Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoa, học viên Pháp Luân Công sống tại Sài Gòn. Cách đây gần bốn năm, vì học Pháp chưa tốt, tôi đã mù quáng nghe theo mấy người trong nhóm Nguyễn Thế Luận, và có vài lần giao lưu online. Sau mấy tháng, nhận ra hiện tượng loạn Pháp xuất hiện trong nhóm đó, tôi đã lập tức thoát ra và không bao giờ liên lạc lại với bất kỳ một ai trong nhóm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Khẳng định rằng, tôi chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Hoàng Mỹ Anh. Tôi đắc Pháp vào khoảng cuối năm 2014 cùng với mẹ tôi qua lời giới thiệu của 1 khách hàng là học viên. Vì tự tu luyện ở nhà, nên đã có nhiều hành vi bất kính với sách Đại Pháp mà không biết. Đỉnh điểm là việc bố tôi thông qua người nhà đến gây áp lực, làm mẹ tôi tuyệt vọng phải chuyển qua tôn giáo khác. Bố tôi cũng tịch thu hết sách và nói với tôi “Cấm không đọc sách nữa!”. Vì không chân thật và có tâm sợ hãi nên tôi nghĩ bố không cho đọc sách thì tôi đọc trên điện thoại nên đã trả lời: “Con đâu có đọc sách nữa đâu”. Chính vì câu nói bất hảo này đã làm tôi từ đó trở đi không thể cầm cuốn sách lên được nữa mặc dù đã lấy lại được sách.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định mọi lời nói, hành động đã cam kết, hết thảy đều vô hiệu. Phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Ngọc Tân, năm nay 41 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Tôi biết đến và thực hành môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ hè năm 2016 đến nay. Từ năm 2017, tôi cùng các học viên Pháp Luân Công tại địa phương cùng tham gia luyện công tại sân trống bên ngoài trạm cấp nước rau sạch ở trong thôn. Ngày 11/12/2024, các nhân viên trong Đội an ninh của huyện đã mời chúng tôi về trụ sở công an xã để nói chuyện về tình hình Pháp Luân Công tại địa phương. Buổi nói chuyện diễn ra cởi mở, không có xung đột. Tuy nhiên, bên phía công an có nói là điểm tập của chúng tôi nằm trong khu vực khuôn viên của trạm cấp nước của thôn, chưa có văn bản xin tập tại địa điểm đó. Do học Pháp chưa sâu và sơ suất nên tôi đã viết cam kết tạm thời sẽ không ra điểm luyện công cho đến khi viết đơn xin chính quyền địa phương theo gợi ý của nhân viên an ninh. Sau khi viết, đối chiếu với Pháp cũng như thông qua các văn bản pháp luật hiện hành, thì việc tôi viết bản cam kết là sai, vì chúng tôi không làm gì sai cả mà phải viết cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã viết tại trụ sở công an xã, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Luyến, năm nay 38 tuổi, sinh sống tại Hà Nội. Tôi biết đến và thực hành môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7/2024 đến nay. Từ đó đến nay tôi cùng các học viên Pháp Luân Công tại địa phương cùng tham gia luyện công tại sân trống bên ngoài trạm cấp nước rau sạch ở trong thôn. Ngày 11/12/2024, các nhân viên trong Đội an ninh của huyện đã mời chúng tôi về trụ sở công an xã để nói chuyện về tình hình Pháp Luân Công tại địa phương. Do mới bước vào tu luyện nên chưa hiểu rõ về Pháp, ngộ tính còn kém và nhận thức chưa sâu về Đại Pháp, nên tôi đã ký vào bản cam kết là không được tuyên truyền và tập công tại nơi công cộng. Tôi đã phạm sai lầm lớn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Lành, sinh năm 1966, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội. Tôi đã tu luyện từ năm 2020. Từ đó đến nay tôi cùng các học viên Pháp Luân Công tại địa phương cùng tham gia luyện công tại sân trống bên ngoài trạm cấp nước rau sạch ở trong thôn. Ngày 11/12/2024, các nhân viên trong Đội an ninh của huyện đã mời chúng tôi về trụ sở công an xã để nói chuyện về tình hình Pháp Luân Công tại địa phương. Do mới bước vào tu luyện nên chưa hiểu rõ về Pháp, ngộ tính còn kém và nhận thức chưa sâu về Đại Pháp, nên tôi đã ký vào bản cam kết là không được tuyên truyền và tập công tại nơi công cộng. Tôi đã phạm sai lầm lớn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Văn