Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan
[MINH HUỆ 17-04-2025] Ông Lâm Nhất Trực, đến từ Bành Hồ, Đài Loan, từng là một giám đốc điều hành cấp cao tại một công ty bảo hiểm. Từ khi còn trẻ, ông đã thích suy ngẫm về những chủ đề uyên thâm, ông thường ngồi một mình trên một tảng đá bên bờ biển và ngắm nhìn đại dương mênh mông. Nhìn về phía những hòn đảo xa xăm, ông tự hỏi: “Vì sao con người được sinh ra, sau khi chết sẽ đi về đâu?”
Hai mươi năm bỏ lỡ cơ duyên
Một lần, trong khi đang chờ đèn giao thông, ông Lâm gặp một nhà truyền giáo, người này đã đưa cho ông một tờ rơi và hỏi: “Thưa ông, ông đã tìm được con đường trở về chưa?” Ông bị chấn động bởi câu hỏi này và hỏi lại: “Thế nào là con đường trở về?” Từ thời trung học, ông Lâm đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện thần thoại như Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa, và những câu chuyện siêu nhiên khác. Ông cũng tìm hiểu về các pháp môn tu luyện khác nhau và tích cực tham gia nhiều khóa học phát triển tâm linh. Tuy nhiên, chưa pháp môn nào có thể giải đáp được những thắc mắc trong tâm ông. Ông cảm thấy mình có một sứ mệnh, nhưng không thể nói rõ đó là sứ mệnh gì.
Vào khoảng năm 2001, một người bạn đã giới thiệu cho ông cuốn sách Chuyển Pháp Luân, bao gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã mua một cuốn tại hiệu sách nhưng chưa bao giờ đọc. Mười năm sau, vào năm 2012, người bạn đó lại nhắc ông, cuối cùng ông đã dành thời gian để đọc cuốn sách và đọc xong trong khoảng một tháng. Có lẽ vì quá bận rộn với công việc, ông đã không nhận ra rằng những câu trả lời mà ông hằng tìm kiếm đang ở ngay trước mắt.
Bắt đầu tu luyện Đại Pháp ở tuổi thất tuần
Vào tháng 10 năm 2021, theo lời giới thiệu của một khách hàng cũ, ông Lâm đã tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, tại đây ông đã xem các băng hình bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và học năm bài công pháp. Sau đó, ông Lâm nhận ra rằng mình đã gặp một pháp môn cao tầng có thể giúp mình cải thiện sức khỏe và các giá trị quan của bản thân.
Dù vô cùng vui mừng với phát hiện này, ông lại thấy hối tiếc vì đã mất hai mươi năm mới có thể trở thành một học viên ở tuổi bảy mươi. Nhưng ông biết ơn vì đã không bỏ lỡ pháp môn quý giá này và biết ơn những người đã giới thiệu ông đến với môn tu luyện này
Chứng khô mắt đã biến mất
Mỗi ngày, sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, ông Lâm Nhất Trực đều đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.
Do tính chất công việc, ông Lâm phải sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng trong thời gian dài, điều này đã khiến ông bị chứng khô mắt. Ông đã thử các phương pháp điều trị của Đông y, Tây y, cũng như nhiều loại thực phẩm chức năng khác nhau, nhưng tình trạng không hề cải thiện.
Ông Lâm bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và tinh tấn luyện năm bài công pháp. Sau khoảng một năm, chứng khô mắt của ông đã biến mất. Ông đã có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mà không cần đeo kính lão, mỗi chữ trong sách đều trở nên rõ ràng.
Buông bỏ chấp trước
Ông Lâm làm việc trong ngành bảo hiểm, một lĩnh vực mà mọi người thường cạnh tranh khốc liệt để đạt được sự thăng tiến cá nhân. Trong 40 năm sự nghiệp của mình, ông Lâm từ một nhân viên bán hàng cấp thấp đã trở thành một quản lý cấp cao. Mỗi ngày ông đều làm việc không mệt mỏi, công ty đã trao tặng cho ông rất nhiều huy chương và giấy chứng nhận, chất đầy trong sáu thùng lớn. Khi chuyển nhà từ Đài Bắc đến Tân Trúc, ông đã đóng gói chúng cẩn thận vì sợ chúng bị trầy xước.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông hiểu rằng ham muốn danh và lợi là chấp trước cần buông bỏ. Ông nói: “Khi sinh không mang đến khi tử chẳng mang theo.” Một người khi chết không thể mang theo danh vọng, tiền tài hay tình cảm, ông không còn khao khát những thứ này nữa. Sau khi nhận ra điều này, ông Lâm cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Ông Lâm có một sự nghiệp xuất sắc trong ngành bảo hiểm.
Ông cũng từ bỏ vị trí quản lý của mình, để người khác phụ trách trong khi ông tận tình hỗ trợ họ. Ông cũng tham gia các cuộc thi của công ty, không chỉ để giành chiến thắng mà để “vô cầu nhi tự đắc” và luôn đạt được kết quả tốt.
Ông Lâm thể hiện tinh thần “luôn nghĩ cho người khác trước” trong công việc, ưu tiên dịch vụ hơn doanh số. Mặc dù tuổi đã cao, ông vẫn tiếp tục làm việc và thành tích của ông vẫn rất ấn tượng.
Ngoài việc buông bỏ chấp trước vào danh và lợi, ông Lâm dần dần buông bỏ các chấp trước khác như tâm tật đố. Ông bắt đầu trân trọng những đồng nghiệp làm việc tốt và chân thành khen ngợi họ.
Ông cũng nỗ lực loại bỏ tâm tranh đấu khi lái xe, không phàn nàn khi bị kẹt sau những chiếc xe chạy chậm. Ông cũng loại bỏ tâm lý so sánh bản thân với người khác và tâm hiển thị. Ông trở nên lạc quan và vui vẻ hơn và thực sự cảm thấy thân tâm mình ngày càng trở nên thuần tịnh hơn.
Pháp lý của Đại Pháp có thể giúp mọi người tìm được con đường trở về
Ông Lâm tại một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp
Đến nay, ông Lâm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm rưỡi. Trong khi tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và các cuốn sách khác của Sư phụ Lý, ông cảm thấy các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp thật uyên thâm và toàn diện. Đồng thời, ông vô cùng biết ơn và vinh dự khi được làm một đệ tử Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ mọi tầng lớp xã hội và mọi lứa tuổi. Khi đắc Pháp, ông Lâm đã gần 70 tuổi. Có một câu tục ngữ rằng: “Nhân thân nan đắc, Đông Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp.” Ông cảm thấy may mắn vì đã có được tất cả những điều này trong cuộcđời mình.
Ông Lâm Nhất Trực chân thành hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và tìm được con đường trở về.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/492674.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/20/226309.html