Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2013]

Chồng tôi trở thành người hâm mộ của đài truyền hình Tân Đường Nhân

Chúng tôi đã lắp đặt một chảo thu tín hiệu vệ tinh tại nhà vào mùa xuân năm ngoái. Trước khi lắp đặt, tôi nói với chồng tôi rằng đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) có rất nhiều những chương trình rất hay và thường cung cấp các bản tin có thực không bị lọc hay kiểm duyệt. Sau khi lắp đặt xong, chồng tôi phát hiện ra rằng, không giống như đài truyền hình trung ương Trung Quốc có tới 90 kênh, chảo thu tín hiệu vệ tinh chỉ có duy nhất một kênh của đài truyền hình Tân Đường Nhân, chồng tôi rất giận dữ và không xem nữa.

Một năm đã trôi qua. Năm nay sau khi xem xong Thần Vận, tôi chuyển lại kênh về đài truyền hình Tân Đường Nhân vì muốn xem kênh đó trước, sau đó tôi mời chồng tôi xem cùng.

Tôi đã không xem tivi kể từ khi tu luyện. Nhưng lần này, tôi xem trong một khoảng thời gian lâu. Trong khi tôi xem, chồng tôi đến bên cạnh cùng xem và nói rằng chương trình rất hay. Anh ấy đã đặc biệt quan tâm đến loạt chương trình nói về vụ việc Vương Lập Quân. Rất nhanh sau đó, anh ấy thường hay dậy sớm vào buổi sáng để xem chương trình tin tức, như thể đang xem một chương trình phim nhiều tập trên truyền hình vậy. Đầu tiên anh ấy cũng xem nhiều kênh của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, nhưng sau đó anh ấy nhận ra những kênh này chỉ toàn nói dối và ngừng không xem nữa.

Do chồng tôi đã từng đi lính ở Bắc Kinh, anh ấy rất hiểu biết về chính phủ và do đó đã đặc biệt quan tâm đến các chương trình tin tức của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Khi về quê để giúp em trai xây nhà, anh cũng chia sẻ về những điều đã biết qua kênh truyền hình Tân Đường Nhân với những người thợ xây dựng.

Thông qua những chương trình của Tân Đường Nhân, anh ấy dần dần hiểu được sự thật về sự tham nhũng hủ bại của chính quyền Trung Cộng và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và cũng biết về cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ). Bây giờ anh ấy mong cho chính quyền Trung Cộng sớm sụp đổ để người dân Trung Quốc được sống trong hòa bình.

Trước đây, bất cứ khi nào tôi giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái đảng , anh ấy đều mắng và nói tôi làm chính trị và điều đó làm anh ấy tức giận. Bây giờ khi anh ấy biết những quan chức Trung Cộng tham nhũng đã giấu những khoản tiền tham nhũng khổng lồ ở các ngân hàng nước ngoài trong khi nhiều người dân Trung Quốc đang còn rất nghèo khổ và thậm chí không đủ sống.

Tôi rất vui khi thấy anh đã biết được sự thật. Nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị các đồng tu nên lắp đặt chảo thu tín hiệu vệ tinh để xem đài truyền hình Tân Đường Nhân, giúp cho mọi người trong gia đình nhận thức rõ những lời dối trá của chính quyền Trung Cộng.

Tân Đường Nhân đã làm thay đổi một kẻ cứng đầu ngoan cố

Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

Một sinh viên đại học ở trong làng tôi bị thụ nhận rất nhiều văn hóa đảng. Cậu ấy như một nhà hùng biện, lựa chọn ngôn từ để nói chuyện một cách cẩn thận và không bao giờ hành động cẩu thả. Người thường nghĩ cậu ấy là một người thông minh, uyên bác và có tài ăn nói.

Một học viên Pháp Luân Công trong làng đã cố giảng chân tướng cho cậu ấy nhưng cậu ấy từ chối không nghe cũng như không chịu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu ấy thường sử dụng những cụm từ hay những thuật ngữ học được trong văn hóa đảng để bác bỏ mọi điều và không tin vào những sự thật mà người học viên nói. Mặc dù biết rằng chính quyền Trung Cộng tham lam, tham nhũng và hành động không hơn gì một lũ kẻ cướp, nhưng cậu ấy vẫn từ chối thoái đảng.

Năm nay, gia đình tôi thuê cậu ấy làm lái xe. Ở nhà tôi, chương trình tivi của đài truyền hình Tân Đường Nhân được bật liên tục suốt ngày. Lúc đầu khi mới đến làm việc, cậu ấy không xem, nhưng tivi thì thường xuyên bật và nội dung chương trình đã từ từ đi vào đầu cậu ấy kể cả khi cậu ấy không xem. Dần dần cậu ấy chịu xem một chút. Sau đó bắt đầu xem nhiều dần lên. Những tin tức thực tế và những câu chuyện thật liên tục đi vào đầu cậu ấy. Tôi cũng thường xuyên phát chính niệm để giải thể những nhân tố tà ác, hắc thủ lạn quỷ ở trong trường không gian khác đã can nhiễu ngăn cậu ấy biết được sự thật. Dần dần cậu ấy đã chấp nhận sự thật và đã có những suy nghĩ tích cực về Đại Pháp. Cậu ấy nói với tôi rằng một số nội dung mà Tân Đường Nhân đề cập đến một số thì giống như trong sách giáo khoa lịch sử của cậu ấy, một số thì hoàn toàn khác. Cậu ấy nghĩ những gì mà Tân Đường Nhân nói là hoàn toàn đúng sự thật và cuối cùng cậu ấy chấp nhận nó.

Tôi nói với cậu ấy về Pháp Luân Công, về lý do tại sao các học viên lại giục mọi người phải nhanh chóng thoái đảng, tại sao Trung Cộng lại đi bức hại học viên và tại sao Sư phụ lại truyền Pháp trên thế giới ngày hôm nay. Cuối cùng cậu ấy đã hiểu mọi chuyện và đã thoái đảng.

Tôi đã rất vui vì cậu ấy được cứu và chân thành cảm tạ Sư phụ! Kể từ khi nhà tôi lắp đặt chảo thu tín hiệu vệ tinh của đài truyền hình Tân Đường Nhân, chúng tôi đã xem nó hàng ngày và bất cứ ai đến chơi nhà cũng đều xem và nói rằng những tin tức đó rất hữu ích. Đài truyền hình Tân Đường Nhân thực sự đã giữ một vai trò mạnh mẽ trong việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/5/“新唐人”改变了我的丈夫-280780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/19/142817.htm

Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share