Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2012] Khi tôi 29 tuổi, tôi bị chẩn đoán bệnh tim và thường xuyên phải nhập viện. Một năm sau, tôi bị viêm thận và nước tiểu có chứa protein nghiêm trọng. Bác sĩ nói rằng bệnh tình của tôi là vô phương cứu chữa.

Sau đó, tôi cũng bị chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng, cùng với đó là gai xương sống thắt lưng, cổ tử cung, ngực, khiến các khớp của tôi rất đau đớn. Ngoài ra, tôi cũng bị viêm họng, viêm amidan, viêm xoang sàng, viêm tai giữa, mắt hột, viêm vú, dẫn đến sưng lá lách, dạy dày, túi mật và khiến tôi khó có thể ăn dù chỉ là một lượng nhỏ thức ăn. Tôi đau đến nỗi rất khó ngủ. Tôi phải nhập viện nhiều lần trong một năm.

Tôi đã thử mọi cách thức chữa trị của Trung y và Tây y, bao gồm phép điện nhiệt, liệu pháp nam châm, và các thiết bị điều trị khác nhau. Tôi dùng nhiều thuốc đến nỗi nhà tôi chẳng khác nào một hiệu thuốc. Tôi đã học được cách châm cứu và các kỹ thuật y tế khác, nhưng sức khỏe của tôi cũng không cải thiện.

Tôi không thể tự chăm sóc bản thân, những người cao tuổi, bọn trẻ, và gia đình chúng tôi. Một ngày đối với tôi giống như một năm, và tôi thường xuyên nghĩ đến việc tự tử.

Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống đời tôi

Năm 1992, sáu khối u được phát hiện trong bàng quang của tôi, dẫn đến việc bị đau khi đi tiểu và đau lưng. Nhiều bác sĩ đề nghị tôi phẫu thuật laser và thậm chí mời một chuyên gia từ Bắc Kinh đến thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi tôi bị tiêm một chất gây mê mà tôi dị ứng, tôi đã không ngừng run rẩy trên bàn mổ. Kết quả là cuộc phẫu thuật đã bị hủy.

Do bệnh tật của mình, tôi thường xuyên không hoàn thành công việc, điều này khiến tôi không đủ điều kiện để tăng lương. Tôi chỉ nhận được 60% lương mỗi tháng, và do chi phí thuốc men đắt đỏ, chúng tôi không tiết kiệm được gì cả.

Năm 1994, một bác sĩ nói rằng khối u buồng trứng của tôi đã chuyển sang ung thư và cần được phẫu thuật. Khi nghe điều này, tôi nói: “Không, tôi sẽ không tiến hành phẫu thuật gì thêm nữa. Tôi sẽ để ông trời quyết định số phận của tôi.”

Sau đó, tôi bị ngã và trở thành gù lưng. Tôi không thể đứng thẳng, và lưng tôi đau không chịu nổi. Bác sĩ nói rằng xương cụt của tôi bị xoắn, và phải tốn 3.000 nhân dân tệ để chữa trị kéo thẳng. Tôi không có tiền, nên tôi quyết định ngừng tất cả các việc điều trị và thuận theo ý trời.

Ngay vào lúc tôi rơi xuống đáy của vực thẳm, tôi gặp một vài học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một công viên gần đó. Đây là cuộc đối thoại của chúng tôi:

Tôi: Các cháu thu bao nhiêu phí cho việc dạy các bài tập vậy?”

Học viên: “Hoàn toàn miễn phí dì ạ.”

Tôi: “Tại sao Sư phụ các cháu không thu phí, trong khi tất cả các môn khí công khác lại thu?”

Học viên: “Sư phụ chúng cháu đang dạy con người lên cao tầng và độ nhân.”

Tôi: “Khi nào thì Sư phụ của các cháu đến đây?”

Học viên: “Ngài sẽ không đến. Chúng cháu sẽ hướng dẫn dì các bài tập.”

