Đề cao bản thân thông qua hoạt động giảng chân tướng trong trường đại học
Bài viết của một học viên trẻ tuổi tại Đại học Columbia, New York
[MINH HUỆ 18-09-2025] Khuôn viên trường đại học là môi trường nơi các ý tưởng nảy nở, văn hóa giao thoa và thông tin lan truyền mạnh mẽ, góp phần định hình sâu sắc các giá trị và quan điểm sống của giới trẻ.
Việc thành lập và vận hành một câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường không chỉ tạo dựng một tổ chức sinh viên chính thức, hợp pháp mà còn là nền tảng và chỗ đứng bền vững cho các hoạt động giảng chân tướng. Các câu lạc bộ này mở ra một kênh lâu dài để sinh viên mới có thể tiếp cận với chân tướng và là một nền tảng để nhiều sinh viên cùng tham gia và trở thành lực lượng giảng chân tướng sau này.
Đặc biệt tại các trường đại học như Columbia và Harvard, nơi từ lâu đã chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng cộng sản và chịu tác động của nhiều xu hướng văn hóa biến dị hiện đại, các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã xuất hiện như những ngọn hải đăng soi sáng chân lý.
Các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp có thể đặt địa điểm để tổ chức các lớp học chín ngày, đặt phòng chiếu phim để chiếu những bộ phim giảng chân tướng, chúng ta cũng có thể chọn dựng các gian trưng bày giảng chân tướng tại các quảng trường công cộng đông sinh viên trong mùa sự kiện. Những nỗ lực này có thể giúp hàng ngàn sinh viên và giảng viên tìm hiểu về cuộc bức hại thông qua các màn trình diễn bắt mắt.
Các câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp có thể xin các quỹ hoạt động khác nhau: chẳng hạn như quỹ dành cho các chương trình trao đổi văn hóa và trải nghiệm ngoài khuôn viên trường, để mua vé theo nhóm và đưa sinh viên đến xem biểu diễn Shen Yun. Các câu lạc bộ tại Columbia và NYU cũng có thể thuê các giảng đường lớn với sức chứa vài trăm người cho các buổi học Pháp nhóm vào tối thứ Sáu tại khu vực New York.
Việc mượn bên ngoài cổng trường dựng một gian trưng bày giảng chân tướng là điều tôi đã cân nhắc từ lâu.Tôi nhớ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã dành bốn giờ đi vòng quanh trường Đại học Columbia và Công viên Trung tâm Central Park, nhưng không thấy một gian trưng bày giảng chân tướng nào.
Vào giữa tháng 8, tôi nhận được email chính thức từ Ban Tôn giáo của trường đại học mời Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tham dự một sự kiện. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, và tôi lập tức nảy ra ý tưởng tận dụng cơ hội này để tổ chức một sự kiện giảng chân tướng quy mô lớn vào đầu học kỳ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt quá trình này là Sư phụ đã an bài mọi thứ, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn sàng, chỉ chờ các đệ tử đi thực hiện.
Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội cứu người
Vì đây là lần đầu tiên tôi tổ chức nhiều gian trưng bày giảng chân tướng cùng lúc trong và ngoài trường, nên tôi cần cân nhắc đến mọi khía cạnh và trách nhiệm. Ban đầu tôi hơi lo lắng. Các học viên đã cử người và xe đến, và đã rất vất vả để vận chuyển các lều bạt và bàn ghế đến đây. Tôi không thể vì bất cẩn mà để xảy ra bất kỳ sự cố nào dù chỉ là nhỏ.
Vì vậy, vào ngày 24 tháng 8, cũng là ngày nhập học của sinh viên năm nhất, tôi đã lên kế hoạch dựng một gian trưng bày nhỏ để xem xét và đánh giá tình hình. Nhưng vì không có học viên nào đăng ký tham gia nên tôi đã ngừng chuẩn bị và gác lại ý tưởng đó.
Đến khoảng 11 giờ tối ngày 23 tháng 8, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một đồng tu. Khi biết rằng không có học viên nào tham gia buổi định hướng cho sinh viên năm nhất vào ngày hôm sau, cô ấy bắt đầu lo lắng.
