Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2012] Ông Địch Gia Trung, một nông dân cao tuổi ở thôn Bắc Tôn, thị trấn Chỉ Thành, thành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam đã kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ vì lý do này, trưởng thôn, là một thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cưỡng bức ông ra khỏi thôn và sống trong một hang động lạnh giá ở trên núi. Ông đã qua đời vào tháng 08 năm 2012 vì đói rét và sống trong hang động.

Ông Địch Gia Trung

Hang động nơi ông Địch sống

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng sống của ông Địch Gia Trung cách đây 14 năm. Năm 1998, ông Địch phải nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông chỉ có thể sống thêm được hai tháng.

Sau khi ông Địch về nhà, Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu phổ truyền ở thôn Bắc Tôn. Ông Địch may mắn được xem băng hình các bài giảng của Sư phụ Lý. Ông nói: “Bất cứ khi nào xem băng hình của Sư phụ, tôi đều cảm thấy rất tươi tỉnh và thoải mái đến nỗi thật sự không muốn dừng lại.” Vì vậy, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong hai tuần, ông đã trải nghiệm quá trình tịnh hóa thân thể. Ông nôn ra một lượng lớn máu và máu đông. Sau đó căn bệnh của ông biến mất một cách kì diệu. Cuối cùng ông có thể ăn uống trở lại và hồi phục chỉ trong một thời gian ngắn.

Ông Địch Gia Trung vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã cứu mạng sống của mình. Ông đã đi hàng chục dặm đường núi bằng xe đạp mỗi ngày để nói với những người khác về kinh nghiệm cá nhân của mình và về huyền năng và vẻ đẹp của Đại Pháp. Ông đã giúp nhiều người có duyên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bức hại dẫn đến tử vong

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, chế độ của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông Địch đã từ chối từ bỏ tu luyện. Kết quả là ông liên tục bị sách nhiễu và bức hại.

Năm 2001, trưởng thôn cố gắng tịch thu phần đất được phân cho ông Địch, làm mất hiệu lực thẻ đăng kí cư trú của ông và cưỡng bức ông ra khỏi thôn. Những người dân làng vẫn còn lương tâm đã đứng lên và ngăn các viên chức ĐCSTQ. Họ nói: “Ngay cả một tử tù còn được cho ăn, chưa nói đến ông Địch không phải là một tội phạm. Ông ấy bị ung thư và đã hồi phục nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau lễ hội thu hoạch mùa thu năm 2010, trưởng thôn Ngưu Đồng Ấn của thôn Bắc Tôn, thị trấn Chỉ Thành, thành phố Tế Nguyên đã cấm người lao động cày cấy và gieo trồng trên đất của ông Địch. Việc cày cấy và gieo trồng được thôn sắp xếp và tính phí theo kích thước của mảnh đất. Gia đình ông Địch đã phải dùng những phương pháp nguyên thủy nhất để trồng trọt.

Vào giữa tháng 10 năm 2011, trưởng thôn Ngưu Đồng Ấn của thôn Bắc Tôn, thị trấn Chỉ Thành đã cấu kết với Tạ Hồng Vũ, phó Trưởng phòng An ninh nội địa thành phố Tế Nguyên và những người khác đột nhập và lục soát nhà ông Địch. Họ không tìm thấy bất cứ điều gì để có thể hại ông Địch. Họ đưa ông đến nhà của Ngưu Đồng Ấn, nơi họ đã ngược đãi ông. Vì ông Địch không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, Ngưu Đồng Ấn giận dữ hét lên: “[Tôi sẽ] làm mất hiệu lực đăng kí cư trú của ông hôm nay và ông phải ra khỏi thôn, trở lại nơi ông đã sống trên núi. Từ giờ ông bị cấm vào thôn Bắc Tôn.”

Con trai và con dâu ông Địch Gia Trung không dám chống lại những kẻ bức hại vì sợ đàn áp và trả thù, vì thế ông lão 76 tuổi đã bị cưỡng bức chuyển đến một hang động trên một vùng núi hẻo lánh đã bị bỏ hoang hơn mười năm.

Điều kiện sống trên núi rất khắc nghiệt. Bị thiếu thốn thức ăn và quần áo, sức khỏe ông Địch Gia Trung xấu đi. Các con ông chỉ dám mang ông về nhà ngay trước khi ông qua đời nhưng đã quá trễ. Ông Địch Gia Trung đã qua đời vào tháng 08 năm 2012.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/14/修大法老汉癌症痊愈-受迫害寒窑悲凉离世-265453.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/7/137004.html

Đăng ngày 3-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share