[MINH HUỆ 08-01-2025]

Phát chính niệm thời gian dài, chứng kiến uy lực trừ ác của Đại Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

Đầu tháng 11 năm 2024, tôi đưa một đồng tu cao tuổi về quê. Chúng tôi ở nhà một người bạn của đồng tu này, người bạn này là một bí thư. Trong bữa tối, tôi và đồng tu đã phối hợp giúp vị bí thư đó làm tam thoái.

Đồng tu cao tuổi tu luyện với thiên mục mở. Chúng tôi nói chuyện cho đến lúc đi ngủ, đồng tu nói với tôi: “Hãy thanh lý trường không gian khu vực này”. Tôi nói: “Vâng.”

Đêm đó, tôi phát chính niệm khoảng một tiếng đồng hồ. Trong khi phát chính niệm, Sư phụ cho tôi thấy, trên mọi con đường lớn nhỏ của những ngôi làng trong khu vực này, đâu đâu cũng đầy rẫy những cái xác màu đen với hình dạng xấu xí. công năng do đệ tử Đại Pháp phát ra, giống như cảnh pháo kích trong phim, oanh tạc dữ dội, mọi con đường đều như vậy. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của không gian khác, bầu trời xanh thẳm cũng có cảnh tượng nổ tung, nhưng không dày đặc như trên mặt đất. Sáng sớm, tôi đã trao đổi với đồng tu cao tuổi về chủ đề này.

Tôi nhớ nhiều năm trước, tôi và nhiều đồng tu đã đến gần trại tạm giam vùng lân cận để phát chính niệm, giải cứu đồng tu bị bức hại. Khi chúng tôi phát chính niệm tập thể, đồng tu cao tuổi này đã nhắc tôi, hãy dùng thiên hỏa.

Sau đó, trong một lần gặp mặt, một đồng tu nói: “Hôm đó khi chúng ta phát chính niệm tập thể, đồng tu nào đó nghe thấy trong trường không gian của trại tạm giam, khắp nơi đều là tiếng ma quỷ gào thét, tiếng kêu gào thảm thiết của tà ác”. Tôi liền trao đổi với các đồng tu về tình huống phát chính niệm của tôi lúc đó.

Tháng 12 năm 2024, sau khi đọc bài chia sẻ của đồng tu: “Trong Pháp nạn, hãy thực sự vận dụng năng lực của chúng ta”, tôi cảm thấy rất hổ thẹn, bản thân chưa coi trọng đủ việc này, chỉ thỉnh thoảng mới phát chính niệm đúng giờ. Cho đến gần đây, khi cùng đồng tu học Pháp, tôi đã kịp thời sửa chữa quan niệm của mình, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Chúng tôi chia nhau thông báo cho các đồng tu trong vùng, cùng nhau tăng cường phát chính niệm, thanh trừ can nhiễu của nhân tố tà ác, phủ định, bài trừ an bài đào thải chúng sinh của cựu thế lực.

Các đồng tu, hãy sử dụng công năng mà Sư phụ ban cho chúng ta, tiêu diệt nhân tố tà ác cuối cùng, chiểu theo Pháp của Sư phụ:

“kết thúc triệt để sự tham dự của cựu thế lực.” (Giảng Pháp tại các nơi 3,Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc năm 2003).

Chúng ta hãy học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, tu chính bản thân, cứu thêm nhiều người hữu duyên.

Nhất định phải coi trọng phát chính niệm, phủ định toàn diện cựu thế lực

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

Những điều dưới đây chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân, tôi xin kể về hai sự việc.

1. Nhất định phải coi trọng phát chính niệm

Khoảng thời gian này, tôi nhớ lại một giấc mơ mình đã mơ thấy khi mới bước vào tu luyện cách đây nhiều năm.

