Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2025] Khi các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, có người tiếp nhận, có người không tiếp nhận. Điều này đều có liên quan mật thiết đến trạng thái tu luyện của học viên. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm của bản thân trong việc giảng chân tướng và việc những người được thụ ích sau khi minh bạch chân tướng đã trở thành kênh truyền thông hữu hiệu chia sẻ thông tin về Đại Pháp như thế nào.

Một lần, tôi đang làm việc ở một làng khác thì thấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi, dáng vẻ trông giống như một cán bộ. Khi ông ấy đi đi lại lại quanh tôi, tôi liền hỏi: “Bác có phải người ở đây không ạ?” Ông trả lời: “Tôi chỉ đến nhà con gái chơi vài ngày thôi, đến trưa thì về, chiều lại đến.” Tôi tự hỏi liệu có phải ông ấy đang đợi để tôi giúp ông minh bạch chân tướng về Đại Pháp hay không, nghĩ vậy tôi đã hỏi ông có phải là cán bộ không và đã từng gia nhập Đảng chưa.

Ông xác nhận là có, tôi tiếp tục hỏi: “Bác đã từng nghe ai nói về việc thoái Đảng chưa?” Ông ấy nói trước đó ông đã từng nghe qua nhưng chưa thoái. Tôi tiếp tục: “Bác có trải qua thời Đại Nhảy Vọt không? Thời đó, họ tuyên bố một mẫu đất có thể sản xuất ra 10.000 cân ngũ cốc. Điều đó có thật không ạ?” Ông thừa nhận rằng tất cả đều là giả dối. Tôi nói với ông rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn cũng là ngụy tạo và rằng nhiều người tốt tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bị bắt và giam giữ. Người đàn ông đồng ý với tôi và còn nhắc lại rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những hành động xấu xa này.

Sau đó, tôi hỏi ông có tin vào Thần không, ông trả lời là có. Tôi nhắc lại rằng ĐCSTQ đã phá hủy đền chùa và đập phá tượng Phật trong Cách mạng Văn hóa, cổ súy chủ nghĩa vô thần, đấu Trời đấu đất, chống lại các tín ngưỡng và phá hủy văn hóa truyền thống. Tôi nói con người không tin Thần thì việc xấu nào cũng dám làm, trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu Phật và là những người tốt thực sự, bởi họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là khi đối mặt với khó nạn. Ngược lại, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt hơn 25 năm qua và trong quá trình đó đã gây ra những tội ác kinh hoàng. Tương lai, Trời sẽ diệt Trung Cộng. Bất cứ ai từng gia nhập ĐCSTQ và/hoặc các tổ chức thanh niên của nó đều cần phải thoái xuất, nếu không khi Trời diệt Trung Cộng họ sẽ trở thành dê thế tội cho nó. Tôi nói chỉ cần ông đồng ý thoái là được, chỉ cần tâm ông động niệm là Thần sẽ biết, khi đại nạn tới, Thần sẽ bảo hộ ông được bình an.

Ông nói: “Cô nói vậy thì tôi đã hiểu rồi. Trước đây không ai nói với tôi như vậy cả. Hóa ra là như vậy. Tôi đồng ý thoái. Cô thoái giúp tôi nhé.” Tôi nói với ông ấy: “Bác hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Khi bác thành tâm niệm thì dù bác có đi bất cứ nơi đâu cũng sẽ được Thần bảo hộ.” Ông đồng ý và bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi thấy rằng khi giảng chân tướng, nếu không có nhiều thời gian thì nên nói những thông điệp thật ngắn gọn. Còn nếu có thời gian thì có thể tùy theo tuổi tác và kinh nghiệm sống của người đó mà giảng chân tướng từ nhiều góc độ khác nhau. Khi chúng ta điều chỉnh cách giảng chân tướng cho phù hợp với tình huống của người đó, họ sẽ dễ dàng lý giải và tiếp nhận chân tướng hơn. Ngoài ra, khi giảng chân tướng cho người bệnh, chỉ cần người bệnh có thể tiếp nhận chân tướng thì thân thể của họ sẽ phát sinh cải biến. Những người như vậy sẽ trở thành kênh truyền thông sống cho Đại Pháp.

Trong làng tôi có một người đàn ông ngoài 60 tuổi từng có sức khỏe tốt, không ai trong làng dám gây sự với ông ấy. Ông kiếm sống bằng việc bán lại gia súc và giết mổ trâu bò. Khi ông 57 hay 58 tuổi, sức khỏe của ông bắt đầu suy giảm. Ông đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và được chẩn đoán có vấn đề về gan và mật. Trong thời gian đó, ông không sống ở làng.