Cô ấy nói: “Ngày định hướng dành cho sinh viên năm nhất vô cùng quan trọng! Phụ huynh và học sinh từ khắp nơi trên thế giới vừa đặt chân đến Hoa Kỳ và New York, mọi thứ đều mới mẻ với họ. Nếu chúng ta có thể chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với họ ngay khi họ đến thì có thể lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên thế giới, sự việc này có sức ảnh hưởng lớn biết bao! Tôi sẽ bắt chuyến tàu trở về từ New Jersey vào sáng sớm ngày mai, nếu không có thêm người thì hai chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ phát càng nhiều tài liệu càng tốt, tôi sẽ tìm xem chúng ta có thể lấy thêm tài liệu ở đâu.”
Ngày hôm sau, cổng trường đông đúc đến bất ngờ, và hai chúng tôi đã phát được một lượng tài liệu đáng kinh ngạc. Phụ huynh và học sinh đến từ khắp nơi đều đón nhận rất tích cực, một số thậm chí còn xin thêm bản sao tài liệu để mang về nhà chia sẻ với những người khác.
Chỉ trong vòng một hoặc hai giờ, chúng tôi đã phát được hàng trăm tờ chân tướng. Tuy nhiên, số lượng người đến tham gia buổi lễ thậm chí còn chưa đạt đến đỉnh điểm—lượng người vẫn tiếp tục tăng lên. Chúng tôi nhanh chóng gọi thêm các đồng tu khác đến hỗ trợ và đặt một chiếc bàn nhỏ ở cổng trường. Kết quả thật tuyệt vời, chúng tôi tiếp tục phân phát tài liệu cho đến tận 7 giờ tối hôm đó, phát được hơn 1.300 tờ ở cả khu vực trong và ngoài trường – một kỷ lục chưa từng có!
Buổi giảng chân tướng vào ngày định hướng của sinh viên năm nhất đã đặt nền móng cho các hoạt động vào ngày 2 và 3 tháng 9 hàng năm, đồng thời cũng xua tan những lo lắng của tôi về hiệu quả hoạt động cũng như sự chấp thuận cho các hoạt động ngoài trường. Qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận được Sư phụ muốn điểm hoá cho tôi rằng ngay cả một hoặc hai người cũng có thể làm được rất nhiều việc, cũng như phải trân quý và nắm bắt mọi cơ hội quý giá để cứu chúng sinh.
Sự kiên trì được đền đáp
Do mỗi sinh viên chỉ được đăng ký hai suất vào trong trường, nên hai người tại quầy Đại Pháp sẽ không đủ. Hơn nữa, số lượng sinh viên tập trung trong trường cũng đông hơn, đòi hỏi nhiều học viên hơn phải vào trường và phân phát tài liệu tại các địa điểm khác nhau. Làm được như vậy, chúng ta có thể tận dụng một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho nhiều người hơn vào ngày định hướng đầu năm.
Ngay sau đó, Sư phụ đã ban trí huệ cho tôi. Tôi bắt đầu liên lạc với những sinh viên đã xem bộ phim “Không Thể Lặng Im” do câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức chiếu hồi đầu năm, cũng như những sinh viên đã mua vé nhóm để xem Shen Yun tại Trung tâm Lincoln. Tôi nhờ họ giúp đăng ký vào trường và mời họ đến quầy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.
Sau nhiều ngày chờ đợi mà không nhận được phản hồi nào qua tin nhắn, email hay điện thoại, tôi quyết định vẫn không bỏ cuộc. Tôi quay lại trường để phân phát tài liệu, hy vọng tìm được những sinh viên tiếp thu chân tướng và có thể giúp đỡ việc đăng ký. Sau nhiều giờ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được ai, tôi dự định sẽ quay về sau khi phát xong số tài liệu thì tình cờ gặp một sinh viên rất thân thiện và tiếp thu chân tướng.
