Chính niệm hóa giải ma nạn và giúp người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-02-2025] Tháng 11 năm 1998, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã trải nghiệm được niềm vui trong quá trình tu luyện. Nhưng đồng thời, tôi cũng đã phải trải qua nhiều khổ nạn và khó khăn trong gia đình. Những năm qua, chính Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã dẫn dắt tôi vượt qua tất cả.
Trước đây, tôi từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như bệnh tim, cao huyết áp và thiếu máu. Khi sinh con, tôi đã bị ngất hai lần và phải truyền máu, tôi cũng mắc các bệnh phụ khoa và có vấn đề về lá lách, dạ dày và thận. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên và luôn sống trong đau đớn triền miên. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ hai, ba ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi đã có thể ăn, uống và ngủ nghỉ bình thường. Tôi cảm thấy phấn chấn, cơ thể nhẹ nhàng, bước đi nhanh nhẹn. Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác! Sư phụ đã loại bỏ các bệnh tật cho tôi, Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.
Chưa đầy một năm sau, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu. Làm sao tôi có thể từ bỏ một pháp môn tốt như vậy? Tôi không dừng lại và vẫn tiếp tục luyện công ở nhà. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc căn bản. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phỉ báng Đại Pháp và tung tin đồn để bôi nhọ Đại Pháp. Tháng 11 năm 2000, tôi đã cùng các học viên khác đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa. Tôi đã bị bắt và bị giam giữ tại một trại tạm giam trong hơn 10 ngày. Tôi đã tuyệt thực để phản đối. Chồng tôi đã bảo lãnh cho tôi ra. Nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục đến nhà sách nhiễu tôi, đặc biệt là vào những dịp nhạy cảm.
Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý, tôi đã vượt qua nhiều khảo nghiệm tâm tính và nghiệp bệnh. Tôi đã dùng tên thật của mình để tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã khởi xướng cuộc bức hại). Khi cảnh sát bắt giữ tôi, chồng tôi đã đi cùng tôi đến đồn công an. Khi một viên cảnh sát hỏi: “Tại sao bà kiện Giang Trạch Dân? Bà còn kiện ai nữa?” Tôi đã nói với anh ấy về chân tướng của Đại Pháp, anh ấy đã ghi chép lại. Sau đó, anh ấy bảo tôi ký vào biên bản thẩm vấn, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói với anh ấy rằng việc tôi không hợp tác là tốt cho anh ấy. Anh ấy đã hiểu ra và để tôi về nhà. Viên cảnh sát đó không bao giờ sách nhiễu tôi nữa.
Khi ĐCSTQ phát động chiến dịch “xóa sổ”, cảnh sát lại đến nhà sách nhiễu tôi. Họ chụp ảnh tôi và yêu cầu tôi ký vào các loại giấy tờ, nhưng tôi kiên quyết không ký. Tôi đã nói với họ về Đại Pháp, sau đó họ đã hiểu chân tướng. Khi họ rời đi, tôi bảo họ hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an. Họ nói đã hiểu và không bao giờ quay lại nữa. Kết quả này đạt được chính là nhờ uy lực của Đại Pháp và nhờ vào chính niệm của tôi không hợp tác với tà ác.
Sau khi khởi kiện Giang Trạch Dân, ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Sau đó, tôi nhận thấy có xe cảnh sát hoặc những chiếc xe không biển số theo dõi tôi mỗi khi tôi ra ngoài. Một lần, khi tôi đang đi bộ, một chiếc xe hơi màu trắng đột nhiên lao tới và dừng lại ở gần tôi. Tôi không sợ hãi và tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra. Họ đã theo dõi tôi trong một thời gian dài. Một lần khác, khi tôi vừa rời khỏi một cửa hàng tạp hóa, một chiếc xe hơi màu trắng đã tiến tới gần. Tôi liền dừng lại, chiếc xe đó quay đầu lại rồi rời đi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó họ không bao giờ xuất hiện nữa.
Nhất chính áp bách tà. Có Sư phụ bảo hộ, tà ác không dám động đến tôi.
Cháu trai của chồng tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hồi phục sức khỏe
Cháu trai của chồng tôi làm việc trong ngành đường sắt. Cháu được thăng chức và đã gia nhập ĐCSTQ. Tôi bảo cháu hãy thoái xuất khỏi đảng để được bình an, nhưng cháu đã từ chối. Trong đại dịch, cháu có kết quả xét nghiệm dương tính và bị bệnh nặng. Lúc đó tôi không có ở nhà. Sau đó cháu đã hồi phục, nhưng vợ con của cháu lại bị nhiễm bệnh và phải nhập viện.
Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng cháu vẫn cảm thấy còn yếu và đã đi khám sức khỏe tổng quát. Kết quả cho thấy cháu có rất nhiều loại bệnh khác nhau. Khi cháu đến nhà tôi, nhìn cháu có vẻ ốm yếu, nên tôi đã nói: “Cháu chỉ cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ được bình an.” Lần này cháu đã đồng ý. Vài ngày sau, khi gặp lại cháu, nhìn vẻ bề ngoài tôi có thể thấy cháu đã khỏe hơn nhiều. Các con của cháu cũng hoạt bát trở lại. Thật kỳ diệu! Cảm tạ Sư phụ đã cứu độ!
Đồng nghiệp không còn đau đớn sau khi thoái xuất khỏi tổ chức của ĐCSTQ
Khi đang ra ngoài giảng chân tướng, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp, tôi hỏi chị ấy: “Chị đã bao giờ gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó chưa?” Chị ấy nói chưa từng gia nhập ĐCSTQ nhưng hồi tiểu học có đeo khăn quàng đỏ của Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi nói với chị ấy: “Hãy thoái Đội để được bình an.” Chị ấy không nói gì và rời đi.
Vài tháng sau, khi tôi gặp lại chị ấy, tôi nhận thấy chị đi lại rất khó khăn. Chị đang trên đường đến hiệu thuốc để mua thuốc vì bị đau lưng và đau chân. Tôi nói: “Trước đây tôi đã bảo chị thoái Đội để được bình an, nhưng chị đã không tin.”
Chị ấy đáp: “Sao lúc đó tôi lại không tin chị nhỉ? Bây giờ thì tôi tin rồi. Tôi thoái.” Tôi nói với chị ấy rằng khi về nhà, hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị ấy đã đồng ý.
Lần sau gặp lại, tôi thấy sắc mặt chị ấy đã khá hơn nhiều. Tôi cũng nhận thấy chị đi lại nhanh nhẹn hơn nhiều, nên hỏi chị còn đau không. Chị ấy nói mình đã khỏe và không cần dùng thuốc nữa. Chị ấy còn thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Thật là kỳ diệu!”
Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, tu tâm tính để loại bỏ các chấp trước, làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa! Con xin Cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/23/490786.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/6/226539.html