Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2025] Mười lăm năm trước, vào một buổi sáng cuối thu, khi tôi đang giảng chân tướng tại Công viên Sơn Lâm thì đột nhiên nhìn thấy một nhóm người đang đi bộ lên núi.

Dẫn đầu nhóm là một thanh niên đeo chéo một chiếc túi đen vuông trên vai. Trên túi có in dòng chữ lớn màu trắng: “CCTV”. Theo sau anh ta là hai người đàn ông trung niên vác máy quay trên vai.

Khi tôi tò mò quan sát họ, người thanh niên tiến lại gần và lịch sự hỏi: “Thưa bác, tôi đến từ bộ phận tuyên truyền. Tôi đang đi cùng một phóng viên CCTV để quay cảnh trên núi. Tôi không quen đường núi ở đây. Bác có thể chỉ đường cho chúng tôi được không?”

Tôi đồng ý và thế là bảy người chúng tôi bắt đầu đi dọc theo con đường núi quanh co. Trên đường đi, họ sẽ dừng lại để quay các cảnh đẹp. Sau nửa giờ, chúng tôi dừng lại tạm nghỉ. Hai người đàn ông trung niên là trưởng đoàn quay phim, ngồi cạnh nhau. Còn bốn người trẻ tuổi hơn đứng gần tôi hơn. Tôi bắt đầu trò chuyện với họ về “vụ tự thiêu Thiên An Môn”.

Mọi người cảm thấy “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là một trò lừa bịp

Tôi nhìn về phía một vách đá gần đó và thấy rõ những dòng chữ nổi bật được khắc trên đó: “Trời diệt tà đảng. Thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó sẽ đảm bảo an toàn cho bạn.”

Vì vậy, tôi hỏi họ: “Các anh biết gì về vụ tự thiêu Thiên An Môn?” Người thanh niên lập tức lên tiếng: “Đó là giả. Bác tuyệt đối đừng tin”. Mặc dù ba phóng viên trẻ kia không nói gì, nhưng đều gật đầu đồng ý.

Tôi thầm nghĩ có lẽ những phóng viên này biết được sự thật từ các phóng viên của CCTV. Tôi nói tiếp: “Điều tôi nhận ra là vụ tự thiêu giả này có quá nhiều lỗ hổng. Khuôn mặt của Vương Tiến Đông [một trong những người bị cáo buộc tự thiêu] bị cháy đen, nhưng tóc ông ta vẫn còn nguyên vẹn; cô gái trẻ Lưu Tư Ảnh [một người bị cáo buộc tự thiêu khác] vẫn có thể hát mặc dù đã phẫu thuật mở khí quản; nữ phóng viên phỏng vấn Lưu Tư Ảnh lại dám thực hiện một cuộc phỏng vấn trong phòng vô trùng mà không có đồ bảo hộ”. Tôi định nói tiếp thì hai người quay phim trung niên bước đến chuẩn bị bắt đầu quay phim.

Các phóng viên trẻ đi theo tôi khi tôi tiếp tục giải thích sự thật cho họ. Tôi nói cho họ nghe Giang Trạch Dân đã dàn dựng và bịa đặt ra trò lừa bịp “tự thiêu Thiên An Môn” như thế nào, một lời nói dối trắng trợn đã gây chấn động cả Trung Quốc và thế giới. Tôi đã giải thích chi tiết về những sự thật này. Họ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời để quay phim, nhưng mỗi lần quay lại, họ dường như đều háo hức tiếp tục cuộc trò chuyện.

Khoảng nửa tiếng sau, việc quay phim kết thúc, và chúng tôi chuẩn bị xuống núi. Tôi đưa những đĩa DVD và tài liệu giảng chân tướng mà tôi mang theo cho một nhân viên trẻ của bộ phận tuyên truyền. Cậu ấy vui vẻ nhận lấy và bày tỏ lòng biết ơn.

Giảng chân tướng trong công viên

Tôi cảm thấy một luồng sức mạnh khó tả dâng trào bên trong mình, như thể có ai đó đang đẩy tôi về phía một nhóm khách du lịch. Trên đường xuống núi, tôi nói lớn với những du khách xung quanh: “Tôi vừa dẫn đường cho một nhóm phóng viên CCTV, và họ nói với tôi rằng ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là giả, đừng tin nó!” Ngay lập tức, những lời này thu hút sự chú ý của những du khách xung quanh.

Một phụ nữ trung niên chỉ vào chồng mình và nói: “Chồng tôi là bác sĩ khoa bỏng. Lúc đó khi xem ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’, anh ấy biết ngay đó là giả. Giang Trạch Dân và những kẻ theo hắn ta hoàn toàn vô đạo đức và đã mất hết lương tâm”. Những du khách gần đó tụ tập xung quanh, và tôi tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và chia sẻ một câu chuyện cách đây ba năm khi tôi giảng chân tướng cho những người nuôi ong trên núi.

Tôi nói: “Ba năm trước, người nuôi ong này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi nghe tôi nói rõ sự thật. Mùa xuân năm nay, khi đang lái xe chở đàn ong về phía nam để thụ phấn, xe của ông bị mất phanh lúc xuống dốc và ông ấy sắp rơi xuống vực. Ngay lúc đó, ông ấy đã hét lên: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Đại Pháp xin hãy cứu con!’ Dường như là chiếc xe hiểu được lời ông ấy và đã dừng lại an toàn bên mép vực, cứu sống ông ấy”. Câu chuyện này đã khiến những du khách đang lắng nghe vô cùng xúc động.

Truyền chân tướng đến các cửa hàng và chợ

Để giúp nhiều người hơn nữa hiểu chân tướng, tôi bắt đầu đến các cửa hàng và những khu chợ sáng trong thành phố để chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi thường mua một số mặt hàng trước, tận dụng cơ hội này để tạo mối quan hệ với chủ cửa hàng. Sau đó, tôi sẽ kể cho họ nghe về trải nghiệm dẫn đường cho các phóng viên của CCTV tại Công viên Sơn Lâm. Tôi sẽ tiếp tục giải thích sự thật đằng sau vụ “tự thiêu Thiên An Môn”, chỉ ra vô số điểm phi lý của nó. Nhiều chủ cửa hàng đã kinh ngạc khi nghe điều này và bày tỏ mong muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi thường gặp những tình huống đáng chú ý, nhất là ở các phiên chợ buổi sáng. Khi người bán hàng thối tiền thừa lại cho tôi, thường trong đó có một “tờ tiền giảng chân tướng” [tờ tiền in những thông điệp ngắn về Pháp Luân Đại Pháp]. Vì vậy, tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho họ.

Tôi nói với họ: “Thông điệp trên tờ tiền này rất quan trọng. Chỉ cần bạn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, bạn sẽ được bảo hộ và ban phước lành.” Những người bán hàng chăm chú lắng nghe lời giải thích của tôi, và kết quả là nhiều người đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sức mạnh của chân tướng

Vạch trần lời dối trá “tự thiêu Thiên An Môn” đã nâng cao đáng kể hiệu quả của những nỗ lực giảng chân tướng cứu người của tôi. Mỗi lần tôi vạch trần lời dối trá này, lại có thêm nhiều người hiểu chân tướng, xua tan màn sương mù trong tâm họ và có được sự sáng suốt thực sự. Bất kể đi đến đâu, tôi đều nỗ lực truyền chân tướng, giúp nhiều người hơn nữa tránh xa tà ác và tìm được bình an và ánh sáng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229727.html