Bài viết của Linh Linh, một học viên tại Tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ  28-08-2012] Tôi là trưởng khoa nội và đã có hơn 30 năm trong nghề y. Kể từ khi tôi bắt đầu đi làm, hằng ngày tôi bận rộn khám cho bệnh nhân và kê đơn thuốc. Ai có thể tưởng tượng rằng tôi cũng phải vật lộn với những bệnh tật đau đớn?

Tôi mắc căn bệnh kỳ lạ từ khi còn nhỏ khiến tôi phát sốt hai đến ba lần trong năm mà không rõ nguyên nhân. Mỗi lần, tôi cần phải truyền dịch và kháng sinh vài ngày. Ngay cả khi tôi đã trở thành một bác sỹ, tình trạng của tôi cũng chưa bao giờ cải thiện. Thời niên thiếu, tôi bắt đầu bị đau dây thần kinh ở đầu và phải tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nếu tôi ra ngoài làm việc hoặc làm việc gì khác, thậm chí cả ở nhà tôi cũng phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau, loại thuốc mà tôi mua hết lọ này đến lọ khác. Ngoài ra, tôi cũng bị viêm khớp, và các cơn đau khớp và cơ bắp không cho tôi được ngày nào thoải mái. Bệnh say tàu xe trầm trọng hạn chế việc đi lại của tôi. Để xử lý các vấn đề này, tôi đã thử tất cả mọi thứ từ thuốc Đông y đến Tây y cho tới khí công. Tôi thậm chí còn dùng phương pháp trị liệu sử dụng nọc độc của ong để điều trị các khớp bị đau của mình. Thay vì thấy khỏe hơn, tôi đã sốt cao trong 03 ngày, và khớp của tôi thậm chí còn đau hơn. Vào lúc đó, tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi lớn về cuộc sống, chẳng hạn như, con người từ đâu tới, và họ đi về đâu? Tại sao con người lại đau khổ? Ngày nay khoa học rất phát triển, với rất nhiều các thiết bị y tế có độ chính xác cao, vậy tại sao con người vẫn bị rất nhiều loại bệnh? Và tại sao chúng ta càng chữa bệnh, bệnh lại xuất hiện càng nhiều? Số lượng các bác sỹ và giường bệnh tăng lên không ngừng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của công chúng. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều bệnh nan y. Thậm chí các bệnh như đau đầu thông thường, viêm khớp, hen suyễn và viêm họng mãn tính cũng không thể chữa trị tận gốc. Tại sao?

Em gái tôi đã đưa tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 1996. Vào lúc đó, tôi không có nhiều hy vọng được chữa khỏi bệnh và và vô tìnhđọc một chút. Tôi không xem nhiều và chỉ biết rằng cuốn sách dạy con người ta làm thế nào để trở thành người tốt và không làm điều xấu. Tôi còn chưa  đọc xong cuốn sách hoặc học các bài công pháp, tai họa đã xảy ra. Chồng tôi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Kết quả là tôi trở nên vô cùng bận rộn. Tôi phải làm việc và chăm sóc chồng tôi và con tôi vẫn còn học trung học. Vì thế, cuốn sách quý giá đã nằm yên ở nhà tôi trong gần 02 năm, cho tới tháng 05 năm 1998, khi tôi tái gia nhập hàng ngũ những người tu luyện Pháp Luân Công vì mục đích chữa bệnh.

Tôi không mang bất kỳ chấp trước truy cầu nào và ban đầu không hy vọng rằng Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi học Pháp bất cứ khi nào tôi có thời gian, và tham gia luyện công nhóm hằng ngày. Qua việc liên tục học Pháp, tôi dần dần hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu luyện và Phật Pháp là vô biên. Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của tôi đều có thể tìm thấy trong Pháp Luân Công. Sau đó tôi nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn tâm tính của Đại Pháp trong mọi việc tôi làm. Tôi yêu cầu bản thân “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, cân nhắc đến người khác trong mọi việc tôi làm, hướng nội tìm nguyên nhân bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, tu luyện tâm tính bản thân và giữ gìn đức của mình. Từng chút một, tôi nhận ra rằng đầu tôi không còn đau nữa, và các khớp xương của tôi cũng vậy. Giờ đây tôi có cảm giác lâng lâng, chân cảm thấy thật nhẹ nhàng. Toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy thoải mái. Trước đây, tôi luôn gầy và yếu, nhưng bây giờ tôi thấy ngon miệng. Tôi cao 1m60 và cân nặng đã tăng từ 45 kg lên 63 kg. Tôi đã thực sự trải nghiệm trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi có một vài lần bị say tàu xe trầm trọng trước khi nó đột ngột biến mất. Trước đây, tôi nôn mửa ngay cả trên một cuộc hành trình 5 dặm bằng xe buýt. Bây giờ, với hành trình hàng nghìn dặm, tôi vẫn cảm thấy thoải mái như ở nhà. Trong những năm qua, tôi đã không bao giờ bị sốt. Tất nhiên, bên cạnh đó, tôi phải vượt qua vài lần khảo nghiệm lớn liên quan đến nghiệp bệnh. Được chỉ đạo bởi Pháp tại cao tầng, tôi đã không dùng đến thậm chí một viên thuốc, và chẳng mấy chốc các triệu chứng bệnh đã biến mất.

Nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, được an toàn và sống lâu, xin hãy đọc Chuyển Pháp Luân. Nếu bạn bình tĩnh tìm hiểu về Pháp Luân Công, bạn sẽ thấy ngạc nhiên thú vị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/28/主任医师-奇法奇功治病奇-261924p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/24/138244p.html

Đăng ngày 30-03-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share