Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2013] Vào buổi trưa ngày 26 tháng 09 năm 2013, một tấm áp phích lớn được dựng lên ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc. Cảnh tượng khác thường này đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại.

Áp phích có chứa thông tin về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc nó được phổ biến trên toàn thế giới như thế nào. Tấm áp phích cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của chế độ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Ngoài ra nó cũng nói về việc các học viên trên toàn thế giới đang nỗ lực không ngừng nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người đã lại gần để đọc các thông tin trên tấm áp phích. Một vài người thậm chí đọc to lên thành tiếng, từng chữ từng chữ một.

Một cảnh sát địa phương trước đây đã từng xé các áp phích cũng chăm chú đọc thông tin trên đó một lúc lâu. Anh ấy không hề động đến tấm áp phích.

Cùng lúc đó, có nhiều nhóm người vây quanh tấm áp phích và cùng nhau đọc.

Một vài người nói: “Đây đúng là do các học viên Pháp Luân Công làm rồi! Thật dũng cảm quá!”

Tấm áp phích đứng này dài 2.3m và rộng 1m, được làm bằng các-tông dày, bao phủ bởi một mảnh vải lụa màu vàng và được trang trí với các tiên nữ và những con búp bê may mắn trên bốn góc.

Toàn bộ tấm áp phích được bọc băng dán trong suốt để chống thấm nước và vẽ bậy, bốn góc được gắn chắc chắn vào hàng rào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/29/真相展板-世人驻足观看-280459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/23/142864.html

Đăng ngày 11-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share