Trọng, năm nay 76 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Tôi biết đến và thực hành môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2017 đến nay. Từ đó đến nay tôi cùng các học viên Pháp Luân Công tại địa phương cùng tham gia luyện công tại sân trống bên ngoài trạm cấp nước rau sạch ở trong thôn. Ngày 11/12/2024, các nhân viên trong Đội an ninh của huyện đã mời chúng tôi về trụ sở công an xã để nói chuyện về tình hình Pháp Luân Công tại địa phương. Do mới bước vào tu luyện nên chưa hiểu rõ về Pháp, ngộ tính còn kém và nhận thức chưa sâu về Đại Pháp, nên tôi đã ký vào bản cam kết là không được tuyên truyền và tập công tại nơi công cộng. Tôi đã phạm sai lầm lớn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an và phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Gia Huấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Trì, Phú Thọ. Tháng 6 năm 2024 tôi đã chia sẻ lên mạng một số tài liệu giảng chân tướng, công an địa phương đã vào nhà tôi, và yêu cầu tôi gỡ những bài chia sẻ tôi đã đăng trước đó, họ nói lý do là trong bài tôi đăng có lấy hình ảnh của người làm quân đội và công an, vì vậy họ yêu cầu tôi ký vào biên bản có nội dung là không được đăng những bài viết đó. Lúc đó tôi không chính niệm và thanh tỉnh nên đã ký vào biên bản, nay được các đồng tu chia sẻ và tôi hướng nội sâu sắc, tôi thấy việc ký vào văn bản đó là sai vì nội dung tôi chia sẻ lên mạng hoàn toàn là hợp pháp, không vi phạm pháp luật, và nội dung nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, nói về chân tướng Pháp Luân Công, đây là một việc làm tốt và đúng đắn.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để quy chính lại bản thân, và phủ nhận những gì đã ký kết với công an, từ nay sẽ nghiêm túc tu luyện và làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, và chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lý, học viên Đại Pháp ở Hà Tĩnh. Ngày 6 tháng 7 năm 2023 công an gọi điện mời tôi lên xã để hỏi mấy việc liên quan đến việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ bắt tôi viết giấy và ký vào biên bản. Họ nói học Pháp Luân Công nhà nước chưa công nhận và bảo tôi không được tuyên truyền và tụ tập luyện công nhóm tại nhà, sau đó họ bắt tôi ký vào biên bản. Do bản thân tôi học Pháp chưa tinh tấn và còn có tâm sợ hãi nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để việc tôi ký vào văn bản và phủ định triệt để những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tần, sinh năm 1961, học viên Đại Pháp ở Hà Tĩnh. Tôi bước vào con đường từ luyện vào tháng 8 năm 2018. Ngày 20 tháng 3 năm 2024 các đồng tu tới nhà tôi để luyện công và học Pháp. Trong khi đang ngồi cùng các đồng tu thì một đoàn công an xã, huyện tập trung tại nhà tôi bảo rằng từ nay trở đi không được tụ tập đông người và làm văn bản bảo tôi ký. Vì áp lực và học Pháp chưa sâu, chưa ngộ được nhiều nên tôi đã ký vào văn bản. Tôi vẫn nói ra những lợi ích mà tôi thu được sau khi tu luyện nhưng họ không nghe và bắt tôi ký vào biên bản không được tụ tập đông người.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để những gì đã ký với công an, phủ định an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tô Thị Mảy, sinh năm 1956, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lạng Sơn. Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 2021, trong thời gian này tôi tự học Pháp và luyện công tại nhà, được hơn 2 tháng các đồng tu chúng tôi cùng nhau ra sân vận động luyện công chung. Ngày 25 tháng 10 năm 2021 khi đang luyện công chung thì có một nhóm người đi xe máy đến, đợi chúng tôi luyện công xong họ mời chúng tôi vào cơ quan truyền thông, trong nhóm họ có công an và chính quyền địa phương, họ hỏi chúng tôi đang tập môn gì và chúng tôi trả lời là đang tập Pháp Luân Công. Họ nói môn này chưa được công nhận và bảo chúng tôi không được tập nữa và không cho tập trung đông người từ 5 người trở lên. Họ lập biên