Tôi là Phạm Văn Dũng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Thời gian qua do có tâm truy cầu tu cao trong tu luyện và tâm sợ hãi dẫn dắt thao túng, nên trong tháng 8/2024, tôi đã tham gia một lớp 9 ngày do một người tà ngộ loạn Pháp tổ chức. Tôi đã ngu muội tiếp thụ và thực hành những điều của người này trong một thời gian, đi ngược với Pháp lý “dĩ Pháp vi Sư” mà Sư phụ dạy.
Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố ly khai và thanh lý hết những thứ bất hảo tôi đã tiếp nhận từ người đã loạn Pháp kia.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Lương Tú Oanh, học viên Pháp Luân Công sống tại Sài Gòn. Thời gian trước, tôi có trạng thái tu luyện không tinh tấn kéo dài, có nhiều tâm chấp trước lâu ngày không bỏ. Khoảng giữa năm 2024, tôi có tham gia một buổi chia sẻ do một người loạn Pháp thuyết giảng. Sau đó, tôi mang theo tâm truy cầu tìm đường tắt mà tham gia lớp 9 ngày do người kia thuyết giảng, và giao lưu với người này thêm một khoảng thời gian. Tôi còn chia sẻ và mong muốn các đồng tu khác cũng tham gia lớp 9 ngày do người này tổ chức, làm ảnh hưởng đến tu luyện của mọi người.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì loạn Pháp đã tiếp nhận của người này, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Lê Huyền Nhi, sinh năm 1996, đắc Pháp vào tháng 12/2019. Tháng 8 năm 2024, tôi được mời đến một buổi chia sẻ của 1 người tà ngộ. Vì một thời gian dài trước đó tôi không tu luyện tốt, không học Pháp, luyện công, phát chính niệm đầy đủ và không thực tu tâm tính nên đã tin theo những lời tà ngộ và loạn Pháp của ông ta và đồng ý tham gia lớp học 9 ngày do ông ta mở mà không dĩ Pháp vi Sư.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì loạn Pháp đã tiếp nhận của người này, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Đỗ Quốc Thịnh, 28 tuổi, tôi tu luyện đến nay được 10 năm. Trong 6 tháng vừa rồi, tôi có nghe và tin theo một người tà ngộ, tôi đã làm, nghe và tiếp nhận nhiều điều không đúng với Pháp từ người này, gây ảnh hưởng, can nhiễu đến các đồng tu và cả gia đình mình.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì loạn Pháp đã tiếp nhận của người này, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Thị Hồng Yến, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Tháng 6 năm 2024 tôi có tham gia lớp học 9 ngày do một người tà ngộ loạn Pháp tổ chức tại Sài Gòn. Vì học Pháp không sâu nên tôi tưởng rằng đây chỉ là một hình thức chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi đã tin và sau đó giới thiệu người này với nhóm học Pháp và ca ngợi ông ta. Một số đồng tu trẻ trong nhóm học Pháp của tôi sau đó đã đăng ký tham gia lớp 9 ngày của ông ta ở Sài Gòn. Sau lớp này tôi phát hiện ông ta có nhiều biểu hiện loạn Pháp, tà ngộ và thao túng tư tưởng các đồng tu, tôi đã phản đối và chia sẻ để các đồng tu rời khỏi nhóm.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để mọi loại tà ngộ và loạn Pháp của ông ta, không tiếp nhận bất cứ thứ gì, phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Đào Thị Lạng, sinh năm 1966, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Giang. Tôi đắc Pháp đầu năm 2018. Cuối năm 2019 tôi cùng một đồng tu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và phát tài liệu ở xã Tân Quang và bị công an mời vào uỷ ban để làm việc. Sau khoảng 2 tiếng giằng co, do không đủ chính niệm, học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản, trong biên bản có ghi là không được đi tuyên truyền cái này nữa.
Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận những hành vi, tư tưởng bất hảo không phù hợp với Pháp, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1995, học viên tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Giang. Vào khoảng năm 2022-2023, tôi đang làm việc bán quán tại nhà, có một công an vào và khuyên tôi không được ra ngoài luyện công, có luyện chỉ luyện trong nhà tu một mình thôi. Do mới tu luyện, học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi và còn nhiều chấp trước khác nên tôi đã đồng ý bằng lời nói.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã hứa với công an xã, phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Thị Hương Sen, sinh năm 1970, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nam. Năm 2019 tôi có ra khu vực đền Lãnh Giang, Duy Tiên, Hà Nam để tặng tờ chân tướng Pháp Luân Công cho người dân nơi đó. Tuy nhiên được một lúc thì có các cán bộ công an xã đến mời tôi về làm việc. Tại đây do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào bản cam kết không được đến khu vực đền Lãnh Giang tuyên truyền Pháp Luân Công nữa.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Trịnh Thị Sang. Năm 2019 tôi có ra khu vực đền Lãnh Giang, Duy Tiên, Hà Nam để tặng tờ chân tướng Pháp Luân Công cho người dân nơi đó. Tuy nhiên được một lúc thì có các cán bộ công an xã đến mời tôi về làm việc. Tại đây do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào bản cam kết không được đến khu vực đền Lãnh Giang tuyên truyền Pháp Luân Công nữa.
