Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2012] Tất cả những người biết tôi đều biết rằng tôi là một phụ nữ mạnh mẽ và không dễ bị bắt nạt. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng siêng năng tập khí công, Thái Cực Quyền, khiêu vũ, đánh bi-a, để giữ dáng của mình.

Năm 2007, tôi bị chẩn đoán bệnh ung thư vú giai đoạn giữa. Tin này khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Ngay sau đó, tôi đến một bệnh viện nổi tiếng ở tỉnh Liêu Ninh để làm hóa trị liệu. Khi hoàn thành năm khóa “điều trị” chết người này, tôi cảm thấy toàn thân yếu ớt, tôi nằm liệt giường và liên tục nôn mửa. Tôi mất cảm giác thèm ăn và tóc bắt đầu bị rụng. Ngoài ra, tôi còn phải phẫu thuật để cắt bỏ ngực trái. Nhiều lần tôi đã ngẩng mặt lên trời và hét to về số phận bất công này.

Không lâu sau, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp người đã giảng chân tướng cho tôi. Không may là, tôi không thể hoàn toàn chấp nhận những điều cô ấy nói lúc đó. Sau khi xuất viện, tôi vẫn tập Thái Cực Quyền để hồi phục sức khỏe và thậm chí còn dạy cho các học sinh của mình trong công viên giống như trước đây. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi trở nên ngày càng xấu đi thay vì tốt hơn lên.

Khi tình trạng của tôi trở nên xấu hơn, các bác sĩ đã đầu hàng và nói với gia đình tôi rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng. Tuy nhiên, tôi đã từ chối ở nhà để chờ chết. Vì vậy trong năm 2012, tôi đã quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học Pháp, luyện năm bộ công pháp, và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác mỗi ngày. Tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ tịnh hóa thân thể tôi nếu tâm tôi thuần tịnh.

Một lần, tôi suýt bị nghẹn chết vì đồ ăn. Cả gia đình tôi bị sốc và chồng tôi quyết định đưa tôi đi bác sĩ. Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân, nghĩ rằng mình nên đặt toàn bộ sinh mệnh vào trong tay của Sư phụ Lý. Sau khi đọc 29 trang, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi đã nôn ra đồ ăn bị nghẹn cùng với một số chất nhầy. Tôi quỳ gối xuống để cảm tạ Sư phụ vì đã cứu mạng mình! Từ đó, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn như trước đây.

Bây giờ tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng. Nhiều họ hàng của tôi đã thay đổi suy nghĩ và nhận ra Đại Pháp là tốt. Họ cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Những trải nghiệm của tôi chứng tỏ rằng ”Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân – Thiện – Nhẫn là tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/2/医院判我死刑-大法给我新生-266133.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/23/137213.html
Đăng ngày: 6- 2 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share