nữa người dân Trung Quốc hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhiều người dân Trung Quốc đang tìm kiếm chân tướng, nghe chân tướng và truyền chân tướng.

Trào lưu mới ở nông thôn

Một gia đình trong làng tôi đang chuẩn bị tang lễ. Một số thân nhân của người quá cố đã tới huyện lân cận để mua những nhu yếu phẩm phục vụ lễ tang. Trên đường về nhà, họ đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, học viên này đã đưa cho họ nhiều tài liệu giảng chân tướng như DVD, tờ rơi và sách. Gia đình này đã vui vẻ nhận chúng.

Sau khi trở về làng, họ để các tài liệu này ở một vị trí nổi bật, ở nơi mà mọi người thường qua lại, và họ nói: “Đây là tài liệu chân tướng Pháp Luân Công; mọi người có thể lấy một tài liệu nào đó coi như là một món quà tặng miễn phí.” Dân làng nhanh chóng tới lấy các tài liệu. Một chồng tài liệu lớn dường như biến mất trong một thời gian ngắn. Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của thôn đã ở đó và chứng kiến sự việc này. Ban đầu ông ta do dự, nhưng sau đó ông ta thấy mỗi người đều cầm lấy một tài liệu nào đó, nên ông ta cũng đến lấy một tờ rơi và bắt đầu đọc nó.

“Hãy để thế giới có nhiều người tốt hơn nữa” – Thu thập chữ ký thỉnh nguyện giải cứu các học viên Pháp Luân Công

Bài viết của Huệ Như – phóng viên Minh Huệ Net ở Trung Quốc

Để giải cứu học viên Pháp Luân Công Trịnh Tường Tinh, người đã bị bắt giữ phi pháp tại nhà và đang trong cơn nguy kịch, chúng tôi thu thập chữ ký của người dân địa phương vào đơn thỉnh nguyện để kêu gọi thả tự do cho Tường Tinh. Tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2013, 362 người dân đã ký tên và điểm chỉ vào đơn thỉnh nguyện. Nhiều người đã ký tên với hy vọng rằng có thể có nhiều người tốt hơn nữa trên thế giới này. Họ cũng nói rằng ĐCSTQ luôn hãm hại người tốt.

Đơn thỉnh nguyện với các chữ ký và điểm chỉ vân  tay của dân làng nhằm giải cứu học viên Pháp Luân Công, ông Trịnh Tường Tinh bị bắt giữ

Một người nông dân họ Trần nói rằng: “ĐCSTQ quá xấu xa khi bức hại những người tốt [như các học viên Pháp Luân Công].  Kẻ hành ác nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Tôi sẽ ký tên để cứu người tốt này.” Sau đó ông ấy ký tên và nói thêm rằng: “ĐCSTQ càng sớm chấm dứt sự cai trị của nó, thì chúng ta càng sớm có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi thực sự mong đợi được sống một cuộc sống tốt đẹp mà không có những tên phỉ cộng sản kia.”

Một học viên đã xin anh họ của cô ấy chữ ký thỉnh nguyện. Anh họ của cô ấy nói: “Đây là để cứu một người tốt. Tôi tất nhiên là nên ký.”

Một người nông dân đang tưới nước trên cánh đồng ngô thì nghe thấy những học viên Pháp Luân Công nói chuyện với những người nông dân khác về việc thu thập chữ ký. Ông ấy đã ra khỏi cánh đồng, lau sạch bùn dính trên tay và ký tên. Ông ấy còn nói rằng: “Cộng sản luôn làm hại người tốt.”

Một lão nông nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, và tôi sẽ ký đơn thỉnh nguyện thay mặt cho toàn thể gia đình tôi. Hãy nhanh nhanh lên và đi cứu học viên Pháp Luân Công này, để sẽ có nhiều người tốt hơn nữa trên thế giới.”

Một cụ già đã nói: “Tôi biết điều này chính là để cùng nhau cứu một người tốt. Ông ấy bị bắt là điều sai trái và đó là một sự bất công. Sau khi tôi ký tên, tôi sẽ bảo vợ tôi ký nữa.” Theo như lời ông ấy nói, cháu gái ông ấy là người ở làng khác, và sau khi cô ấy được biết về đơn thỉnh nguyện, cô ấy đã ký tên vào đơn này.

Người được nhân viên giao hàng tin tưởng

Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

Cách đây vài ngày, ở phía trước lối vào của một trung tâm thương mại, tôi gặp một người đàn ông trung niên đang đi đi lại lại với một chiếc xe ba gác. Người ông ấy đầm đìa mồ hôi và dường như ông ấy đang rất lo lắng. Tôi đến gần ông ấy và hỏi: “Ông có biết rằng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ thường xuyên sẽ đem lại cho ông sự bình an không?” Ông ấy nhanh chóng trả lời: “Có, tôi biết. Ông có thể trông chiếc xe ba gác giùm tôi được không? Tôi cần vào trong để kiểm tra và thanh toán.” Ông ấy là người giao hàng và vẫn còn hàng hóa chưa được giao ở trên xe của ông ấy.

Tôi hỏi ông ấy: “Tại sao ông lại tin tôi?” Ông ấy đáp: “Chẳng phải ông nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sao?” Tôi nói: “Tôi sẽ trông xe cho ông. Ông có thể đi làm những điều mà ông cần phải làm đi.”

Một lúc sau, ông ấy trở ra và nói: “Tôi xin lỗi đã để ông phải chờ lâu. Nếu không có ông trông đồ cho, tôi có lẽ đã không dám đi lâu đến thế!” Nghe thấy những lời này, tôi đã rất phấn khích: Mọi người đang minh bạch chân tướng và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ đều biết rằng các học viên Pháp Luân Công là người tốt và đáng tin cậy. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tiệm nhập thế nhân đạo.”(Đại Pháp Hảo, Hồng Ngâm II)

Tôi nhớ ra điều mà con gái tôi đã nói với tôi cách đây vài ngày. Sau khi cháu nó giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người, người đó đã nói: “Tôi là công an. Tôi không bắt thêm bất cứ ai nữa. Phòng 610 đã giải thể rồi.” Con gái tôi hỏi: “Anh có phải là đảng viên không?” Cậu ấy nói rằng cậu ấy là đảng viên. Con gái tôi nói: “Hãy để tôi giúp anh thoái ĐCSTQ.” Anh ấy ngay lập tức đồng ý thoái đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/11/乡村新时尚-279355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/18/142809.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share