Năm 2018 tôi có ra khu chợ cũ Hòa Mạc, Hà Nam để tặng tờ chân tướng Pháp Luân Công cho người dân nơi đó. Tuy nhiên được một lúc thì có các cán bộ công an xã đến mời tôi về làm việc. Tại đây do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào bản cam kết không được đến khu vực chợ cũ Hòa Mạc tuyên truyền Pháp Luân Công nữa.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Đặng Phi Hùng. Tôi biết đến và thực hành tu luyện Pháp Luân Công từ khoảng năm 2018 đến nay. Vào buổi chiều tối ngày 21-01-2025, khi đi làm về ngang qua công viên Dạ Trạch quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, tôi gửi xe và vào tập muộn với các đồng tu. Khi tập đến bài công pháp thứ năm thì công an phường 9 quận 5 đến yêu cầu tôi và các đồng tu khác xuất trình và lấy căn cước công dân của mọi người trong nhóm, yêu cầu chúng tôi về trụ sở công an phường 9 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Họ yêu cầu tôi không được chia sẻ tuyên truyền về Pháp trên các mạng xã hội, chỉ luyện công ở nhà và một số nội dung như không tụ tập…
Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi đã viết và ký tại công an phường 9 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Thị Minh Thuận. Cách đây 6 tháng, điểm học Pháp của tôi bị công an tới tịch thu hết sách Chuyển Pháp Luân và mời tất cả 10 người về công an phường làm việc. Họ bắt chúng tôi phải viết cam kết là từ giờ trở đi không được đến nơi học Pháp đó nữa, vì bất ngờ và chưa nắm vững những điều Sư phụ dạy nên chúng tôi đã ký vào giấy cam kết đó.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Lê Văn Long, 27 tuổi. Tôi đã tu luyện được 10 tháng, cách đây gần 1 tháng tôi có đi cài tài liệu vào nhà dân và dán cửu tự chân ngôn lên những cột đèn điện ở đường mình đã đi qua ở thành phố Việt Trì. Ngày 7/3/2025 công an phường đã đến chỗ làm mời tôi về trụ sở làm việc, họ bắt tôi ký vào giấy cam kết không dán và đi tặng tài liệu nữa, do học Pháp chưa sâu, nhận thức còn kém và chính niệm không đủ nên tôi đã ký cam kết.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tên là Nhâm Thị Trâm, 67 tuổi, sống tại Gia Lai. Tôi biết và Đắc Pháp tháng 7/2019. Ngày 20/3/2025, công an xã mời tôi lên nói chuyện vì tôi đưa tài liệu Pháp Luân Công cho một người hàng xóm. Do chưa hiểu Pháp sâu, không lý trí, nên tôi đã viết bản cam kết không phát tán, tuyên truyền tài liệu Pháp Luân Công.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Trần Tú Anh, 30 tuổi, sinh sống tại Điện Biên. Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2019. Vì tôi còn chấp trước vào tâm sợ hãi và vẫn còn mê giữa “thùng thuốc nhuộm” và chưa chứng thực được với người nhà, họ hàng trong gia đình khiến họ chưa thật sự hiểu Đại Pháp là tốt. Đây là thiếu sót của tôi cộng thêm việc tôi chưa dành nhiều thời gian để học Pháp cho thấu và chưa thật sự tín Sư tín Pháp mới dẫn đến việc Hiệu trưởng trường tôi không muốn nghe tôi nói về Đại Pháp và bắt tôi ký cam kết không tuyên truyền về Pháp Luân Công với học sinh và giáo viên trong trường.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Xuân Thiêm, sinh năm 1985 ở Quảng Trị, Việt Nam. Vào khoảng cuối năm 2021 tôi có giao nộp 4 cuốn kinh sách Đại Pháp cho công an, do học Pháp chưa sâu và không hiểu biết pháp luật, tôi đã ký vào tờ cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công. Vào tháng 2 năm 2025, tôi có đi phát tờ giới thiệu chân tướng tại trụ sở công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị, họ mời tôi lên phòng làm việc và tôi đã ký vào bản cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công do học Pháp chưa sâu và không hiểu biết pháp luật. Vào tháng 3, năm 2025, công an có đến nhà tôi làm việc, và tôi cũng đã ký vào bản cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công, cũng là do học Pháp chưa tốt và không hiểu biết pháp luật.
