Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2024] Các đồng tu và tôi thường phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trong khu dân cư của mình. Trong đại dịch COVID, khi hầu hết mọi người đều ở nhà, chúng tôi đã chuẩn bị và phân phát các tài liệu như “Chúc Bạn Bình An” và “Phước lành Từ Thiên Thượng”. Những tài liệu này có hình thức đẹp mắt và được công chúng đón nhận tích cực.

Chúng tôi nghĩ ra một cách đơn giản để treo các tài liệu bằng dây, để người qua đường có thể dễ dàng nhìn thấy chúng. Đối với các tấm áp phích dán, chúng tôi chuẩn bị trước bằng cách bóc một góc, giúp việc dán chúng lên gần cửa ra vào hoặc thang máy được nhanh chóng và dễ dàng. Khi các hạn chế COVID được dỡ bỏ và chúng tôi có thể ra ngoài, chúng tôi phân phát tài liệu đến các khu dân cư lân cận hoặc trong các sự kiện xét nghiệm COVID bắt buộc. Khi không thể rời khỏi khu vực của mình, chúng tôi phát tài liệu đến từng nhà, và thật ngạc nhiên, rất ít người vứt chúng đi. Đến khi các đợt xét nghiệm bắt buộc lại tiếp tục, hầu hết cư dân đã hiểu được phần nào chân tướng, và gần như ai cũng đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Người quản lý tòa nhà nhận được phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Người quản lý tòa nhà của khu dân cư chúng tôi quen biết một đồng tu và ông ấy đã giúp đỡ chúng tôi. Mỗi năm, tôi luôn cố gắng thanh toán các khoản phí của mình sớm, để nhân viên không cần phải nhắc nhở, điều này cũng giúp tạo dựng mối quan hệ tích cực cho những cuộc trò chuyện sau này.

Một ngày nọ, sau khi phát chính niệm, tôi đến nộp phí. Người quản lý tòa nhà tươi cười và nói: “Nếu cư dân nào cũng như chị, thì chúng tôi đâu cần phải theo nhắc nhở họ đóng tiền!” Tôi đáp: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng tôi dạy rằng phải luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi luôn đóng phí sớm để các anh đỡ vất vả hơn. Thời buổi này ai cũng đang gặp khó khăn cả”.

Ông ấy nói rằng việc thu phí quản lý rất khó khăn. Một số cư dân từ chối trả tiền trong nhiều năm và thậm chí còn tỏ ra thô lỗ khi ông ấy nhắc nhở họ. Tôi đã nhân cơ hội này để giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có được sự an toàn và bình yên trong tâm. Ông ấy lắng nghe chăm chú và sau đó đồng ý thoát xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi tặng ông ấy một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy vô cùng xúc động, khen rằng nó rất đẹp và hỏi xin thêm để chia sẻ với gia đình mình. Vài ngày sau, tôi đưa thêm bùa hộ mệnh cho ông, và ông ấy vui vẻ cảm ơn tôi vì ông đã thực sự hiểu được ý nghĩa của chúng.

Trong thời gian đại dịch, tôi đã đưa cho người quản lý tòa nhà một USB chứa nội dung giảng chân tướng và khuyến khích ông ấy chia sẻ nó với những người khác. Ông ấy đã xem và bày tỏ sự chỉ trích đối với hành động của ĐCSTQ và vai trò của nó trong đại dịch. Ảnh hưởng tích cực của ông ấy đã lan tỏa đến cả đội bảo vệ, họ cũng đã nhận tài liệu và mang theo bùa hộ mệnh để được bình an.

Một câu chuyện đáng nhớ là về việc một cư dân đến hỏi xin một chiếc bùa hộ mệnh, nhưng tôi đã phát hết. Tôi hỏi một nhân viên bảo vệ xem tôi có thể mượn tạm bùa hộ mệnh của anh ấy không, nhưng anh ấy từ chối và nói: “Tôi không thể cho mượn được! Tôi tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày; tôi cần nó để giữ an toàn cho mình!” Sự chân thành của anh ấy phản ánh cảm nhận của nhiều cư dân rằng bùa hộ mệnh thực sự mang lại sự bảo hộ cho họ.

Gia đình của người quản lý tòa nhà cũng hiểu được chân tướng, và công việc kinh doanh của con trai ông ấy cũng phát đạt.

Đối xử tử tế với mọi người

Các nhân viên vệ sinh trong khu chung cư cũng hiểu rõ chân tướng. Chúng tôi đối đãi với họ như người thân, tặng họ quần áo và những món quà nhỏ, điều này khiến họ cởi mở hơn trong việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi hiểu được chân tướng, họ đã không gỡ bỏ các áp phích hay tài liệu mà chúng tôi dán, và một số tài liệu vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều năm.

Trong thời gian phong tỏa nghiêm ngặt, các nhân viên bảo vệ cho phép chúng tôi ra vào tự do. Sự ủng hộ và tôn trọng của họ đối với nỗ lực của chúng tôi đã giúp họ vượt qua đại dịch an toàn.

Vô số người đã đón nhận chân tướng và nhận được phúc báo, trong khi những kẻ tiếp tục đàn áp người lương thiện thường gặp phải bi kịch. Mỗi cá nhân đều có một lựa chọn: ủng hộ đạo đức và thiện lương, hoặc tiếp tục đồng lõa với một chế độ gây hại cho con người.

Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người nhận ra chân tướng, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng, an toàn hơn. Chỉ cần một ý nghĩ tốt đẹp hướng đến Pháp Luân Đại Pháp cũng có thể mang lại cho con người phúc lành và bình an.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/19/485995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/10/225419.html

Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share