Năm 2022, ông trở về thăm làng sau khi phẫu thuật. Khi tôi hỏi thăm tình trạng của ông, ông nói rất khó khăn và có phần không mạch lạc. Tôi chia sẻ với ông về Pháp Luân Đại Pháp, ông nói rằng ông chưa bao giờ tu luyện nhưng không phản đối nguyên lý của Đại Pháp, đó chỉ đơn giản là tín ngưỡng cá nhân. Tôi nói với ông ấy rằng nếu ông tin vào Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sức khỏe của ông sẽ được cải thiện. Tôi cũng tặng ông một tấm bùa chân tướng và nói: “Bắc đừng chỉ ngắm thôi nhé, mà hãy làm theo những gì viết trên đó, phép màu sẽ có thể đến với bác.” Ông đã nhận tấm bùa.

Lúc đó, ông đang sống ở thị trấn cách làng hơn 160 km. Khoảng ba tuần sau, ông quay lại cùng một chiếc xe tải để chở than.

Lần này khi tôi gặp ông, ông kể: “Kể từ khi cô bảo tôi niệm chín chữ chân ngôn, tôi đã niệm hàng ngày và gần đây tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tấm bùa này thực sự linh nghiệm.” Sau đó, ông ấy hỏi tôi có tài liệu Pháp Luân Đại Pháp nào khác không, vì ông muốn tìm hiểu thêm. Tôi khuyên ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hoặc nghe các bài giảng của Sư phụ. Sau đó, ông đã nhận được sách và ghi âm các bài giảng từ người thân. Trong vòng chưa đầy sáu tháng, sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể. Vợ ông kể từ khi đọc Chuyển Pháp Luân cho ông nghe cũng đã khỏi bệnh phụ khoa. Bà gọi cho bố mẹ mình và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra, sau đó bố mẹ bà cũng bắt đầu thành tâm niệm chân ngôn.

Mặc dù ông rất tin vào Đại Pháp nhưng lại không biết cách tu luyện tâm tính. Ông đã tham gia nhiều dự án ở địa phương, vì vậy tôi khuyên ông nên buông bỏ ham muốn về lợi ích, điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của ông. Ngoài miệng ông nói đồng ý nhưng trong tâm lại không thể buông bỏ. Sau đó, ông phải hầu tòa thường xuyên vì các vụ kiện liên quan đến các dự án. Trong thời gian này, bệnh của ông tái phát. Ông đến bệnh viện và các bác sỹ phát hiện một khối u trong hệ thống tim mạch của ông mà không thể phẫu thuật. Ngoài ra, gan của ông vốn trước đó đã hồi phục lại có dấu hiệu bất thường. Ông cảm thấy mình không còn hy vọng sống sót.

Sau khi biết chuyện, chúng tôi đã động viên ông, khẳng định rằng chỉ có tin vào Đại Pháp, tình hình của ông mới có thể thay đổi. Tôi và người thân của ông khuyên ông đừng sợ hãi và chỉ cần khắc ghi trong tâm chín chữ chân ngôn, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Đến lúc tái khám, ông đã âm thầm niệm chín chữ chân ngôn. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, khối u đã biến mất, và tất cả các kết quả xét nghiệm của ông đều bình thường. Các bác sỹ đã rất kinh ngạc, vì họ chỉ hy vọng khối u sẽ ổn định và không phát triển thêm nữa chứ không nghĩ nó lại biến mất hoàn toàn. Họ không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bất cứ khi nào có ai hỏi ông đã dùng linh đan diệu dược nào mà hồi phục nhanh như vậy, ông đều không do dự nói rằng linh đan diệu dược ấy chính là tin vào Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một phụ nữ ngoài 50 tuổi trong cộng đồng của họ thích đi dạo trong khu phố. Bà có các triệu chứng của bệnh huyết khối não, đi khập khiễng và không thể duỗi thẳng tay. Một hôm khi bà đang đi bộ với ông, ông đã khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và kể cho bà ấy nghe về trải nghiệm của mình. Người phụ nữ có ngộ tính tốt và từ khi trở về nhà bà bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn. Trong vài ngày, bà đã có thể cử động thoải mái chân và bàn chân. Tình trạng của bà được cải thiện, gia đình bà cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị gái và bố mẹ của bà cũng tin vào Đại Pháp. Cả gia đình họ từ chỗ lo lắng buồn bã đã nhanh chóng chuyển sang hạnh phúc ngập tràn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/8/483433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/5/225731.html

Đăng ngày 14-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share