Nay tôi nhận thấy việc tuyên truyền Pháp Luân Công cho mọi người dân là đúng pháp luật, và để mọi người tu tâm hướng thiện theo Chân Thiện Nhẫn là việc đại thiện, và từ bi, tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết không đi tuyên truyền Pháp Luân Công với công an và tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền Pháp Luân Công cho mọi người dân. Tôi phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Hoàng Thị Vân, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Trị. Tôi tập Pháp Luân Công ở nhà bị can nhiễu của chồng; tháng 3/2025, công an đến nhà tôi yêu cầu tôi ở nhà luyện công, không ra ngoài truyền giảng chân tướng. Do chưa nhận thức Pháp đầy đủ, chính niệm chưa mạnh, còn mang nhiều tâm chấp trước nên tôi đã không thanh tỉnh và ký vào tờ cam kết với công an là không đi truyền giảng chân tướng cho người dân.
Nay tôi được các đồng tu chia sẻ và hướng nội sâu sắc thấu hiểu việc kí kết trên là không phù hợp với trách nhiệm của một người tu luyện Pháp Luân Công và phải tu luyện cá nhân tốt và bước ra chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người. Vì vậy tôi nghiêm túc Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Và từ nay sẽ nỗ lực tu luyện tinh tấn để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Hoàng Lệ Vình, sinh năm 1953, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại TP.HCM, Việt Nam. Sau nhiều lần đọc kinh văn, tôi thấy Sư phụ có chủ trương cho dịch nhiều bản “Chuyển Pháp Luân” để bổ sung cho nhau, khuyến khích ai dịch được tốt hơn thì dịch, cho nên năm 2020 tôi đã tiến hành hiệu đính cuốn “Chuyển Pháp Luân” tiếng Việt. Khoảng năm 2021 tôi cũng đã gửi bản hiệu đính cho BBT Minh Huệ tiếng Việt. Do bản thân chưa ngộ được vấn đề, cuối năm 2021 tôi đã in thành sách dùng để học nhóm (nhóm 4 người) và 1 cuốn cho đồng tu con gái ở nước ngoài đọc.
Nay tôi thấy rằng việc làm của bản thân là sai lầm nghiêm trọng, không phù hợp với Pháp. Vậy nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh đốt toàn bộ số sách nói trên, quy chính bản thân. Bản thân luôn kiên định đi theo con đường an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Cù Tiến Nam, học viên Pháp Luân Công tại Hạ Hòa, Phú Thọ. Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2022 cho đến nay. Vào năm 2023, công an huyện có mời tôi lên làm việc về vấn đề Pháp Luân Công tại địa phương. Do học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đủ mạnh, có tâm sợ hãi vì mới tu luyện nên tôi đã kí vào văn bản cam kết không ra ngoài tuyên truyền và luyện công tập thể nữa. Tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Lê Văn Hưng, 70 tuổi, ở Thanh Hoá, tôi đắc Pháp vào năm 2021. Khi đó điểm tu luyện và học Pháp tại nhà tôi rất bình yên, vào cuối năm 2022 công an xã đã đến can nhiễu vài lần, lần thứ ba đến can nhiễu, họ nói tôi tập cho khoẻ nhưng đừng tập trung đông người và đưa giấy cho tôi ký vào. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi đã ký vào tờ giấy đó.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những gì đã ký kết với trưởng công an xã, phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ một lòng theo sự an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Nguyễn Thị Ửng, sinh năm 1958, đắc Pháp năm 2018. Vì trước đây tôi tự tu ở nhà và tinh thần không tỉnh táo, nên tôi đã có suy nghĩ, lời nói và hành vi bất kính, đốt sách Đại Pháp và hình của Sư phụ.
Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định mọi lời nói, suy nghĩ và hành động trên là vô hiệu. Phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Trần Thị Quỳnh Chi, sinh năm 1979, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Vào ngày 2/4/2025 vừa rồi, tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở khu vực trường Đại học Hà Nội. Do không để ý, tôi đã bị bảo vệ trường ĐH Hà Nội bắt giữ và gọi công an quản lý đến. Lúc đó tôi có mang theo 32 quyển sách nhỏ giảng chân tướng. Do lĩnh hội Pháp chưa sâu và tâm lo lắng, tôi đã cung cấp thông tin cho công an, viết bản cam kết với Trường Đại học Hà Nội là sẽ không vào trường để phát tài liệu nữa và việc không phát tài liệu cho sinh viên trong khu vực Trường Đại học Hà nội khi chưa được sự cho phép của trường là đúng.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh
Tôi là Đăng Hiếu Năm, 41 tuổi. Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2015. Vào ngày 15/4/2025 tôi ra vườn hoa phát tài liệu cho người Trung Quốc và đã bị an ninh phường Tràng Tiền mời về phường làm việc. Do học Pháp không sâu nên tôi đã thuận theo công an phường kí kết là không phát tán tài liệu nữa.
Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.
Đăng ngày 20-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.