Tôi: “Bệnh của tôi cũng sẽ được chữa lành nếu tôi không đích thân gặp Sư phụ của các cháu à?”

Học viên: “Miễn là dì nghiêm khắc chiểu bản thân mình theo các nguyên lý của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn và luyện năm bài công pháp, Sư phụ sẽ gỡ bỏ bệnh tật cho dì.”

Tôi: “Nhẫn là một điều tuyệt vời! Lúc nào cũng giận dữ khiến một người bị bệnh; nó thậm chí khiến người ta chết sớm.”

Học viên: Dì ơi, dì hãy mau mau đọc sách Chuyển Pháp Luân đi.”

Tôi: “Được, tôi sẽ đọc.”

Sau đó tôi trở về nhà.

Do xương cụt bị thương, tôi thận trọng khi lên và xuống xe. Tuy nhiên, ngay khi tôi bắt đầu làm công việc vặt trong nhà vào hôm đó, tôi cảm thấy xương cụt của mình không còn cứng nữa. Tôi cảm thấy như có một sức nặng vừa được lấy ra khỏi thắt lưng. Tôi không thể nhớ được lần cuối cùng mà lưng tôi cảm thấy thoải mái như thế.

Bệnh tim được chữa lành trong 45 phút

Bảy ngày tiếp theo, tôi cẩn thận quan sát các học viên này khi họ luyện công trong công viên. Dù tôi không luyện trong thời gian này, tôi để ý rằng xương cụt của tôi đã trở lại bình thường và tôi có thể đứng thẳng. Đó là lúc tôi quyết định tinh tấn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lần đầu tiên bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy đau ở xung quanh vùng tim và đặc biệt là lưng. Tôi nghĩ: “Bực thật, mình sẽ không thể hoàn thành các bài công pháp, nhưng sẽ cố gắng thêm vài phút nữa.”

Tuy nhiên, ngay khi nhấc các cánh tay lên, tôi cảm thấy năng lượng xoay chuyển xung quanh vùng tim và lưng. Đột nhiên, thân thể tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ: “Sư phụ thật kỳ diệu. Làm sao Ngài biết được cơ thể mình cần điều chỉnh ở chỗ nào?” Sau khi luyện công trong 45 phút, tất cả các triệu chứng của bệnh tim đã biến mất.

Sau đó Sư phụ Lý Hồng Chí bắt đầu tịnh hóa thân thể tôi, tôi bài tiết ra mủ trong vài ngày. Bụng của tôi co lại, cảm giác thèm ăn trở lại, và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi nhận ra rằng tôi không còn bệnh gì nữa! Thật là một cảm giác tuyệt vời!

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi [bộ] xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt; đảm bảo sẽ như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Các khối u biến mất trong hai tháng

Một ngày kia, đơn vị làm việc của tôi yêu cầu mọi nhân viên đi khám sức khỏe. Kết quả cho thấy tôi có sức khỏe tốt. Tôi hỏi các nhân viên y tế: “Các anh nói rằng tất cả khối u của tôi đã biến mất rồi sao?”

Sau khi ba bác sĩ kiểm tra lại hồ sơ y tế của tôi trong năm năm qua, vị bác sỹ trực đáp: “Bà hãy nằm xuống. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại.” Khi kiểm tra xong, bác sĩ tuyên bố: “Đúng, đó là sự thật; chúng tôi thậm chí không thể tìm thấy một dấu vết nào của những khối u.”

Tôi phấn khởi reo lên: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng. Không chỉ các khối u ung thư giai đoạn cuối của tôi đã biến mất, mà tất cả mọi bệnh tật của tôi cũng không còn. Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu!”

Tôi luôn luôn muốn được khỏe mạnh nhưng chỉ đến khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp thì mới có được điều đó.

Sư phụ từ bi và vĩ đại, Ngài đã ban cho con một cuộc sống thứ hai và đã cứu toàn bộ gia đình con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/5/第一次炼功我的心脏病就好了-263658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/27/136052.html

Đăng ngày 3-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share