Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2012] Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, tất cả các bệnh của tôi đều được chữa lành. Ngoài ra, ông chủ của tôi hết mực khen ngợi tôi do luôn nghĩ về người khác trước và không tranh đấu với bất cứ ai vì lợi ích cá nhân.

Sau đó, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Đứa con trai mắc chứng rối loạn tâm thần của tôi đã được hồi phục hoàn toàn! Hiện giờ, nó đã là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Con xin cảm tạ Sư tôn! Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đến thế!

Vào một ngày năm 1995, tôi để ý thấy cuốn sách có tên là Chuyển Pháp Luân ở nhà người đồng nghiệp của tôi. Khi tôi cầm lên và lật qua cuốn sách, tôi nhìn thấy ảnh của Sư phụ. Khi tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Sư phụ, tôi cảm thấy rõ ràng rằng tôi đã biết Ngài từ trước đó.

Tôi ra về sau khi hỏi mượn đồng nghiệp của tôi cuốn sách. Khi tôi về đến nhà, tôi mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Tôi đột nhiên cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh mình, giống như dòng điện đang chạy qua các bàn tay và cánh tay của tôi. Khi Sư phụ giảng rằng mục đích của Ngài là cứu độ chúng sinh, tôi tin rằng tôi cũng đã luôn muốn trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Sau khi đọc sách nhiều hơn, tôi quyết định rằng tôi muốn trở thành một người tốt hơn và vào một ngày tôi sẽ trở về ngôi nhà thật sự của mình! Khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhận thấy tất cả các triệu chứng cảm cúm mà tôi có đã biến mất. Ngay sau đó, tôi kinh ngạc khi phát hiện rằng bệnh lệch đĩa đệm đốt sống cổ, bệnh đau đầu mãn tính, viêm khớp, bệnh phụ khoa, và bệnh tim của tôi cũng đã biến mất.

Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi quá yếu đến mức khó mà đi dạo quanh nhà hàng xóm. Còn bây giờ tôi đi bộ rất nhanh, và rất nhiều bạn bè của tôi khó có thể bắt kịp tôi!

Tại nơi làm việc, tôi hành xử theo Pháp, và luôn tự nguyện làm các công việc dơ bẩn và nặng nhọc nhất. Ông chủ của tôi rất ấn tượng về tôi và thường xuyên nói lớn: “Nếu mỗi nhân viên trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp giống cô ấy, tôi sẽ không có điều gì cần lo lắng nữa! Nếu ai cũng tự nguyện làm các công việc cần làm, thì toàn bộ xã hội của chúng ta sẽ phát triển!”

Một lần, khi đang đạp xe về nhà vào buổi tối, tôi bị một chiếc xe máy đang phóng nhanh đâm vào. Cho dù sự va chạm khiến xe đạp của tôi quay gần 90 độ theo chiều kim đồng hồ, nhưng tôi vẫn ngồi vững trên yên xe và có thể đạp xe về nhà! Tôi biết Sư phụ đã cứu sống tôi!

Khi đứa con mắc chứng rối loạn tâm thần của tôi lên ba tuổi, chỉ số IQ của cháu là 23 và cháu không thể đi bộ cũng không thể nói được. Thậm chí những người hàng xóm của tôi rất lo lắng cho cháu, đã nói rằng: “Nó sẽ hòa nhập vào xã hội thế nào đây khi lớn lên?” Toàn thể gia đình tôi cảm thấy rằng tình trạng này không hề có hy vọng và tất cả chúng tôi đều lo lắng cho cháu bé. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tình trạng đứa trẻ trở nên càng ngày càng tốt hơn, và nó thật sự thích nghe nhạc Đại Pháp. Dần dần, đôi mắt cháu trở nên sáng ra, và ngày qua ngày cháu bé có thể nói một vài từ. Bây giờ cháu có thể hiểu chúng tôi nói về điều gì và thậm chí còn đưa cho chúng tôi một số lời khuyên hay. Đến nay, cháu đã có thể chạy nhanh như một đứa trẻ bình thường.

Chúng tôi biết một thanh niên hai mươi tuổi có trạng thái tâm thần giống với con trai tôi, tuy nhiên cậu ấy không bao giờ hồi phục dù chỉ một chút. Cậu ấy được gia đình chăm sóc từ khi còn rất nhỏ, điều đó là gánh nặng lớn cho mọi người quanh cậu.

Khi một người tu luyện Pháp Luân Công, toàn bộ gia đình người đó sẽ hưởng lợi ích, điều này hoàn toàn là sự thật! Tôi nhớ lại có một lần con trai tôi bị ngã khỏi bậc cầu thang cao nhất, tuy vậy, nó vẫn bình an vô sự.

Tôi hy vọng rằng mọi người tỉnh ngộ và không còn tin vào sự phỉ báng và những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này rất khoa học, và bất kỳ ai thành tâm tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ có được một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/24/没有法轮大法就没有现在的我-265826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/20/137187.html

Đăng ngày 2-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share