Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 12-09-2025] Gần đây, sau khi ăn tối với một đồng tu, nướu răng của tôi bị sưng và tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ chắc hẳn là do mình đã nói sai điều gì đó. Tôi bèn hướng nội và mới đầu chỉ nghĩ là do tâm hoan hỷ và tâm hiển thị, và vì tôi trò chuyện cùng một đồng tu đáng tin cậy nên đã buông lỏng bản thân.

Nhưng tôi luôn có cảm giác đó không phải nguyên nhân thực sự. Đến lúc tham gia buổi chia sẻ nhóm và đọc các bài chia sẻ của các đồng tu trên trang Minh Huệ, tôi phát hiện mình có xu hướng “áp đặt quan điểm của bản thân lên người khác”, tức là tôi nghĩ cách làm của mình tốt hơn, và hy vọng các đồng tu khác sẽ làm theo.

Từ Pháp chúng ta biết rằng mỗi người tu luyện ở mỗi tầng thứ khác nhau. Thể ngộ của mỗi cá nhân phản ánh nhận thức của họ ở tầng thứ ấy, và đều không giống nhau. Chúng ta không nên áp đặt những Pháp lý mà mình ngộ được lên người khác, hoặc dùng chúng để chỉ đạo tu luyện của họ trong khi quên rằng những Pháp lý mà chúng ta thấy chỉ ứng với tầng thứ của bản thân mình.

Chỉ có những gì Sư phụ giảng mới là Pháp. Những nhận thức chúng ta lĩnh hội được từ Pháp là do Sư phụ dẫn dắt, điểm hóa, an bài tiến trình tu luyện của chúng ta theo từng giai đoạn. Chúng ta không nên dùng những lý bản thân ngộ được để dẫn dắt người khác tu luyện, hoặc cho rằng những nhận thức của mình là hoàn toàn đúng đắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nghiêm trọng lên sẽ thành loạn Pháp.

Tôi hiểu rằng những Pháp lý mà đệ tử Đại Pháp lĩnh hội được từ Pháp của Sư phụ chính là sự đề cao của bản thân họ tại tầng thứ này. Khi họ tiếp tục đề cao lên, tiêu chuẩn của họ cũng sẽ được nâng cao, và những Pháp lý mà họ lĩnh hội được có thể sẽ khác.

Kính Sư kính Pháp, tránh tự tâm sinh ma

Trang web Minh Huệ đã đăng một bài chia sẻ cảnh báo một số học viên đang cảm thấy tự mãn về bản thân, nhắc nhở họ rằng trạng thái này, ở không gian khác, chính là cái bẫy mà cựu thế lực đã an bài để hủy hoại rất nhiều đệ tử Đại Pháp.

“Tâm tự cho mình là xuất sắc” thể hiện ở nhiều phương diện, chẳng hạn như cảm thấy mình học Pháp tốt, cảm thấy mình chứng thực Pháp tốt, cảm thấy mình tinh tấn, hoặc cảm thấy mình có thể chịu khổ tốt. Đối với một số học viên, cái tâm này đã trở thành tự nhiên rồi.

Tôi cảm thấy gốc rễ của việc “tự cho mình là xuất sắc” và “áp đặt lên người khác” chính là sự kiêu ngạo và tự đề cao mình, mà không nghĩ rằng vạn vật đều do Sáng Thế Chủ tạo ra. Nếu chúng ta có thể bảo trì tâm kính Sư kính Pháp trong mọi việc chúng ta làm và với mọi người chúng ta gặp, chúng ta sẽ có thể giữ được một tâm thái khiêm nhường và hòa ái, chứng thực lòng từ bi bao la của Sư phụ và vẻ đẹp của Đại Pháp.

Khi tôi nghĩ đến những lúc phát sinh mâu thuẫn với các đồng tu hoặc sự coi thường của tôi đối với người thường, tôi nhận ra rằng tất cả những điều này đều là biểu hiện của sự thiếu tín tâm vào Sư phụ và Pháp. Nếu tôi có thể luôn nhớ rằng người ấy từng là một vị Thần trên thiên giới, đã dũng cảm hạ thế vì tin chắc rằng Đại Pháp có thể cứu độ họ, thì tôi sẽ hết sức tôn trọng họ, thay vì dễ dàng bài xích họ. Nếu tôi có thể luôn nhớ rằng họ cũng là một sinh mệnh quý báu được tạo ra bởi Sáng Thế Chủ, tôi cũng sẽ rất kính trọng họ. Lớp bụi phủ trên bề mặt không thể che phủ được ánh hào quang; tôi nên nhìn thấu giả tướng bề ngoài để thấy được chân tướng sự việc.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/495853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/16/230944.html