Tu xuất từ bi và thiện niệm, giúp đỡ chúng sinh hiểu rõ sự thật
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 03-08-2025] Tháng 7 năm ngoái, tôi đã tìm được một công việc, đó là công việc nấu ăn cho các nhân viên ở nhà tắm công cộng. Khi bể tắm còn chưa khai trương, ông chủ đã kêu tôi qua đó, tổng vệ sinh bể tắm, từ nhà bếp, đại sảnh, nhà vệ sinh cho đến phòng khách. Tôi đã dọn dẹp trong ba ngày. Tôi làm việc chăm chỉ, cần cù, để lại ấn tượng rất tốt cho bà chủ.
Lúc nghỉ ngơi ở đại sảnh, bà chủ hỏi tôi: “Chị có tín ngưỡng gì không?” Tôi bảo chị, tôi tu luyện Pháp Luân Công, sau đó tôi hỏi chị: “Chị có hiểu rõ Pháp Luân Công không?” Chị nói, bạn học của chị luyện Pháp Luân Công, đã bị kết án và cũng bị đuổi việc. Tôi bảo chị: “Đó là Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ, đã phát động cuộc bức hại này. Pháp Luân Công dạy làm người tốt, có hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới đều có người tu luyện, Đại Pháp hồng truyền toàn thế giới, chỉ có mỗi Trung Quốc không cho học. Đảng cộng sản làm ra nhiều cuộc vận động, bức hại đến chết rất nhiều người Trung Quốc đấy.” Bà chủ rất tán đồng. Tôi lại hỏi chị có từng gia nhập Đảng không? Chị nói đã từng gia nhập Đoàn và Đội. Tôi nói: “Nhân loại sẽ có nạn lớn, Trung Cộng đã bức hại đến chết rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong nhiều năm như thế, mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, ông Trời sẽ tiêu diệt nó, hễ là người đã từng gia nhập Đảng, Đoàn và Đội thì đều bị liên lụy, chị hãy thoát ly nó, đừng theo nó mà vạ lây.” Bà chủ đã đồng ý, đồng thời nói cho tôi biết biệt danh của chị.
Sau khi bể tắm chính thức khai trương, những nhân viên được tuyển dụng bắt đầu chính thức đi làm, tôi chuyên tâm nấu từng bữa cơm, hàng ngày mọi người đều có thể ăn những món hợp khẩu vị, họ thấy rất vui, đôi khi có người bận, không có thời gian rửa chén, hoặc đôi khi có người ăn cơm xong, không muốn rửa chén, quăng chén vào nhà bếp, thì tôi sẽ giúp họ rửa, sau đó đưa chén lại cho họ. Thời gian tiếp xúc với họ lâu dần, tôi đã tận dụng thời cơ để giảng chân tướng cho họ, nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, về cơ bản, những người từng gia nhập Đoàn và Đội đều đã làm tam thoái.
Điều thần kỳ hơn là, có một số nhân viên sau khi hiểu rõ sự thật, đã xin nghỉ việc không làm nữa, rồi lại có một đợt người khác đến. Một lần nọ, có một đôi vợ chồng vừa làm được vài ngày thì không làm nữa, tôi giúp họ lấy hành lý, tiễn họ ra cửa, giúp họ chất đồ lên xe, tôi mượn cơ hội đó để giảng chân tướng cho họ, khuyên họ làm tam thoái. Còn có một kỹ thuật viên xoa bóp, đòi về buổi trưa, vì tôi vẫn chưa giảng chân tướng cho anh, nên tôi vội chờ ở đại sảnh, giúp anh lấy vali da, chuyển đồ, rồi ra ngoài tìm cơ hội để khuyên anh làm tam thoái. Vì hàng ngày tôi đều đi làm, không có thời gian ra ngoài giảng chân tướng, nên Sư phụ lợi dụng hoàn cảnh này giúp tôi, không ngừng an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng và đắc cứu. Tôi chỉ mở miệng, còn hết thảy đều là Sư phụ làm.
Điều thần kỳ hơn nữa là, có một nhân viên nọ, tôi còn chưa kịp giảng chân tướng cho chị, thì chị đã nghỉ việc. Nhưng hai tháng sau, bà chủ tìm chị đến thay ca, nên tôi đã tận dụng cơ hội này giảng chân tướng cho chị, khuyên chị làm tam thoái, và chị đã đồng ý. Còn có một nam nhân viên làm được vài ngày thì không làm nữa, và cũng chưa kịp nghe chân tướng. Nhưng có một hôm, tôi gặp anh trên đường, ngay khi tôi giảng thì anh liền làm tam thoái.
Còn có một nữ chuyên viên tẩy tế bào chết, lúc bình thường quan hệ với tôi rất tốt, nhưng khi tôi nói với chị về tam thoái bảo bình an, chị nói tôi làm mê tín, làm vẻ mặt khó coi, không cho tôi nói. Chị làm được mấy ngày thì không làm nữa, nhưng vài ngày sau, chị lại đến, tôi không bỏ lỡ cơ hội, lại giảng chân tướng cho chị, nhưng chị vẫn chưa đồng ý làm tam thoái. Không lâu sau, chị lại nghỉ làm. Tôi nghĩ, mình từ bỏ người này vậy. Nhưng ba tháng sau, bà chủ đột nhiên tìm chị đến thay ca vài ngày, và chị lại đến. Tôi thầm nghĩ, thái độ của chị ta như thế, mình giảng hay không giảng đây? Tôi liên tục đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi lại khuyên chị về tam thoái bảo bình an. Có lẽ là thiện tâm của tôi đã khiến chị cảm động, nên chị đã đồng ý làm tam thoái, tôi xúc động nói với chị: “Chị làm tam thoái rồi, làm gì cũng sẽ thuận lợi, sức khỏe cũng tốt, tài vận dồi dào.” Chị cười vui vẻ. Từ đó trở đi, chị không còn đến nữa. Tôi thật sự cảm thấy an ủi vì chị đã hiểu rõ sự thật.
Tôi biết, đó là hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ an bài cho mình, những người mà tôi tiếp xúc là Sư phụ an bài đến nghe chân tướng, tôi đã tận dụng tốt hoàn cảnh này. Trong nhiều năm qua, tôi đã đi qua như vậy, bất kể là vào ca hay tan ca, hễ gặp người hữu duyên thì tôi đều giảng chân tướng cho họ, chúng ta phải trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này, trân quý cơ hội cứu người này, trân quý hết thảy những gì chúng ta phải làm, trong đó có tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta, đoái hiện thệ ước khi đến đây.
Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp thì mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/3/修出慈悲善念-幫助眾生明真相-497464.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229913.html