Phối hợp cùng các đồng tu phân phát tài liệu giảng chân tướng
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-06-2025] Vài năm trước, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực của tôi đã thành lập một nhóm tập trung vào giảng chân tướng trực diện. Chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ, đến các khu vực khác nhau để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, bất kể trời nắng hay mưa.
Sau đại dịch, chúng tôi nhận thức được một cách sâu sắc về sự cấp bách của việc cứu người, đồng thời nhận ra rằng chỉ dựa vào phương pháp này thì có những hạn chế, ví dụ như phạm vi bao phủ và tốc độ thực hiện. Ngoài ra, sự đầu độc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiêm nhiễm vào đầu óc người dân đôi khi không thể loại bỏ chỉ bằng một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, trong khi thời gian chúng tôi có để tương tác trực tiếp rất có hạn. Nhiều người cuối cùng không thực sự hiểu được chân tướng, vì vậy chúng tôi quyết định rằng các cuốn tài liệu nhỏ có thể giúp lấp những khoảng trống đó. Chúng tôi bắt đầu phân phát chúng mỗi tuần một lần.
Tu luyện bản thân khi có mâu thuẫn
Thông thường có vài học viên sẽ đến cùng một khu dân cư, nên chúng tôi quyết định khảo sát trước địa điểm để xác định bố cục của khu dân cư và vị trí của các camera giám sát. Sau đó, chúng tôi phân công ai sẽ phát tài liệu cho tòa nhà nào và căn hộ nào.
Sau đó, mỗi tuần tôi sẽ dẫn theo các học viên khác nhau và quyết định chính xác sẽ phát tài liệu tới tòa nhà và căn hộ nào. Vì lịch trình gia đình và công việc của mỗi người khác nhau nên tôi phải hẹn những khung giờ khác nhau với từng học viên để kiểm tra địa điểm. Việc này tốn nhiều thời gian và công sức.
Khi chúng tôi trở nên quen thuộc với nhau hơn và phối hợp tốt hơn, chúng tôi không còn phải nghiên cứu trước từng chi tiết nữa. Chúng tôi bắt đầu bằng việc phân công địa điểm phát tài liệu cho tuần tới, sau đó các đồng tu sẽ tự phối hợp với nhau. Trước khi bắt đầu phát tài liệu, chúng tôi sẽ thống nhất một điểm hẹn để đảm bảo mọi người đều trở về an toàn.
Trong khi phát tài liệu, nhiều chấp trước người thường của tôi đã bộc lộ.
Một lần, một học viên khác nói rằng cô ấy đã từng phát tài liệu ở khu vực này rồi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, vì vậy tôi tự hỏi chấp trước nào đã gây ra sự khó chịu này. Tôi phát hiện ra mình có chấp trước mạnh mẽ vào danh và mong muốn được khen ngợi. Tôi cảm thấy như cô ấy đang hiển thị, điều này khiến tôi oán hận, cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn, đặc biệt khi tôi vừa lựa chọn khu vực đó.
Sau đó, tôi mới biết rằng cô ấy đã phát tài liệu ở đó từ nhiều năm trước. Một nhân tâm khác của tôi lại bộc lộ, tôi bắt đầu coi thường cô ấy và nghĩ rằng: “Cô đến đây từ nhiều năm trước, sao bây giờ vẫn nhắc đến? Chẳng phải cô chỉ đang cố hiển thị hay sao?”
Khi chúng tôi kiểm tra các địa điểm phát tài liệu, đôi khi có đồng tu không hiểu ý tôi hoặc nhầm lẫn về địa chỉ, hoặc có người đến muộn, khi đó tôi sẽ bắt đầu phàn nàn trong tâm: “Học viên này chậm chạp và không nhanh nhẹn.” Sau đó tôi nhận ra rằng chính tôi là người nói không rõ ràng, điều này đã gây nhầm lẫn cho các học viên khác.
Trong quá trình phối hợp với các đồng tu, tôi cũng phát hiện ra các chấp trước như không muốn bị sửa sai, tâm hiển thị, tật đố, ngạo mạn, tự ngã và hư vinh. Những chấp trước này khiến tôi thiếu kiên nhẫn, dễ phàn nàn và cáu kỉnh. Tôi thường bị động tâm, thường dùng những câu hỏi ẩn ý, đôi khi còn châm biếm. Đây đều là những biểu hiện của văn hóa đảng đã bén rễ sâu.
Để phối hợp và cứu người tốt hơn, tôi đã gạt bỏ lòng tự tôn và chia sẻ chân thành hơn với nhóm. Điều đó giúp tôi nhận ra rằng mình là người độc đoán và trong tiềm thức luôn muốn người khác phải nghe theo mình. Tôi thường tỏ ra hung hăng và thiếu từ bi. Đôi khi, trong các cuộc thảo luận, tôi tỏ ra kiêu ngạo, nghiêm khắc và hách dịch. Tôi thường chỉ nói một nửa ý của mình và mong người khác phải đoán phần còn lại.
Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi nhận ra văn hóa đảng đã đầu độc tôi sâu sắc đến mức nào. Vật chất độc hại này cản trở nghiêm trọng việc đồng hóa với Pháp. Tôi đã thầm cầu xin Sư phụ giúp tôi loại bỏ những chấp trước này.
Kể từ đó, tôi đã tập trung nghe các bài tổng hợp trên Phát thanh Minh Huệ về chủ đề giải thể văn hóa đảng và chú ý sửa lại lời nói và hành động của mình theo tiêu chuẩn của Đại Pháp.
