[MINH HUỆ 16-09-2013] Tại những nơi công cộng ở Trung Quốc Đại lục, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang nắm quyền, nhưng những người dân thường hiện nay đã dám nói sự thật về chính quyền Trung Cộng. Những người dân Trung Quốc bình thường vẫn còn lương tâm đã bắt đầu nhận ra bản chất thật của đảng. Một số rất thông cảm với các học viên Pháp Luân Công, một số muốn thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Các đảng viên hăm hở thoái đảng

(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc) Buổi chiều ngày 04 tháng 07 năm 2013, tại tỉnh Hà Bắc, một học viên và tôi đã ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Công và phân phát đĩa DVD giảng chân tướng.

Vào khoảng 10 giờ sáng, khi tôi đang giảng chân tướng cho một người lái xe và chuẩn bị đưa cho anh ấy một lá bùa có ghi chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì đột nhiên có bốn người đàn ông xuất hiện. Một người trong số họ nắm lấy tay tôi và gặng hỏi: “Anh đang giúp mọi người thoái Đảng đúng không?”

Mặc dù hơi lo lắng, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với ông ấy rằng, phải, tôi đang giúp mọi người thoái đảng. Người đàn ông đó nói: “Chúng tôi cũng muốn thoái đảng.” Một người thốt lên: “Đảng thật quá tàn ác!” Người thanh niên trẻ tuổi vừa nói chuyện với tôi quay ra nói với ông ấy: “Ông nhỏ tiếng một chút thôi.” Người kia liền đáp lại: “Anh còn sợ cái gì kia chứ? ĐCSTQ tham nhũng đến cực độ. Tất cả chúng tôi đều là đảng viên của ĐCSTQ và đều là cốt cán của nó. Chúng tôi muốn thoái khỏi đảng và tất cả các tổ chức liên đới của nó.”

Do vậy, tôi đã chọn cho họ mỗi người một hóa danh và giúp họ làm tam thoái. Một người còn hỏi xin lá bùa Đại Pháp. Tôi cũng đưa cho họ các tài liệu cũng như đĩa DVD giảng chân tướng, họ dường như rất vui khi nhận chúng.

Tại một xí nghiệp ở Bắc Kinh

(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh) ĐCSTQ tà ác muốn kết nạp thêm nhiều thành viên, do đó nó thường mời những đối tượng ưu tú đi học các lớp cảm tình đảng. Có hai người trong cơ quan tôi được mời đến tham gia vào lớp học này. Một người vừa mới vào làm việc trong công ty. Cô ấy có người thân ở nước ngoài, người đã giúp cô ấy minh bạch chân tướng Pháp Luân Công cũng như quy mô hoành tráng của Chương trình Biểu diễn Nghệ Thuật Thần Vận – hiện đã và đang được biểu diễn khắp nơi trên thế giới và bán vé vô cùng chạy. Khi người quản lý yêu cầu cô đi học, cô đi tìm gặp Bí thư đảng ủy và nói: “Tôi không phải là đối tượng cảm tình đảng. Xin đừng đề cập với tôi về những việc như thế này nữa.”

Một người khác được mời thì đang đi vắng. Khi anh ấy quay trở lại làm việc, những đồng nghiệp kể với anh ấy chuyện anh được cử đi học và anh ấy nói mình cũng không muốn đi. Khi được yêu cầu phải phản hồi về việc được cử đi học, anh ấy nói: “Giờ này ai còn muốn vào đảng nữa cơ chứ?” Sau đó anh ấy cũng đến nói chuyện với Bí thư đảng ủy.

Cuối cùng, không ai trong cơ quan tôi tham gia vào cái gọi là “học cảm tình đảng”.

Tại cửa hàng bán quần áo thể thao

(Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục) Một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán quần áo tư vấn cho tôi: “Chị mặc đồ thể thao cho thoải mái.” Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Mặc bộ đồ thể thao thì sẽ thấy thoải mái hơn khi tôi đả tọa luyện công.”

Nhân viên bán hàng: “Chị luyện công ở đâu vậy?” Tôi nói: “Tại nhà. Tu luyện Pháp Luân Công rất thuận tiện. Hơn nữa, đạo lý trong sách phải nói là rất tốt!”

Nhân viên bán hàng: “Thảo nào! Nhìn chị trông thật bình hòa!” Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Nếu tất cả chúng ta mà đều hành xử như thế, thì cảnh sát cũng sẽ không cần nữa.”

Nhân viên bán hàng: “Đúng vậy! Tôi thực sự không thể hiểu được chính quyền Trung Cộng, tôi luôn cảm thấy như nó không làm gì nhiều cho những người dân thường như chúng ta. Gần đây, tôi xem đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận nhân dịp Tết Nguyên đán, thầy giáo của chồng tôi cũng đề nghị chúng tôi thoái đảng. Với chính quyền Trung Cộng, bất kể chị muốn làm gì thì việc đầu tiên là chị phải hối lộ nó đã, nếu không chị sẽ không làm được việc gì cả. Chúng tôi không muốn xem các chương trình của chính quyền biểu diễn nhân dịp năm mới, nhưng bởi đó đang là dịp năm mới, chúng tôi cũng đã xem vài chương trình. Ngược lại, Thần Vận biểu diễn rất bình hòa và tự nhiên.

Tôi nói tiếp: “Người Trung Hoa xưa đều tin vào Thần và tin rằng thiện ác hữu báo. Chế độ Trung Cộng ngày nay thì lại đi đấu với Trời, đấu với Đất. Nó hoàn toàn là tà ác. Nhiều người dân đã bị nhầm lẫn và coi Trung Cộng là Trung Quốc. Đất nước là đất nước. Đảng là Đảng. Người dân Trung Quốc là hậu duệ của Hoàng Đế (một trong Ngũ Đế) và Viêm Đế (Thần Nông), trong khi Trung Cộng là một bóng ma đến từ phía Tây. Các viên chức Trung Cộng đã bị những con yêu ma khống chế điều khiển, do đó họ không thể tìm được bản ngã thực sự của mình. Họ phóng túng bản thân, nói đúng thành sai, nói sai thành đúng, tốt thành xấu, chính tà bất phân.”

Nhân viên bán hàng: “Pháp Luân Công khẳng định không phải là tà giáo – Trung Cộng mới chính là lưu manh! Chồng tôi và tất cả bạn bè của anh ấy đều nói rằng chính quyền Trung Cộng đã không còn hy vọng gì nữa! Bây giờ thì làm gì còn các quan chức nào của Đảng mà không đi đến các hộp đêm và không có các mối quan hệ bất chính với phụ nữ? Nó đã không còn là chuyện của một cá nhân nữa!”

Khi thấy xe buýt sắp tới, tôi nói tạm biệt người bán hàng.

Nhân viên bán hàng nói: “Khi nào có dịp mời chị lại đến nhé!” Tôi trả lời: “Chắc chắn rồi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/16/有良知的中国百姓挺起了腰杆-279399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/12/142680.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share