bản và bảo chúng tôi ký vào tờ biên bản đó. Do tâm sợ hãi và ngộ tính kém, học Pháp chưa sâu chưa ngộ được Pháp nên tôi đã ký vào tờ biên bản đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết với công an, phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và Đại Pháp, tinh tấn tu luyện, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thạch Thị Nga, sinh năm 1976, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Trà Vinh. Tôi đắc Pháp vào năm 2022. Vào khoảng tháng 10 năm 2024, tôi có đi tặng tài liệu chân tướng và hoa sen cho mọi người. Sau đó tôi bị công an thị trấn Châu Thành mời đến trụ sở làm việc. Trong khi làm việc, công an đã dùng cái tình với người quen để dụ dỗ tôi ký vào biên bản cam kết không đi tặng tài liệu nữa. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước nên tôi đã ký vào biên bản. Về nhà, sau khi được đồng tu chia sẻ, tôi biết rằng việc mình làm là sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Khoa, sinh năm 1963, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn. Cách đây khoảng sáu năm về trước (2018) tôi đi phát tài liệu về Pháp Luân Công cho người dân ở khu vực Gò Vấp. Công an phường 11 quận Gò Vấp mời tôi về và bảo tôi ký vào giấy là không được phát tài liệu về Pháp Luân Công. Do tôi mới bước vào tu tập, chính niệm không mạnh, không hiểu nhiều về pháp luật Việt Nam. Qua quá trình tu luyện và tìm hiểu tôi biết được pháp luật Việt Nam hoàn toàn không hề cấm Pháp Luân Công, hay cấm về các tài liệu cho tặng liên quan đến Pháp Luân Công.

Nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy ký kết của tôi với Công an ở phường 11 Gò Vấp và phủ định hết thảy mọi an bài của cựu thế lực đến quá trình tu luyện và trợ Sư chính Pháp của bản thân. Tôi xin quy chính lại bản thân trong quá trình tu luyện. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Lượng, sinh năm 1996, học viên Pháp Luân Công ở Tiền Giang. Sáng ngày 01/10/2024, tôi đi chợ và có mang theo tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công, vừa vào chợ mới chia sẻ được một vài người thì bất ngờ công an phường 1 ập tới hỏi tôi mang gì, tài liệu này từ đâu mà có, sau đó họ mời tôi về phường làm việc. Tâm trạng tôi lúc đó có sự sợ hãi, mặc dù tôi biết tôi không có làm gì sai. Nhưng quả thật lúc đó tôi không đủ lý trí để bảo vệ mình. Lập luận không vững chắc, họ thì đông, họ thu hết tài liệu và hoa sen của tôi, họ lập biên bản và tịch thu hết, còn bắt ghi cam kết không mang tài liệu Pháp Luân Công phát tán ra bên ngoài. Tôi cũng có phản ứng lại thì họ nói chị thấy tốt thì cứ ở nhà mà tập, còn tài liệu muốn cho ai thì tới nhà chị lấy. Sau 3 tiếng đồng hồ, tôi ký biên bản, khi về nhà tôi nhận thấy mình đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thu Thuận, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi đắc Pháp tháng 2 năm 2018. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2024 tôi bị công an huyện đến trường gặp và hỏi tôi tại phòng cô hiệu trưởng về việc tôi phát bông sen có chữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân-Thiện-Nhẫn Hảo“. Họ cưỡng chế tôi ký cam kết là không phát tài liệu liên quan đến Đại Pháp trong trường học. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào văn bản sẽ không phát tài liệu trong trường học.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, và phủ nhận những gì đã ký kết với công an. Phủ nhận những hành vi không đúng với Pháp của tôi và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Ngọc Sơn, học viên Pháp Luân Công. Khi tôi tu luyện được hơn một năm tôi vào trang web Minh Huệ, thấy thông tin về cuộc đàn áp, bức hại, mổ cắp nội tạng của Đảng cộng sản Trung Quốc vô cùng dã man và tà ác. Do đó tôi đã in tài liệu và đi phát với mong muốn cho nhiều người dân minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp là tu Phật hướng thiện, Đảng cộng sản Trung Quốc phạm tội ác chống lại loài người khi bức hại người tu luyện Pháp