Qua trò chuyện, tôi biết được em ấy học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ tình cờ có liên quan đến chuyên ngành của em. Em ấy rất cảm kích khi nhận được tờ chân tướng, vui vẻ nhận hoa sen và thẻ đánh dấu trang, đăng ký vào diễn đàn câu lạc bộ, bày tỏ mong muốn tham gia câu lạc bộ và hứa sẽ giúp khâu đăng ký vào trường trong hai ngày định hướng. Trước khi rời đi, em ấy còn xin thêm tài liệu đem về cho một người bạn thân của mình.
Đến chiều ngày 1 tháng 9, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được hồi âm từ một sinh viên mà tôi đã đưa đi xem Shen Yun tại Trung tâm Lincoln hồi đầu năm nay. Em ấy đồng ý giúp đỡ công việc đăng ký vào trường và sẽ ghé thăm gian hàng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.
Lần thứ hai tôi chứng kiến sự kiên trì được đền đáp là vào ngày đầu tiên của sự kiện. Đến 4 giờ chiều, các học viên đều kiệt sức sau một ngày dài giảng chân tướng. Khi hoàng hôn buông xuống, nhiều học viên đã về nhà, nhưng dòng người sinh viên vẫn tiếp tục đông đúc. Vì sự kiện chỉ diễn ra trong hai ngày, nên tôi tiếp tục phát tài liệu trong khuôn viên trường và hy vọng các học viên còn thời gian có thể ở lại lâu hơn một chút để chúng tôi không lãng phí hai hoặc ba giờ quý báu còn lại trong ngày. Cuối cùng, chỉ có hai hoặc ba học viên nói rằng họ sẽ ở lại gian trưng bày bên ngoài khuôn viên trường và đợi cho đến khi chúng tôi phân phát hết tài liệu khu vực bên trong trước khi cùng nhau rời đi.
Vào phút chót, chúng tôi bất ngờ gặp một số ứng viên nòng cốt của câu lạc bộ tại gian trưng bày Đại Pháp bên ngoài trường. Nhiều sinh viên đã để lại thông tin liên lạc và bày tỏ mong muốn được tham gia câu lạc bộ.
Ví dụ, một nam sinh đã xem bộ phim giảng chân tướng “Không Thể Lặng Im” tại khuôn viên trường Đại học Columbia vào tháng 3 năm nay đã rất phấn khích khi nhìn thấy gian trưng bày Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy lập tức lấy ra một chiếc thẻ đánh dấu trang “Ganjing World” từ trong túi sách và nói rằng anh ấy đã giữ nó trong ba lô của mình suốt sáu tháng qua. Anh ấy bày tỏ sự ủng hộ và lòng biết ơn nồng nhiệt đối với chúng tôi tại gian trưng bày, hy vọng được tham gia các sự kiện trong tương lai và yêu cầu chúng tôi nhất định phải thông báo cho anh ấy.
Một sinh viên năm cuối cho biết anh ấy đã học các bài công pháp trước đó và biểu diễn bài công pháp thứ nhất ngay tại đó. Một sinh viên khác đến từ Singapore chia sẻ rằng cô ấy đã muốn học từ lâu nhưng nhiều năm nay vẫn chưa tìm được một địa điểm gần trường Columbia. Cuối cùng, chúng tôi đã đến! Chúng tôi cũng đã gặp được người sinh viên đã đồng ý giúp chúng tôi công việc đăng ký vào trường trong khu vực khuôn viên trường.
Cuối cùng, mười người chúng tôi đã đến gian trưng bày của trường và biểu diễn thành công các bài công pháp! Tôi cảm thấy đây là phần thưởng của Sư phụ dành cho chúng tôi. Chỉ cần chúng ta kiên trì, Sư phụ sẽ giúp chúng ta lấp đầy những khoảng trống trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.
Những ai hiểu được chân tướng sẽ trở thành hạt giống giúp lan tỏa chân tướng. Chia sẻ của sinh viên người Singapore cũng khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì một điểm giảng chân tướng lâu dài. Trong một khuôn viên trường rộng lớn như vậy, với hàng chục ngàn sinh viên, giảng viên và nhân viên, việc duy trì liên tục điểm giảng chân tướng này và dưới sự an bài của Sư phụ cho những người hữu duyên đến học thì việc hồng Pháp sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa.