Lấy khổ làm vui trong thời tiết xấu
Đến nay, chúng tôi đã duy trì việc phát tài liệu mỗi tuần trong vài năm. Một lần, khi chúng tôi đang chuẩn bị ra ngoài, trời đổ mưa như trút. Lo lắng các học viên khác không mang ô, tôi vội lấy hết số ô có ở nhà và đến điểm hẹn.
Trời mưa như trút nước và gió rất mạnh. Lá cây và cành cây rơi khắp nơi, nước ngập đến mắt cá chân tôi. Khi tôi đến điểm hẹn, tất cả những người khác đã có mặt ở đó. Nhìn thấy họ đều đang đứng dưới mái hiên của một tòa nhà, tôi vô cùng xúc động. Chỉ có đệ tử Đại Pháp, vì cứu người, mới không nản lòng trước thời tiết như vậy, mọi người đều lấy khổ làm vui.
Sau khi chúng tôi phát xong, một học viên đã ngoài 70 tuổi, sống ở xa nhất, phải bắt xe buýt về nhà. Lo lắng sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, bà đã đội mưa đi từ sớm. Lúc đó, nước trên đường đã ngập gần đến bắp chân bà. Bà liên tục cảm ơn tôi vì chiếc ô, rồi vội vã đi trong cơn bão để bắt kịp chuyến xe buýt.
Nhìn bóng bà khuất dần trong đêm mưa, mắt tôi đẫm lệ. Trong những năm qua, vô số cảnh tượng các đệ tử Đại Pháp kiên trì cứu người hiện lên trong tâm trí tôi. Vị học viên cao tuổi này làm bảo mẫu để có thu nhập phụ giúp gia đình, nhưng bà vẫn dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để cứu người.
Bà không giỏi xác định phương hướng. Một lần, sau khi chúng tôi phát xong tài liệu trong một khu dân cư, bà đã bị lạc và không tìm được đường ra. Chúng tôi đã đợi rất lâu, rồi bắt đầu đi tìm bà. Trong suốt thời gian đó, bà không hề hoảng sợ hay phàn nàn. Những việc nhỏ như thế này thường xuyên xảy ra, chúng thực sự giúp chúng tôi trải nghiệm được nhiều niềm vui trong tu luyện, để lại cho chúng tôi những kỷ niệm quý giá trên con đường của mình.
Vào một tối đầu tháng 4 năm 2024, chúng tôi ra ngoài phát tài liệu và gặp trận bão cát lớn nhất trong khu vực. Bụi bay đầy trời, bám vào quần áo, mặt và lông mày của chúng tôi. Một học viên đã quên mất điểm hẹn của chúng tôi sau khi phát xong. Tôi đã đợi ở điểm hẹn rất lâu. Thấy đã muộn, tôi quyết định gọi điện xem cô ấy đã về nhà chưa. Chỉ sau khi xác nhận cô ấy đã an toàn, tôi mới yên tâm rời đi. Khi tôi về đến nhà, đã hơn 10 giờ, miệng tôi đầy bụi cát, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ.
Trong những năm qua, chúng tôi đã phát tài liệu ở những khu dân cư xa xôi vào mùa hè và những khu gần hơn vào mùa đông. Khi tuyết rơi nhiều và không có phương tiện giao thông công cộng, chúng tôi thường đi bộ đến các điểm phát tài liệu. Sự kiên trì này đã giúp chúng tôi đề cao một cách vững vàng trong tu luyện. Trên con đường này, nhiều chấp trước đã được bộc lộ và loại bỏ. Tất cả chúng tôi đều trở nên bao dung và thấu hiểu hơn, chúng tôi đã có thể phối hợp nhịp nhàng hơn.
Khi một người trong chúng tôi gặp khó khăn trong việc phát tài liệu, chúng tôi nhắc nhở họ hãy phát chính niệm và tĩnh tâm học Pháp. Sau đó, tại buổi học Pháp nhóm, chúng tôi sẽ cùng nhau phát chính niệm để hỗ trợ lẫn nhau. Bằng cách kiên trì, chúng tôi đã vượt qua được tâm an dật và tôi luyện ý chí cũng như sự kiên định của người tu luyện.
Vào tháng 5 năm 2024, học viên thường làm tài liệu cho chúng tôi nói rằng máy photocopy của anh ấy bị hỏng và không thể tiếp tục cung cấp tài liệu hàng tuần cho chúng tôi. Tôi liền lấy ra một chiếc máy in cũ đã lâu không sử dụng và nhận trách nhiệm in tài liệu. Điều này khiến lịch trình của tôi càng bận rộn hơn. Tôi phải sắp xếp công việc mỗi ngày một cách khoa học, từ việc mua giấy, mực, in ấn, đóng sách, cho đến việc phân phát tài liệu cho từng học viên. Bất cứ khi nào có thêm việc phải làm, tôi càng có ít thời gian hơn và phải in đến tận đêm khuya. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều cố gắng kết hợp làm nhiều việc cùng một lúc. Cuộc sống hằng ngày của tôi tuy bận rộn nhưng rất viên mãn.
Trải qua những cơn mưa mùa hạ, tuyết rơi mùa đông và gió thổi mùa xuân, chúng tôi đã để lại dấu chân của mình trên con đường cứu những người dân Trung Quốc đáng trân quý. Chúng tôi đã trải nghiệm được niềm vui của việc cứu người và sự thần thánh của tu luyện.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/13/491550.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/9/228801.html