Luân Công một cách dã man và tàn bạo như vậy. Khi tôi tặng tài liệu đến nhà một anh công an huyện Đông Anh, anh ấy bảo tôi không được đi phát nữa. Lúc ấy tôi bảo việc làm của tôi là đúng không có gì là sai, anh ấy nói sẽ gọi cho công an đến. Công an Huyện Đông Anh đã đến, và lập biên bản và đưa tôi về trụ sở công an. Tại trụ sở công an huyện, họ nói là tôi tuyên truyền đạo pháp trái phép và Pháp Luân Công đang bị cấm. Sau đó đọc cho tôi viết không được tập luyện Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu, tôi đã ký vào giấy tờ biên bản của công an huyện Đông Anh. Sau này tôi hiểu được việc đi phát tài liệu nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc là không vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế ; hành động của tôi ký kết biên bản với công an hôm đó là sai, việc ký kết này cũng khiến các anh công an tạo nghiệp vì họ đang vô tình hoặc không biết rằng bản thân đang tiếp tay cho tội ác bức hại Phật Pháp của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì hôm đó đã ký kết với công an tại đồn công an huyện Đông Anh, biên bản hôm đó hoàn toàn vô hiệu. Tôi cũng triệt để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực ; tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và làm tốt ba việc Sư phụ dạy, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn. Thời gian qua do chấp trước lâu nay không tu bỏ là tâm sắc dục cùng với tâm truy cầu tu cao trong tu luyện nên kể từ tháng 8/2024, tôi đã tham gia một đợt 9 ngày được tổ chức bởi người tà ngộ loạn pháp. Ngoài việc tiếp thụ những điều không đúng của người này, tôi còn đi chia sẻ những lời lẽ tà ngộ của ma phá hoại pháp này đến các đồng tu khác, từ đó khởi tác dụng can nhiễu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của mọi người.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tuyên bố ly khai và thanh lý hết thảy những thứ bất hảo tôi đã tiếp nhận từ người đã loạn pháp kia, xin lỗi những đồng tu đã bị tôi làm ảnh hưởng và xin tạ lỗi với Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Tiến Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào khoảng năm 2012-2013 tôi có theo nhóm Phạm Xuân Giao làm những việc không đúng với Pháp, huỷ hoại chúng sinh, phá hoại môi trường tu luyện và hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp nơi đó chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Vì lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã biết sai và cố gắng sửa sai, cố gắng tu luyện tốt là được rồi nên lần lữa mãi chưa viết Nghiêm chính thanh minh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã làm lúc không thanh tỉnh và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Tuyết Thanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi tu luyện từ năm 2017. Năm 2023 tôi đang luyện công tại công viên thì có một nhóm công an bắt vào trụ sở công an thị trấn, yêu cầu chúng tôi kí vào bản cam kết là từ nay không ra công viên tập nữa. Do học Pháp chưa tốt, chưa hiểu sâu về Pháp nên tôi đã kí vào bản cam kết. Nay tôi nghĩ lại thấy làm như vậy là sai với Pháp của Sư phụ giảng, làm tổn hại đến Đại Pháp, ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy mọi cam kết của tôi với công an thị trấn. Phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Hường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vĩnh Phúc, vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2021, khi đó tôi mới tu luyện Đại Pháp được hơn 5 tháng thì lãnh đạo cơ quan có bảo tôi rằng cấp trên yêu cầu tôi viết cam kết không tập Pháp Luân Công, nếu không sẽ triệu tập hội đồng và cấp trên về làm việc. Mặc dù tôi cũng giảng chân tướng và không dễ dàng đồng ý, do mới bước vào tu luyện vẫn còn tâm sợ hãi và chấp trước vào tình, ngại gây phiền phức cho lãnh đạo cơ quan nên tôi viết và nói những lợi ích mà tôi đã được hưởng từ Đại Pháp nhưng câu cuối tôi lại viết họ bảo tôi dừng tập thì tôi dừng (trong tâm tôi không nghĩ thế).

