Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Đại lục
[MINH HUỆ 19-01-2025] Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, trong giảng chân tướng, cho dù là mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, mưa tuyết dày đặc, đều không thể ngăn được bước chân cứu người của tôi. Quá trình giảng chân tướng chính là quá trình tôi tu luyện, cũng là quá trình tôi trừ bỏ tâm chấp trước, quá trình tôi đề cao tâm tính, có cay đắng ngọt bùi, có vượt quan, có khảo nghiệm. Sau đây là vài mẩu chuyện nhỏ trong quá trình tôi giảng chân tướng.
Lần nọ, tôi đưa cuốn chân tướng nhỏ cho một người đàn ông, ông ấy cầm lấy rồi ném xuống đất, còn mắng tôi một trận. Tôi không oán không hận, nhặt cuốn chân tướng lên, mỉm cười bỏ qua, rồi lại đưa cho người hữu duyên khác.
Lần khác, tôi mang theo hơn 10 cuốn chân tướng đi phát, cuối cùng còn vài cuốn, và đi đến một tiểu khu. Tôi nhìn thấy một ông lão hơn 60 tuổi, bèn đưa cho ông ấy một cuốn, ông ấy hỏi tôi là người của Pháp Luân Công phải không? Tôi nói đúng vậy. Ông ấy liền túm lấy tôi, dẫu tôi giảng chân tướng thế nào cho ông ấy, ông ấy cũng không nghe, còn ra sức đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi nghĩ: Tôi có Sư phụ bảo hộ, ông không thể đẩy tôi ngã được đâu. Ông ấy dùng hết sức lực, nhưng cũng không đạt được mục đích. Cuối cùng ông ấy mệt đến mức mặt mũi tái nhợt, không nói được nên lời, liền gọi điện thoại cho nhân viên công tác trong khu dân cư.
Có vài người đến, một người nữ nói bà ấy là người phụ trách tiểu khu, còn ba người kia là đàn ông, một cậu thanh niên trong số đó nhặt cuốn chân tướng nhỏ trên đất lên xem. Tôi nói: Tôi đưa cho anh chị cuốn chân tướng này là muốn anh chị có thể liễu giải chân tướng, bây giờ thiên tai nhân họa rất nhiều, tôi hy vọng anh chị có thể sống còn khi thảm họa đến, đồng thời có được tương lai tốt đẹp, học viên Pháp Luân Công chúng tôi là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, làm người tốt chứ không làm điều xấu.
Trong số họ có người điện thoại gọi cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu tôi lên xe, trong tâm tôi phát chính niệm, đồng thời giảng chân tướng cho hai cảnh sát đó. Họ cũng không nói gì, tĩnh tĩnh lắng nghe. Tôi tiếp tục nói: Làm người nên làm nhiều việc tốt, làm việc thiện, tôi thấy các anh đều là người tốt, hãy thả tôi ra, các anh sẽ được phúc báo lớn. Hai người họ mỉm cười.
Đến đồn cảnh sát, họ lấy túi xách của tôi, trong đó có vài cuốn chân tướng, thẻ xe buýt và mấy chục Nhân dân tệ. Tôi nghĩ để họ xem cuốn chân tướng cũng tốt, nhưng đây không phải là nơi tôi nên ở, trong tâm tôi phát ra một niệm: Con phải về nhà học Pháp luyện công, xin Sư phụ giúp con. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cảnh sát cũng không làm gì tôi, và đã thả tôi về nhà.
Tôi bắt xe buýt về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối. Chồng thấy tôi mãi chưa về nên đã thắp hương cho Sư phụ ở nhà, thỉnh cầu Sư phụ bảo hộ tôi bình an trở về.
Trong một ngày xảy ra nhiều việc như vậy, sau khi về nhà, tôi liền hướng nội tìm: Thời gian này học Pháp không tinh tấn, phát chính niệm không tốt, v.v., do đó mới xuất hiện sự việc như vậy.
Vì vậy, tôi bắt đầu dùng lượng lớn thời gian học Pháp, học thuộc Pháp, và cả giảng Pháp các nơi, đi đến đâu tôi cũng đọc thuộc Pháp, cảm thấy trong đầu mình toàn là Pháp, khi đi ra ngoài giảng chân tướng, lực cứu người cũng lớn hơn. Nhờ có sự gia trì của Sư phụ, uy lực của Đại Pháp khiến không gian khác trở nên trong sạch, không còn can nhiễu nữa.
Lần khác, tôi giảng chân tướng cho một ông cụ, tôi hỏi: Cụ bao nhiêu tuổi rồi? Ông ấy nói hơn 70 tuổi rồi, sức khỏe không tốt, có cách nào có thể chữa khỏi bệnh không? Tôi nói: Cụ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, không cần cụ làm gì cả, chỉ cần cụ thành tâm niệm, sẽ có được một thân thể khỏe mạnh, bởi vì Thần Phật nhìn nhân tâm. Cụ biết không? “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là một trò lừa, được dàn dựng để lừa người, khiến người ta không tin Thần, khiến người dân thù hận Pháp Luân Công, thù hận người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, cái đảng này đã làm rất nhiều việc xấu, Thần sẽ diệt nó, chúng ta không thể bị chôn cùng nó, chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ác đảng Trung Cộng, mới không còn liên quan đến nó, mới có thể bảo bình an.
Lần nọ, tôi ngồi cùng hai cô gái trẻ, tôi hỏi họ còn đang đi học không? Họ nói mình đang học năm nhất đại học. Tôi liền giảng chân tướng cho họ, nói rằng tôi vốn mắc bệnh, đã đi khám nhiều bác sĩ ở nhiều bệnh viện, tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn không khỏi. Sau đó, tôi giảng cho họ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, đặc biệt là “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”, và tội ác tày trời mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Tam thoái bảo bình an, chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác, không đứng cùng hàng ngũ với ác linh, mới có thể được Thần bảo hộ, mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Họ rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó đã thoái xuất khỏi đoàn, đội mà mình từng tham gia. Tôi vui mừng vì họ đã được cứu.
Trong quá trình giảng chân tướng hơn 20 năm, người nghe chân tướng có sinh viên, tiến sỹ, nghiên cứu sinh, học sinh tiểu học, cấp 2 và cấp 3, bất kể là nam nữ già trẻ, chỉ cần gặp được người, tôi đều giảng chân tướng, cứu người, thực hiện thệ ước của mình.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/19/講真相的過程就是我修煉的過程-488602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/4/225313.html
Đăng ngày 15-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.