Suy ngẫm về cách thức giảng chân tướng trong trường đại học
Khuôn viên trường đại học khác với ngoài đường phố hay khu dân cư; các cách làm được sử dụng tại các điểm giảng chân tướng trên đường phố hay lãnh sự quán không thể áp dụng trực tiếp cho môi trường khuôn viên trường để chia sẻ thông tin và phân phát tài liệu.
Chúng ta phải tuân thủ các quy định của nhà trường và áp dụng các phương pháp phù hợp hơn với sở thích của sinh viên. Ngoài ra, vì một số khu vực trong khuôn viên trường chỉ dành cho sinh viên của trường, nên các học viên bên ngoài không thể tự do vào trong khuôn viên trường để thiết lập các điểm giảng chân tướng.
Do từ đầu đã không có các điểm giảng chân tướng bên ngoài khuôn viên trường, nên việc tìm kiếm các phương pháp giảng chân tướng hiệu quả trong khuôn viên trường là việc rất quan trọng. Khi tổ chức sự kiện ngày định hướng đầu năm trong lần này, tôi đã có thêm một số hiểu biết mới:
Thứ nhất, việc duy trì các điểm giảng chân tướng lâu dài bên ngoài khuôn viên trường là rất quan trọng. Tôi cảm thấy rằng vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa được cứu, và chúng ta chưa đủ nỗ lực để giảng chân tướng cho họ. Khi Chính Pháp Vũ Trụ sắp kết thúc, phần biết đằng sau họ, những sinh mệnh mà họ đại diện, vẫn đang háo hức chờ đợi được nghe chân tướng.
Sau khi sự kiện kết thúc và sau khi tham khảo ý kiến các học viên địa phương, chúng tôi đã thiết lập một gian trưng bày để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp với lịch hoạt động hai ngày một tuần bên ngoài cổng phía Tây của khuôn viên trường. Gian trưng bày nhỏ màu vàng rực rỡ giới thiệu về Đại Pháp đã thu hút rất nhiều người phương Tây đến tìm hiểu về thiền định. Việc duy trì lâu dài một gian trưng bày giới thiệu về Đại Pháp ngoài khuôn viên trường, kết hợp với các buổi luyện công nhóm và hoạt động giảng chân tướng trong các câu lạc bộ của trường, đã mang lại kết quả tuyệt vời!
Thứ hai, tôi đã bắt đầu áp dụng các phương pháp mà sinh viên thấy hấp dẫn. Trước đây, tôi thường tránh tham dự các bữa tiệc tối, tiệc nướng và các sự kiện khác do trường tổ chức. Tuy nhiên, với động lực gần đây trong việc tìm kiếm thành viên mới cho câu lạc bộ, tôi đã tham gia các bữa tiệc tối của Câu lạc bộ Đời sống Tôn giáo và sự kiện giao lưu học kỳ mới của Khoa Thống kê, những hoạt động này rất hữu ích.
Trong khi giới thiệu các hoạt động của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho các nhóm tôn giáo và tổ chức sinh viên khác tại các sự kiện này, tôi đã gặp được nhiều thành viên tiềm năng mới cho câu lạc bộ. Ngồi cùng nhau tại một bàn, ăn uống và trò chuyện trong một bầu không khí thoải mái sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chúng ta vội vã tiếp cận chúng sinh bên ngoài các tòa nhà giảng đường để giảng chân tướng.
Trước đây tôi không thích đăng ký các nền tảng mạng xã hội như Instagram, YouTube hay Facebook, và tôi chưa bao giờ tạo tài khoản trên các nền tảng này. Tuy nhiên, những sự kiện gần đây đã thay đổi quan điểm của tôi. Vì giới trẻ và sinh viên ngày nay rất thích sử dụng các nền tảng này, nên việc sử dụng các nền tảng này để quảng bá trực tuyến là một phần quan trọng không thể bỏ qua.