Nay tôi đã minh bạch và hối tiếc vô cùng vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả an bài và can nhiễu của cựu thế lực, tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ Đại Pháp. Bản cam kết của tôi hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Chiến. Ngày 28/01/2024 tôi có ra khu chợ Sàng, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam để tặng tờ chân tướng Pháp Luân Công cho người dân nơi đó. Tuy nhiên được một lúc thì có các anh cán bộ công an phường đến mời tôi về làm việc. Tại đây do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào Bản cam kết giao nộp tài liệu Pháp Luân Công và Bản cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công. Sau khi về nhà suy ngẫm và được sự chia sẻ của các đồng tu, nhận thấy việc ký bản cam kết như trên là sai, gây cản trở việc tôi đi giảng thanh chân tướng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phơi bày ra sai lầm của mình, đồng thời quy chính lại những sai sót và hủy bỏ mọi ký kết với cựu thế lực ở không gian khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Luận. Ngày 28/01/2024 tôi có ra khu chợ Sàng, Kim Bảng, Hà Nam để tặng tờ chân tướng Pháp Luân Công cho người dân nơi đó. Tuy nhiên được một lúc thì có các anh cán bộ công an phường đến mời tôi về làm việc. Tại đây do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào Bản cam kết giao nộp tài liệu Pháp Luân Công và Bản cam kết không tuyên truyền Pháp Luân Công. Sau khi về nhà suy ngẫm và được sự chia sẻ của các đồng tu, nhận thấy việc ký bản cam kết như trên là sai, gây cản trở việc tôi đi giảng thanh chân tướng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phơi bày ra sai lầm của mình, đồng thời quy chính lại những sai sót và hủy bỏ mọi ký kết với cựu thế lực ở không gian khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Lam Giang, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hà Tĩnh. Đầu năm 2020 tôi có duyên đắc Pháp, đến tháng 8/2020 tôi khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Công, do học Pháp chưa sâu và tâm hoan hỷ nên tôi đã đăng hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân lên Facebook cá nhân với nội dung ca ngợi về cuốn sách và Đại Pháp. Đây là việc tốt và nên làm đối với một đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, do tôi làm việc trong cơ quan truyền thông của tỉnh và được nhiều người biết đến, nên ngay sau đó nội dung đã lan truyền rất nhanh khắp cả tỉnh và thậm chí nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Một làn sóng bình luận về Pháp Luân Công nổi lên trên mạng xã hội. Rất nhiều người chưa hiểu bản chất thật sự của Pháp cho rằng đây là tà đạo, là phản động, dùng những lời lẽ không đúng để mạ lỵ Pháp và những người tu luyện. Ngay sau đó cơ quan nơi tôi công tác và cả phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đã gọi tôi lên làm việc, và một mực buộc tôi phải ký vào bản cam kết không được có các hành động tuyên truyền về Pháp Luân Công nữa, nếu tái phạm thì nhận hình thức kỷ luật là buộc thôi việc. Do lĩnh hội Pháp chưa sâu và tâm lo lắng, tâm an dật của bản thân mà tôi đã ký vào 2 bản cam kết với công an và cơ quan công tác.Tôi thấy rất day dứt, bởi vì một hành động thiếu cân nhắc, chưa phù hợp với hoàn cảnh công việc người thường của bản thân mà khiến nhiều chúng sinh không thể được đắc cứu. Cũng từ sự việc này, công an tỉnh đã vào cuộc quyết liệt hơn trong việc răn đe, bắt bớ và ngăn chặn các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trong tỉnh, làm hoàn cảnh tu luyện tại địa phương trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Ký cam kết “không tuyên truyền về Pháp Luân Công” vậy tôi sẽ hồng Pháp bằng cách nào? Như vậy tôi đã phạm vào chữ “Chân” trong một thời gian dài, thậm chí không bằng người thường.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để những gì đã ký với công an và cơ quan nơi tôi làm việc, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Đăng ngày 10-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share