Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Tên: Âu Kim Sở (区金楚)

Giới tính: Nam

Tuổi: 70

Địa chỉ: Thị trấn Lễ Nhạc,khu Tân Hội, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày mất: Ngày 29 tháng 03 năm 2013

Ngày bị bắt gần nhất: 02 tháng 09 năm 2008

Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Dương Giang (阳江监狱)

Thành phố: Giang Môn

Tỉnh: Quảng Đông

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, giam giữ

[MINH HUỆ 22-05-2013] Ông Âu Kim Sở 70 tuổi đã không thể cử động tay chân, thậm chí ngay cả cơ thể mình khi được thả ra khỏi Nhà tù Dương Giang. Ông rất gầy, không tự kiểm soát được bản thân, nằm liệt giường và không ngừng run rẩy. Ông cho biết rằng tình trạng của ông như vậy là do sự đánh đập tàn bạo mà ông đã phải chịu đựng trong tù.

Sau bốn năm tù, ông Âu đã mắc rất nhiều các chứng bệnh như: teo não, các chứng bệnh về dạ dày, huyết áp cao, và bệnh Parkinson. Tình trạng sức khỏe của ông trở nên đặc biệt xấu vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 11 năm 2011, ông đã gần chết khi các nhà chức trách gửi trả ông về nhà để tránh việc ông bị chết trong tù. Ông Âu đã qua đời vào ngày 29 tháng 03 năm 2013.

Vợ ông, bà Từ Thụy Liên hiện vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông.

Bị bắt giữ bất hợp pháp

Ông Âu Kim Sở và vợ ông là bà Từ đã bị báo cảnh sát trong khi đang phát các tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở khu Tân Hội vào ngày 02 tháng 09 năm 2008, cùng với cháu trai 03 tuổi của họ là Âu Quân Lâm.

Đôi vợ chồng cao niên này đã bị sở cảnh sát Bắc Môn bắt và giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm giam giữ Bắc Môn, nơi họ bị bắt phải lao động nô dịch hơn 10 tiếng mỗi ngày và bị từ chối quyền được thăm viếng. Gia đình đã mang quần áo ấm vào cho họ nhưng các lính canh đã từ chối không đưa cho họ sử dụng.

Các quan chức tòa án liên tục cảnh cáo và hăm dọa họ. Khi bà Từ bị chấn thương do bị lạm dụng lao động quá sức, bà đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc đặc biệt. Cháu trai 03 tuổi của họ đã bị giữ tại một trại trẻ mồ côi một tuần trước khi được trả về gia đình.

Bị dàn xếp tuyên phạt 08 năm tù

Các quan chức Phòng An ninh công cộng đã dàn xếp án tù cho ông Âu và bà Từ, và họ bị buộc tội bất hợp pháp. Vào hôm xét xử trông họ rất yếu, toàn thân run rẩy, sắc mặt chuyển sang màu xanh, và nói năng rất khó khăn. Sau đó vào giữa tháng Giêng năm 2009 gia đình ông bà nhận được thông báo họ đã bị tuyên án 08 năm tù giam.

Ông Âu đã bị đưa đến nhà tù Dương Giang và bà Từ bị đưa đến nhà tù nữ Quảng Đông để gia tăng bức hại. Gia đình họ không được phép mang bất cứ thứ gì ngoại trừ tiền khi vào thăm, do đó các nhân viên nhà tù có thể kiếm được tiền từ việc bán các hàng hóa của họ với giá cắt cổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/22/广东区金楚被迫害致死-老伴仍陷冤狱-274335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/31/140206.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share