“Tôi cũng muốn tập Pháp Luân Công”
[MINH HUỆ 12-07-2025]
Mọi người được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công.
“Mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi”
[Bài viết từ Trung Quốc] Tôi làm việc trong một nhà máy chế biến rau củ và có một đồng nghiệp tên là Bình, 73 tuổi. Khi mới đến nhà máy, bà bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối và có những hiểu lầm nghiêm trọng về Pháp Luân Đại Pháp.
Khi tôi giảng chân tướng cho lãnh đạo, bà Bình đứng ngay cạnh tôi và nghe được tất cả những điều tôi nói. Sau đó, bà không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà chỉ liếc ngang. Tôi quyết định dùng hành vi của mình để chứng thực cho bà thấy vẻ đẹp của Đại Pháp.
Công việc chính của chúng tôi là gọt vỏ rau củ một cách thủ công. Máy rửa rau củ được đặt ở ngoài sân. Chúng tôi phải rửa chúng trước, sau đó kéo chúng vào nhà máy để gọt vỏ. Chúng tôi được trả công theo sản phẩm. Chúng tôi gọt được càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền.
Vì bà Bình đã lớn tuổi, nên mỗi khi ra ngoài lấy rau củ của mình, tôi đều giúp bà mang vào. Mỗi lần như vậy, bà đều cảm động và nói: “Cô thật tốt bụng và chu đáo.” Tôi nói: “Bà ơi, không chỉ cháu tốt đâu. Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) cũng tốt nữa. Nếu không học Đại Pháp, cháu đã không làm được như vậy cho bà đâu! Ai mà không thích có nhiều tiền chứ? Nếu không tu luyện Đại Pháp, cháu thực sự đã không làm vậy. Việc này vừa tốn sức vừa tốn thời gian.”
Việc làm của tôi dần dần được bà Bình ghi nhận, vì vậy tôi bắt đầu giảng chân tướng và cho bà xem các tài liệu Đại Pháp. Mỗi tuần, tôi đều mang cho bà một cuốn tạp chí Tuần báo Minh Huệ. Bà đã đọc về nhiều phép màu xảy ra khi mọi người tin rằng Đại Pháp là tốt, và bà đã ghi nhớ những câu chuyện đó.
Một ngày nọ, khi trời đang mưa như trút nước, bà Bình bị trượt chân và ngã ngửa trên con đường lầy lội. Bà cảm thấy có một cục u lớn ở sau đầu. Sau đó, bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đầu của bà hết đau ngay lập tức. Sau này bà đã kể lại cho tôi nghe. Bà nói rằng, với tuổi của bà, nếu không niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà không thể tưởng tượng được cú ngã đó sẽ tệ đến mức nào. Trong khi bà nói, tôi nhìn vào đầu bà và thấy cục u trên đầu bà đang teo lại một cách thần kỳ.
Có lần, khi đến lượt chúng tôi rửa rau củ, máy rửa đột nhiên ngừng hoạt động. Bà Bình nói: “Mau niệm đi.” Tôi thậm chí không nhận ra ý của bà và hỏi: “Niệm gì ạ?” Bà Bình nói: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Ngay khi bà vừa dứt lời, máy đã hoạt động trở lại. Tôi đã rất xấu hổ: Tại sao vào thời khắc quan trọng, tôi lại không bằng một người thường vừa mới biết chân tướng?
Sau đó, tôi nói với bà Bình: “Các nhân viên khác nên cảm ơn bà, vì bà đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và máy đã hoạt động trở lại. Nếu không, việc sản xuất đã phải ngừng lại trong ngày, nhà máy sẽ bị thiệt hại, và các nhân viên sẽ không kiếm được tiền.” Bà Bình nói: “Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Sư phụ Lý!”
Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ Lý từ bi vĩ đại vì ân cứu độ của Ngài!
“Tôi cũng muốn tập Pháp Luân Công”
[Bài viết từ Trung Quốc] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Sau khi bắt đầu, cả thân và tâm của tôi đều đã cải biến rất nhiều. Chứng kiến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp thông qua cách hành xử và sức khỏe được cải thiện của tôi, chồng tôi đã ủng hộ mọi việc tôi làm. Anh ấy cũng thường giảng chân tướng về Đại Pháp cho các đồng nghiệp và tất cả những người anh ấy quen biết.
Một ngày nọ, đồng nghiệp của chồng tôi là cô Ngọc Liên (bí danh) nói với anh ấy: “Tôi muốn tập Pháp Luân Công.” Cô Ngọc Liên đang học một pháp môn tu luyện khác. Hôm đó cô ấy nói: “Em gái tôi đã dẫn hơn 30 người theo một pháp môn tu luyện khác. Họ thường tổ chức các sự kiện và ăn tối. Nhưng bây giờ em ấy nằm liệt giường và không thể dậy được. Tôi không học pháp môn đó nữa. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công.” Chồng tôi đã kể lại cho tôi nghe khi anh ấy về nhà. Tôi đã nhờ anh ấy mang cho cô một chiếc loa có ghi âm các bài giảng của Sư phụ và các bài hướng dẫn luyện công, cũng như một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.
Sau khi cô Ngọc Liên học Đại Pháp được một thời gian, cô cảm thấy rất tốt và mang cuốn sách Chuyển Pháp Luân đến cho em gái mình là Bảo Liên. Cô Bảo Liên hoảng sợ và nói: “Em không đọc đâu.” Cô Ngọc Liên để lại cuốn sách trên giường của em gái rồi về nhà. Vài ngày sau, cô Bảo Liên cảm thấy không khỏe và nhớ đến cuốn sách. Mặc dù cuốn sách ở gần đó, nhưng cô không thể lật người để với lấy nó. Cuối cùng, cô đã cố gắng với tay lên và mở nó ra. Khi đó, cô thấy mỗi chữ đều phát ra ánh sáng vàng kim. Cô sững người lại và nghĩ: “Đây thực sự là một cuốn bảo thư!” Cô Bảo Liên đã đọc sách mỗi ngày và cuối cùng đã có thể xoay người, ngồi dậy, sau đó đứng dậy và luyện công. Mỗi khi nghĩ đến Sư phụ, mắt cô Bảo Liên lại rưng rưng lệ.
Cô Bảo Liên là một người có tri thức và cô đã nhanh chóng học được cách sử dụng Internet, tải xuống, in và làm các tài liệu thông tin Đại Pháp. Hơn 30 người từng theo pháp môn nọ cùng cô đã chứng kiến những thần tích xảy ra với cô và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ, tất cả họ đều tham gia vào công việc chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.
Tôi hy vọng mọi người sẽ không tin vào những lời dối trá do ĐCSTQ bịa đặt, đồng thời buông bỏ quan niệm người thường, từ bỏ tư tưởng vô thần và thực sự tìm hiểu về Pháp Luân Công. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đại Pháp có thể cứu bạn!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/12/497009.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/4/229669.html


