Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 12-09-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1998. Trước khi tu luyện, tôi bị suy nhược thần kinh, thường xuyên cả đêm mất ngủ, tâm tình hết sức bực bội và thống khổ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hàng ngày tôi đều đến điểm học Pháp để học Pháp nhóm và luyện công, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, tất cả bệnh tình đều hoàn toàn biến mất, đi đường nhẹ tênh, hết sức thoải mái. Sau đây, tôi xin kể hai câu chuyện tu luyện trong cuộc sống.

Thấy lợi ích không động tâm, nghĩ cho người khác

Một năm nọ, tôi đi bán ngồng tỏi, đặt ngồng tỏi lên cân, rõ ràng là 135kg, nhưng kết quả là người thu mua ngồng tỏi tính tiền cho tôi thành 185kg. Sau khi cậu ấy đưa tiền cho tôi, tôi nói: “Chú em à, chú tính dư cho tôi 50kg ngồng tỏi, như vậy chú phải đền bù rồi.” Tôi đã trả lại cậu ấy số tiền thừa hơn 300 Nhân dân tệ. Cậu cảm động, nói: “Anh à, thật là cảm ơn anh!” Tôi nói: “Các chú đều biết anh học Pháp Luân Công, Sư phụ Đại Pháp yêu cầu anh phải làm một người tốt. Nếu chú muốn cảm ơn thì cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé!” Cậu ấy nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Thôn tôi là vựa su hào, hàng năm khi su hào được thu hoạch, có rất nhiều xe đến thu mua. Một ngày nọ, cô A nói với tôi: “Chú à, ngày mai chú cắt cho cháu 500kg su hào nhé.” Tôi nói: “Vâng.” Tính xong hóa đơn, tôi về nhà hoạch toán, thấy cô đã đưa dư cho tôi chín mươi mấy Nhân dân tệ. Tôi nghĩ, mình tu Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, mình không thể chiếm món lợi ích này, nên tôi trả lại cho cô ấy. Khi tôi đưa tiền cho cô, cô cảm động, nói: “Chú à, chú đúng là người tốt.” Tôi nói: “Tôi học Đại Pháp, các cô đều biết, Sư phụ chúng tôi kêu tôi làm người tốt thật sự. Cô đã thoái Đoàn và Đội chưa?” Cô ấy bảo: “Cháu đã thoái rồi.”

Mùa hè năm ngoái, cậu B kêu tôi cắt cho cậu một xe su hào, nên tôi đã cắt cho cậu một xe. Đến hẹn, tôi kéo qua cho cậu, khách hàng của cậu xem xong, nói su hào của tôi không phù hợp với tiêu chuẩn của ông, nên không muốn mua. Cậu B nói với tôi: “Anh chở về nhà trước, em cho một khách hàng khác.”

Một quãng thời gian sau, tôi chất lên xe cho một khách hàng khác. Đến tối, khi cậu B chuyển khoản cho tôi, cậu đã chuyển dư cho tôi một trăm mấy Nhân dân tệ. Tôi đã tìm cậu B, trả lại số tiền này cho cậu. Cậu B cảm động, nói: “Anh à, anh à, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bởi vì tôi đã làm tam thoái cho cậu và giảng chân tướng Đại Pháp, cậu ấy là người hiểu rõ sự thật.

Hai lần nhặt điện thoại, lập tức trả lại cho người chủ bị mất

Một lần nọ, tôi tưới đất cho cây rừng, phải canh đúng giờ đến gần máy bơm nước kiểm tra xem nước có chảy ra bình thường không. Tôi đi đến trước máy bơm, phát hiện một chiếc điện thoại rơi dưới đất, tôi nhặt lên xem, nó là của người khác. Tôi tìm lịch sử cuộc gọi trong máy, kết nối gọi cho người chủ bị mất điện thoại. Tôi nói: “Hãy mau đến chỗ tôi, anh đánh rơi điện thoại rồi.”

Người chủ bị mất điện thoại đã vội đến, tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Công, người tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt thật sự. Anh có từng gia nhập Đảng, Đoàn và Đội không?” Anh nói: “Đã từng vào Đoàn.” Tôi nói: “Nhiều cuộc vận động của Đảng cộng sản đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc, tay nó dính đầy máu tươi của người Trung Quốc, ông Trời sẽ diệt nó. Năm 1999, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đến năm 2000, ở xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã phát hiện ‘tàng tự thạch’, bất ngờ hiện ra các chữ lớn ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ được hình thành tự nhiên. Tôi giúp anh thoát ly Đoàn và Đội nhé, sau khi thoái xuất, Thần Phật sẽ bảo hộ anh được bình an.” Anh nói: “Vâng, cám ơn anh.” Tôi nói: “Anh cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé! Là Sư phụ kêu tôi làm người tốt như vậy.” Anh nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”

Năm ngoái, tôi ra đồng làm việc, đang đi giữa đường, vô tình nhìn thấy dưới đất có một chiếc điện thoại. Tôi mở danh bạ ra, kết nối gọi cho anh C trong danh bạ, tôi nói: “Anh xem giúp tôi đây là điện thoại của ai vậy?” Anh C nói là của anh D. Tôi nói: “Anh hãy mau kêu anh D đến chỗ tôi lấy điện thoại, tôi đã nhặt được điện thoại của anh ấy giữa đường.”

Một lúc sau, anh D đã đến, tôi nói: “Sao anh không cất điện thoại cẩn thận?” Anh nói: “Thật là cảm ơn anh, thật cảm ơn anh.” Tôi nói: “Anh cũng không cần cảm ơn tôi, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, là Sư phụ của tôi kêu chúng tôi lúc nào cũng làm người tốt.” Anh nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/誠信做生意-為他人著想-499354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230975.html