Bài viết của một học viên ở Tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 15-12-2012] Năm nay tôi 38 tuổi. Tôi hay ganh đua và luôn cảm thấy mình tốt hơn những người phụ nữ khác cùng tuổi. Tôi đã từng hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, và tôi thích ăn diện. Chồng tôi yêu thương tôi và bố mẹ chồng tôi đối xử tốt với tôi. Tuy nhiên, tôi đã cho điều đó là hiển nhiên. Tôi luôn nhiếc móc các chị chồng và bố mẹ chồng tôi. Tôi đã không hòa thuận với hàng xóm, và tất cả họ đều né tránh tôi.

Hệ quả của việc luôn tranh đấu với người khác là tôi mắc nhiều bệnh như bệnh chóng mặt, táo bón, trĩ, đau lưng, đái dầm, bệnh phụ khoa nghiêm trọng, viêm vùng chậu, và viêm cổ tử cung. Khi tôi cảm thấy chóng mặt, tôi không thể ăn uống và phải nằm bệt trên giường khoảng ba ngày, thường xuyên nôn mửa. Bệnh viện không thể chữa khỏi. Tôi đã hai lần phẫu thuật bệnh trĩ nhưng đều vô ích. Vào năm 2007, tôi bị ung thư cổ tử cung. Chỉ trong 03 năm, tôi đã tiêu tốn hơn 50.000-60.000 nhân dân tệ vào các chi phí y tế. Mới chỉ ở độ tuổi 30 mà dường như cuộc đời của tôi đã sắp kết thúc. Tôi đã khóc ròng mỗi ngày.

Vào mùa hè năm 2008, một học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tôi. Tôi mua cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã hiểu thế nào là một người tốt. Trong vòng chưa đầy 03 tháng, tất cả bệnh tật của tôi được chữa khỏi. Nó đã mang đến cho tôi niềm hy vọng về cuộc đời.

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, chồng tôi luôn lắng nghe tôi. Vừa khi tôi bước vào tu luyện, chồng tôi bắt đầu có quan hệ với phụ nữ khác. Sau khi tôi phát hiện ra điều đó, tôi đã nổi điên đến mức không thể ngủ được trong vài ngày. Tôi muốn trả thù. Tôi đã tìm ngay một bạn trai. Anh ấy rất có khả năng và thường xuyên đưa tôi ra ngoài vào những ngày hò hẹn. Tôi đã nghĩ đến việc ly dị chồng tôi.

Khi tôi không thể kiểm soát được mối quan hệ, những lời của Sư phụ đã xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu; do vậy chúng ta thật sự phải coi những thứ ấy thật nhẹ.” (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã giảng,

“…không phải là vợ chồng mà có quan hệ nam nữ bất chính, ấy là tội ác của nhân loại, phá hoại gia đình, [làm] bại hoại nhân luân.” (Giảng Pháp tại Manhattan năm 2006)

Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và thanh lọc thân thể cho tôi. Làm sao tôi có thể có những tư tưởng xấu xa như vậy? Tôi có còn là một học viên nữa hay chăng? Tôi đã bình tĩnh và nhìn vào trong. Tôi nhận thấy rằng tôi không thay đổi tâm của mình. Tôi không quan tâm đến chồng tôi, vì vậy anh ấy có quan hệ bất chính. Khi tôi thay đổi, chồng tôi đã trở lại bình thường.

Nhờ có lòng từ bi của Sư phụ, gia đình tôi đã trở nên hòa thuận. Mặc dù chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh ấy ủng hộ tôi và tôn trọng Đại Pháp. Hết thảy mọi người đều biết rằng tôi đã thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi bỏ hút thuốc và uống rượu. Gia đình tôi đã từng có khoảng 30 mẫu đất trồng trọt, bây giờ chúng tôi có khoảng hơn 140 mẫu. Mỗi năm chúng tôi có thể thu hoạch hơn 3.000 kilogam bông, hơn 200.000 kilogam lúa mì và hơn 1.000 kilogam đậu nành.

Tôi cũng đã áp dụng các nguyên lý của Đại Pháp để dạy hai con của tôi. Con gái tôi được mọi người khen ngợi. Con trai tôi học ở  trường trung học tốt nhất ở đất nước chúng tôi. Giáo viên đã nói cháu không chỉ học giỏi mà còn là người rất tốt. Bố chồng tôi thường hay khó chịu khi mọi người nhắc đến tôi trước mặt ông ấy, bây giờ ông  ấy luôn khen ngợi tôi trước mặt những người khác.

Tôi muốn tạ ơn Sư phụ về ân huệ vô biên mà Ngài đã ban cho tôi. Trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe và hạnh phúc chỉ là hai từ trống rỗng đối với tôi. Bây giờ tôi thực sự biết được có sức khỏe và hạnh phúc là như thế nào.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/22/138223.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/15/大陆新学员-修大法给家庭带来幸福-266577.html

Đăng ngày: 29-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share