Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

Tên: Triệu Minh Chi (赵明芝)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Địa chỉ: Thôn Lô Vinh Bá, thị trấn Tam Hợp, thành phố Nhân Hoài
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày mất: Ngày 16 tháng 12 năm 2012
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 28 tháng 09 năm 2010
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ Quý Dương (贵阳女子监狱)
Thành phố: Nhân Hoài
Tỉnh: Quý Châu
Hình thức bức hại: tẩy não, kết án bất hợp pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, bỏ tù, giam giữ

[MINH HUỆ 23-12-2012] Bà Triệu Minh Chi bị quấy rối nhiều lần và bị kết án tù hai lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà được thả ra vào ngày 27 tháng 09 năm 2012, sau khi kết thúc thời hạn giam hai năm ở nhà tù nữ Quý Dương. Người bà trở nên hốc hác, mắt trũng sâu, đi lại khó khăn và không thể ăn uống. Bà qua đời ngày 16 tháng 12 năm 2012 ở tuổi 69.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Triệu là người nóng tính và không biết chữ. Sau khi bắt đầu tu luyện, bà ngày càng trở nên điềm tĩnh hơn, tốt bụng, khỏe mạnh, và tràn đầy năng lượng. Bà thậm chí còn bắt đầu có thể đọc được chữ. Con dâu bà đã nói với những người khác rằng bà là người tốt nhất kể sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chồng của bà là ông Lư Nhượng Trung, cũng đã bắt đầu tu luyện và được hưởng lợi rất nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, bà Triệu đã bị tổn hại nghiêm trọng trong hơn mười năm qua với chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Năm 2002, bà đã bị người ở Phòng công an Nhân Hoài bắt giữ. Bà đã bị kết án ba năm tù giam và bị giam tại nhà tù Dương Ngải. Chồng bà cũng đã bị kết án bảy năm tù giam. Vào ngày 28 tháng 09 năm 2010, bà Triệu và chồng đã bị các viên chức từ Đội An ninh nội địa thuộc Phòng công an Nhân Hoài bắt giữ. Bà  bị kết án hai năm tù và bị giam tại nhà tù nữ Quý Dương.

Trong lúc bị giam cầm, bà Triệu bắt đầu bị ho. Khi bà bị đưa tới nhà tù vào ngày 13 tháng 07 năm 2011, bác sĩ đã nói rằng ho “không phải là vấn đề lớn với một bà già.” Từ đầu tháng 12 năm 2011, bà đã bị ép phải uống thuốc, và cũng bị tiêm tới 40 mũi. Họ nói đó là thuốc, nhưng những triệu chứng của bà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bà không thể ngủ được vì ho, những người khác ở cùng phòng với bà đã bị ảnh hưởng và không thể ngủ được. Vì vậy, bà Triệu đã phải vào phòng tắm để ho.

Bà Triệu ngày càng gầy đi. Bà không ăn được và sức khỏe của bà đã xấu đi. Lính canh Trương Hậu Tiên và những người khác ép bà phải viết “bốn tuyên bố” (giống như ba tuyên bố), điểm chỉ lên các tài liệu, và lăng mạ Sư phụ của môn Pháp Luân Công. Bà không được phép nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công khác. Bà bị đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi.

Khi bà Triệu được thả, bà đi lại rất khó khăn. Sau đó, bà phải nằm liệt trên giường, thậm chí đến trở mình, bà cũng cần phải được giúp đỡ. Bà không thể ăn hay uống được. Từ một người khỏe mạnh [bà Triệu] đã bị bức hại đến chết chỉ vì niềm tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/23/贵州仁怀市七旬赵明芝被迫害致死-266861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/25/136774.html

Đăng ngày 20-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share