Một đêm, khi đến giờ khung giờ phát chính niệm, tôi vô tình ngủ quên, không dậy phát chính niệm. Hậu quả là, trong giấc mơ xuất hiện cảnh tượng như thế này: Rất nhiều người chen chúc vào phòng tôi, căn phòng tôi chật cứng người, đến nỗi tôi gần như không còn chỗ để ngủ. Chúng còn lẩm bẩm, nhanh chóng trốn ở đây một, hai tiếng rồi mới ra ngoài, ý là hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm cho chúng, qua một, hai tiếng nữa bên ngoài sẽ không sao.

Sau đó, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn đồng hồ, đã quá giờ phát chính niệm rồi. Lúc đó tôi chợt nhận ra, “những người đó” hẳn là những sinh mệnh tà ác đáng bị thanh trừ. Khi đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới phát chính niệm tập thể, còn tôi thì không, trường không gian của tôi đã trở thành nơi ẩn náu cho sinh mệnh tà ác. Vì vậy, trong nhiều năm qua, tôi cố gắng phát chính niệm vào bốn khung giờ toàn cầu.

Hiện nay tà ác đang điên loạn lần cuối, liệu có liên quan gì đến việc chúng ta thường ngày không phát chính niệm tốt hay không? Khi đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều phát chính niệm vào khung giờ toàn cầu, còn những đồng tu không phát chính niệm, hoặc ý thức chưa đủ thanh tỉnh, lúc đó chẳng phải chúng ta đã trở thành người bảo hộ cho sinh mệnh tà ác sao?

2. Dù là trên hành vi hay trong ý thức, tuyệt đối không được thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực, tuyệt đối không được thừa nhận bất kỳ hình thức bức hại nào do chúng cưỡng ép lên

Thần hạ thế độ nhân, con người lại bức hại Thần cứu người, đây là quan niệm bại hoại của cựu vũ trụ, là an bài của sinh mệnh cựu thế lực tà ác đã lệch khỏi Pháp, điều này là bất chính. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta, chính là trợ Sư chính lại tất cả những gì bất chính, Thần hạ thế để độ nhân, không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào lấy bất kỳ lý do gì để bức hại, nhân tố tà ác phải bị thanh trừ, chúng sinh hẳn sẽ được cứu độ.

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nhất định phải thực hiện chứng thực Đại Pháp mà Sư phụ ban cho chúng ta, những thiếu sót của chúng ta chỉ có thể được quy chính trong Pháp, chúng ta chỉ do Sư phụ quản. Chúng ta tuyệt đối không cho phép nhân tố tà ác lấy bất kỳ lý do gì để gia tăng bức hại lên Sư phụ, chúng không xứng đáng khảo nghiệm Đại Pháp, không xứng đáng khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, sinh mệnh tà ác chỉ có thể bị thanh trừ.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chúng ta chiểu theo Đại Pháp hướng nội tìm, kịp thời quy chính bản thân, phát ra chính niệm cường đại, giải thể thanh trừ hết thảy sinh mệnh tà ác bức hại Đại Pháp, bức hại Sư phụ, bức hại đệ tử Đại Pháp, can nhiễu thế nhân đắc cứu, từ đó khiến cho tất cả nhân viên, bộ máy tham gia phối hợp hành ác trong thế gian dừng làm điều ác.

Nhớ lại thể ngộ sau một lần luyện bài “Pháp Luân Trang Pháp”

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

Vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2024, sau khi luyện tĩnh công và phát chính niệm vào buổi sáng, tôi bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp. Tâm tôi khi luyện công hôm đó rất tĩnh, dường như mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, tôi như đang đứng giữa trời đất, cảm thấy cơ thể mình trở nên to lớn, rồi tôi nhìn xuống mặt đất, mọi thứ trên mặt đất đều trở nên nhỏ bé. Đây là trải nghiệm khi luyện công mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi ngộ ra rằng: Chỉ có Thần thể đã tu thành mới có thể to lớn như vậy.

