Hành động vĩ đại chứng kiến 23 năm trước vẫn là động lực khích lệ tôi
Bài viết của Tất Thành, môt đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-07-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Mỗi khi nhìn lại hành trình 13 năm qua, trong lòng tôi lại trào dâng nhiều cảm xúc, nhưng điều tôi hay hồi tưởng lại là một kỳ tích thực sự đáng kinh ngạc, nó thể hiện chính niệm chính hành của các học viên mà tôi đã chứng kiến hơn 20 năm trước.
Hồi đó, vì cha tôi tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã phần nào hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, do sự vu khống và bịa đặt tràn lan của ĐCSTQ, tôi cũng nằm trong số những người bị tuyên truyền ấy lừa dối. Sư phụ Lý đã từ bi giúp tôi hiểu được chân tướng về Đại Pháp, nhưng không lâu sau đó, cha tôi đã qua đời do nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại. Vì vậy, tôi đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện thật sự và dần chìm vào cuộc sống của người thường.
Năm 2002, tôi bắt đầu làm việc tại một văn phòng thông tấn của chính quyền địa phương. Lúc đó, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang ở thời kỳ khốc liệt nhất. Một buổi sáng tháng Ba, vừa đến cơ quan, trưởng phòng đã nói với chúng tôi: “Hôm qua, một nhóm học viên Pháp Luân Công đã tụ họp trên đỉnh núi và dán rất nhiều tấm dán dọc hai bên đường. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là phối hợp với bên cảnh sát để điều tra, thu thập chứng cứ và ghi hình lại toàn bộ quá trình.”
Sau cuộc họp, tôi cùng một đồng nghiệp đi lên núi theo con đường mà cảnh sát đã chỉ. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều tấm dán chân tướng dọc đường đi. Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên sự khâm phục những người này, họ dám công khai làm việc này giữa lúc cuộc đàn áp đang khốc liệt như vậy. Hai chúng tôi vừa đi vừa chụp ảnh, cho đến khi đến sườn đồi mà cảnh sát nói là nơi diễn ra cuộc họp.
Tôi nhớ đó là một khu vực bằng phẳng. Chúng tôi nhìn quanh, thấy rất nhiều tấm dán và biểu ngữ bằng vải có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Có vẻ như họ đã dùng bút dạ đỏ để viết biểu ngữ. Sau khi chụp ảnh, chúng tôi lại vội quay lại. Khi chúng tôi đang báo cáo công việc với trưởng phòng, cảnh sát càu nhàu: “Mấy người này chắc chắn sẽ quay lại vào ngày mai. Sáu giờ sáng mai chúng ta sẽ tập trung để bắt bọn họ.”
Tối hôm sau, tôi muốn xem liệu họ có bắt được ai không, nên tôi lại đạp xe dọc theo tuyến đường đó. Tôi sững sờ khi thấy tất cả những tấm dán chân tướng mà cảnh sát đã bóc gỡ hôm trước đều đã được dán lại. Tôi nhớ rằng các tấm dán đó là những tấm vải màu vàng có chữ màu đỏ, hầu như cây nào cũng được dán đầy những tấm dán đó.
Ban đầu cảnh sát muốn chúng tôi ghi hình quá trình họ giải quyết cái gọi là “vụ án lớn” này, nhưng đến chiều ngày thứ ba, họ vẫn không tìm thấy gì. Vài ngày trôi qua và vụ án bị bỏ ngỏ, coi như “chưa giải quyết được.” Lúc đó, tôi chưa chính thức bước vào tu luyện, nhưng tôi rất lo cảnh sát sẽ bắt được những người đó. Tôi thấy nhẹ nhõm khi cảnh sát không tìm được gì. Tôi nghĩ thật khó tin khi các học viên đó có thể đến và đi mà không để lại dấu vết gì.
Năm 2012, dưới sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ, tôi đã chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, vì không quen biết học viên nào, nên tôi đã tự đi phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi vẫn nhớ cảm giác tay run lẩy bẩy, tim đập thình thịch trong lần đầu ra ngoài phát tài liệu. Mỗi lần về nhà, tôi phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Tôi vẫn thường hồi tưởng lại những tấm dán trên cây mà tôi đã thấy nhiều năm trước. Nghĩ đến các đồng tu năm xưa vẫn kiên định làm những gì cần làm dù trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa.
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, sau này tôi đã gặp được hai đồng tu, họ đã giúp tôi rất nhiều. Một lần, sau buổi học Pháp nhóm, một đồng tu đã kể về một Pháp hội địa phương được tổ chức cách đây nhiều năm. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng đồng tu ấy đã tham gia vào sự kiện phi thường đó. 20 năm trước, tôi là một nhân chứng; 20 năm sau, tôi đang ngồi ngay cạnh đồng tu này học Pháp tu luyện. Thật là thánh duyên trân quý! Tôi lại nhớ đến ngọn đồi ấy và những tấm dán ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi đột nhiên cảm nhận được lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ, cũng như chính tín vững như bàn thạch vào Đại Pháp của các đồng tu.
Năm 2022, chính tôi cũng bị ĐCSTQ bắt giữ và bức hại phi pháp vì tu luyện Đại Pháp, và hành trình ấy đã chứng minh rằng chỉ có tín Sư tín Pháp, đi theo Sư phụ thì mới có thể vượt qua trùng trùng ma nạn. Giờ đây, tôi biết rằng có một số học viên lâu năm, vì đủ loại lý do, mà trạng thái tu luyện có phần buông lơi so với thời đầu bức hại, có người thậm chí đã rời bỏ tu luyện, có người đã mất đi thân người. Tôi ghi lại kỳ tích 20 năm trước này cũng là để nói với các đồng tu lâu năm rằng con đường các vị đã đi qua, chính niệm chính hành của các vị, đã được ghi khắc trong lịch sử vĩ đại của Chính Pháp.
ĐCSTQ hiện đang gặp rắc rối cả trong loạn ngoài lo, thời khắc sụp đổ giải thể đã cận kề. Trong tình huống ấy, nó đang giãy dụa hấp hối, điên cuồng mưu đồ phát động các cuộc tấn công tà ác ở nước ngoài, để mở rộng cuộc bức hại Đại Pháp, nhưng kết cục nhất định sẽ là vác đá ghè chân mình.
Tôi hy vọng rằng các đồng tu lâu năm trong ngoài nước hãy nghĩ lại chính niệm chính hành thời đầu phản bức hại, hãy kể lại những câu chuyện thần kỳ đó cho các đồng tu xung quanh, vừa là để ghi lại lịch sử, vừa để khích lệ nhiều người hơn nữa trân quý giai đoạn tu luyện huy hoàng đó. Hồi đó, bất kể các đồng tu phải chịu đựng bức hại hay bất công ra sao, bất kể thế nhân nhìn nhận như thế nào, thuận theo tiến trình Chính Pháp tiến về phía trước, những người đã tham gia hay chứng kiến cuộc bức hại đều đang đặt định lại vị trí cho bản thân.
Kỳ tích nhờ chính niệm chính hành của các đệ tử Đại Pháp hồi ấy đã đặt định nền tảng cho người thường có thể bước vào Đại Pháp hay không, cũng âm thầm khích lệ những đồng tu đắc Pháp sau như tôi có được chính tín kiên định đối với Đại Pháp. Các đồng tu cũ mới chúng ta hãy trân quý thánh duyên này, buông bỏ nhân tâm, cùng nhau tinh tấn và bước tốt trên chặng đường tu luyện cuối cùng.
Tầng thứ tu luyện có hạn, có chỗ nào không thỏa đáng, mong được các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa!
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/11/491683.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/3/229650.html