Đôi khi, việc quảng bá các bộ phim giảng chân tướng hoặc các hoạt động câu lạc bộ trên các nền tảng này mang lại hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc chúng ta đi dán tờ rơi quảng cáo trong các tòa nhà giảng đường. Do đó, việc vận hành các kênh thông tin câu lạc bộ Đại Pháp và chuyên mục giảng chân tướng trên các nền tảng mạng xã hội này là điều không thể thiếu. Đồng thời, việc tổ chức các hoạt động đa dạng liên trường, chẳng hạn như các trải nghiệm văn hóa chung với NYU, cũng mang lại nguồn cảm hứng mới mẻ và những cách tiếp cận mới.
Thứ ba, chúng ta nên chủ động tìm kiếm cơ hội chia sẻ chân tướng với các lãnh đạo cấp cao ở các phòng ban khác nhau trong trường, chẳng hạn như Quyền Chủ tịch ISSO, Ban Đời sống Đại học và Ban Đời sống Tôn giáo. Khi ban lãnh đạo hiểu rõ chân tướng thì việc đảm bảo nguồn lực và sự hỗ trợ từ phía nhà trường sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, điều này còn giúp tăng cường sự hiện diện của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong trường, thu hút sự chú ý và tham gia nhiều hơn từ cả giới chính thống và giới tinh hoa.
Sau khi buổi định hướng khép lại, công việc của tôi vẫn chưa kết thúc và tôi cũng không thể chỉ dừng lại ở đó. Mọi người liên tục liên lạc với tôi để hỏi về việc học các bài công pháp, và tôi cũng liên tục nảy ra những ý tưởng mới để phát triển câu lạc bộ, vì thế tôi luôn bận rộn.
Trước đây, tôi đã gặp phải nhiều thử thách làm cho nản lòng, cảm thấy mình quá yếu đuối và con đường mình đi quá cô đơn. Tôi chưa bao giờ thực sự bắt tay vào làm, và trong một thời gian dài, tôi thậm chí còn không muốn vận động chút nào, tôi thường chọn tham gia các dự án ngoài trường mà ít quan tâm đến các hoạt động trong trường. Nhưng sau khi tổ chức sự kiện này, tôi nhận ra rằng niệm đầu của đệ tử Đại Pháp vô cùng quan trọng. Hiệu quả giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh của một đệ tử Đại Pháp phụ thuộc vào mức độ đặt tâm vào làm và niệm đầu của họ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh trong phạm vi của họ.
Nếu tôi vẫn như trước đây, chỉ tham gia một buổi giao lưu về tôn giáo kéo dài hai tiếng đồng hồ trong khuôn viên trường, chỉ đăng ký cho hai đồng tu vào trường theo quy định, mà không phát nguyện giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh trên quy mô lớn hơn, không nỗ lực tổ chức đồng thời cả gian hàng giới thiệu Đại Pháp khu vực trong và ngoài khuôn viên trường, thì tôi đã thực sự bỏ lỡ một cơ hội quý giá để cứu người!
Sự kiện này diễn ra suôn sẻ như vậy, chính là nhờ có sự gia trì và khích lệ của Sư phụ. Nếu sự kiện giảng chân tướng đầu tiên của tôi không diễn ra suôn sẻ và tôi gặp phải những trở ngại lớn, tôi đã không có được sự tự tin vững chắc để kiên trì lâu dài với trạng thái tu luyện và năng lực hiện tại.
Sau sự kiện này, tôi đã biết mình nên phải làm gì: mở rộng thành viên câu lạc bộ nhanh hơn nữa trong khoảng thời gian hạn hẹp trước khi tốt nghiệp. Cũng như Sư phụ mong muốn các tổ chức truyền thông không chỉ hoạt động tạm thời hay chỉ hòa vốn, họ phải dần dần đạt được lợi nhuận và trở thành những công ty lớn, ổn định có chỗ đứng trong xã hội người thường. Điều đó rất khó khăn, nhưng chúng ta nhất định phải làm được!
Những gì Sư phụ đã an bài đều có thể hoàn thành, đệ tử chúng ta cần dùng chính niệm và kiên trì để loại bỏ can nhiễu, vượt qua khó khăn, phối hợp với các đồng tu để hoàn thành sứ mệnh trong quá trình giảng chân tướng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/18/499558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/25/229969.html