Bởi vì khoảng thời gian đó, ủy ban dân cư và đồn cảnh sát bắt đầu “chiến dịch gõ cửa”, việc sách nhiễu các đệ tử Đại Pháp thường xuyên xảy ra. Đồng tu nhắc nhở không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ, nếu có người gõ cửa, nhất định phải hỏi rõ là ai. Chiều hôm đó, nhân viên cộng đồng và công ty quản lý bất động sản đến khu nhà tôi đăng ký thông tin cá nhân. Đúng lúc tôi đang nghỉ trưa nên không nghe thấy, nên không mở cửa, và chỉ nhận được thông báo mà cộng đồng dán trên cửa.

Tôi ngộ ra rằng, trải nghiệm luyện công sáng hôm đó là Sư phụ đang điểm ngộ cho đệ tử, chúng ta đã có phía tu thành – phía Thần, sinh mệnh tà ác không thể với tới. Sinh mệnh tà ác có thể bức hại Thần sao?! Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho chúng ta năng lực tự bảo vệ mình, chúng ta còn sợ gì nữa?! Hãy cứ đường đường chính chính làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, ai cũng không thể can nhiễu nổi.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Phát chính niệm, giảng chân tướng thời gian dài, chính niệm đột phá khỏi trại tạm giam

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày đầu tháng 5 năm 2020, đồng tu A ở tỉnh Hà Bắc đang giảng chân tướng cho hai học sinh trung học trước một bệnh viện thì bị cảnh sát của đồn công an địa phương nhìn thấy, liền xuống xe giữ cô ấy lại. Hai học sinh trả lại tài liệu cho cô ấy thì một cảnh sát giật lấy, đồng tu này nói: “Anh đọc đi, tốt cho anh đấy”. Cảnh sát nói: “Đến đồn rồi nói”, rồi kéo đồng tu A về đồn.

Ở đồn công an, họ lục túi thấy trong túi đồng tu A có ba bộ tài liệu, chín thẻ bình an và 48 Nhân dân tệ tiền chân tướng. Họ hỏi cô A lấy ở đâu, đồng tu A nói: “Đều là để cứu người”. Cảnh sát lại hỏi tên cô, hỏi điều này, hỏi điều kia, đồng tu A không trả lời, chỉ giảng chân tướng cho họ.

Đồng tu A lớn tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cảnh sát nói: “Kinh của cô, chúng tôi nghe hiểu rồi”. Cảnh sát yêu cầu cô ký tên, cô không ký, họ liền ghi là “từ chối ký tên”.

Đồng tu A bắt đầu phát chính niệm, lâu nhất là hơn một tiếng đồng hồ. Trưởng đồn công an và một cảnh sát khuyên cô, cô liền giảng chân tướng cho họ, trưởng đồn nói: “Tôi cũng không ngăn cản”. Một cảnh sát khác nói: “Tốt nhất là luyện ở nhà, đừng ra ngoài”. Đồng tu A nói: “(Tôi) là vì muốn tốt cho người khác”.

Chiều ngày hôm sau, cảnh sát yêu cầu đồng tu A ký tên vào tài liệu chân tướng, tiền chân tướng, thẻ bình an, và tờ “xử phạt chính trị”. Đồng tu A liền cầu Sư phụ gia trì, không ký, tiếp tục giảng chân tướng cho người thường bị giam giữ bên trong.

Chiều ngày thứ ba, đồng tu A bị ép đi khám sức khỏe. Rút cuộc, cô giảng chân tướng cho trưởng đồn và ông ấy đã thoái Đảng. Cô cũng giảng chân tướng cho tài xế, nhưng anh ta không thoái. Hơn 4 giờ chiều hôm đó, một tài xế, một cảnh sát và một trợ lý đưa đồng tu A đến trại tạm giam, giam giữ phi pháp ở đó 10 ngày. Trên đường đi, đồng tu A lại phát chính niệm, khuyên những người đi cùng ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Trong trại tạm giam, đồng tu A đã đổi qua ba phòng giam, khuyên được không ít người tam thoái. Sau 12 ngày bị giam giữ phi pháp, đồng tu A đã được về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/8/487942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/21/223767.html

Đăng ngày 19-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share