Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-12-2024] Tôi hiện đang phiêu bạt khắp nơi. So với các đồng tu, tôi làm việc giảng chân tướng cứu người quá kém quá ít, nhưng tôi cũng gặp một số trải nghiệm cảm động, tôi biết đó là Sư phụ khích lệ mình làm nhiều làm tốt, đừng bỏ sót những người hữu duyên đáng quý. Tại đây, tôi chia sẻ thể hội tu luyện giảng chân tướng trong năm nay để đốc thúc bản thân tinh tấn thực tu.
I. Cuộc gặp gỡ tình cờ
Kế bên nhà tôi mở một cửa hàng bán thực phẩm nhập khẩu, là cửa hàng mà hai anh em họ ngoại thế hệ 9x cùng mở, tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ. Vì rất nhiều nguyên nhân như điều kiện kinh tế, nên cửa hàng đã đóng cửa vào tháng 4 năm ngoái. Tôi nhớ đến vợ và hai con gái của ông chủ A mà tôi từng gặp ở cửa hàng, họ rất nho nhã và thiện lương, nên tôi nói với ông A, mời cả gia đình ông dùng bữa, muốn mượn cơ hội để giảng chân tướng cho họ.
Sắp đến ngày hẹn, tôi gọi điện thoại xác nhận trước, ông A nói, con gái lớn học vũ đạo, tan học trễ, nên tối hôm đó không đi được, hẹn gặp lần sau. Tôi nghĩ để tùy duyên, nên tôi đi đến chợ nông sản cách đó vài dặm để gửi tin nhắn MMS và dùng tiền chân tướng mua đồ. Khi đi, tôi cũng đã khuyên tài xế xe ôm làm tam thoái.
Lần trước đi chợ nông sản, tôi đến một cửa hàng để mua thực phẩm đông lạnh. Bà chủ là tín đồ Cơ Đốc, tôi đã giảng chân tướng, nhưng bà không đồng ý làm tam thoái. Lần này gặp bà, tôi lấy kinh văn “Vì sao cần phải cứu độ chúng sinh” của Sư phụ cho bà xem. Bà đọc rất kỹ, có vẻ bà rất xúc động, cuối cùng bà vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Tôi lại tiến thêm một bước giảng chân tướng cho bà, rồi chúng tôi mỉm cười tạm biệt nhau.
Khi tôi ra khỏi chợ, đi ngang qua một quầy bán thịt nướng, đột nhiên có người gọi tôi. Ồ?! Tôi nhìn thấy, hóa ra là hai ông chủ cửa hàng thực phẩm kế bên nhà mình và vợ của ông chủ A đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Mọi người đều ngạc nhiên: Sao trùng hợp vậy?! Đã 8 giờ tối rồi. Hóa ra con gái lớn của ông A vừa tan học, họ ra ngoài dùng bữa tối, nhà họ ở gần đó. Ông A hỏi tôi, bao lâu rồi chưa đến chợ này? Tôi trả lời có lẽ là một năm rồi. Mọi người đều cảm thán hữu duyên, tôi thầm biết đó là nguyện tạo thành─tôi có nguyện vọng cứu người, và Sư phụ đã giúp tôi hoàn thành.
Điều trùng hợp hơn là, tôi mới ăn tối nhưng không ăn no, vẫn muốn ăn thêm một chút. Tôi đã gọi rất nhiều món, trong suốt bữa ăn, tôi đã giảng chân tướng, khuyên vợ và con gái của ông chủ A làm tam thoái, và tặng họ một cuốn sách chân tướng cỡ lớn. Bên này, tôi đã thanh toán hóa đơn, bên kia, hai anh em ông chủ gọi xe Didi đến cho tôi─họ biết trời tối lắm rồi, không có xe ôm, tôi không mang điện thoại di động, nên không thể gọi xe Didi. Hai anh em nói sao cũng không để tôi trả tiền, mọi người lưu luyến không nỡ rời đi.
II. Cử chỉ thiện lương nho nhỏ kết thiện duyên
(1)
Được biết thân quyến đã nhận giấy chứng minh mới của tôi, nên tôi quyết định đến thành phố đó để lấy giấy tờ sớm nhất có thể. Lúc ra khỏi nhà, tôi thấy trời rất âm u, đi đến cột đèn giao thông thì trời mưa. Tôi cho một phụ nữ đi chung dù qua lối đi bộ. Đi đến trạm xe công cộng, trời mưa lớn, tôi lại mời một em trai tránh mưa dưới dù của mình. Xe buýt đến muộn, và chúng tôi chờ đúng nửa tiếng.
Sau khi lên xe, mưa lớn dần, rồi nửa tiếng sau, mưa xối xả. Một cô gái và tôi xuống xe cùng lúc, tôi lập tức kéo cô cùng che dù xuống xe. Ở bên đường, nước mưa cao chưa qua mắt cá, đôi giày da của hai chúng tôi đều ướt sũng. Cử chỉ thiện lương nho nhỏ này đã thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi nhìn thấy trên bảng không có trạm mà tôi cần đi (tôi không quen vùng này), cô gái biết tôi không mang điện thoại di động, nên cô nhiệt tình giúp tôi gọi xe Didi.
Tôi vốn không muốn giảng chân tướng, nhưng gặp sinh mệnh thiện lương thế này, tôi không thể bỏ lỡ cơ duyên mà cô được cứu, nên lập tức giảng chân tướng và làm tam thoái cho cô, đồng thời cho cô xem hình ảnh Đại Pháp hồng truyền trên iPad của mình.
Vì tài xế xe Didi từ chối chở, nên cô lại giúp tôi bắt “xe ôm”, tài xế đội mưa chở tôi đến trạm xe điện. Trên đường, tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho tài xế “xe ôm”. Anh có ý tốt nhắc nhở tôi chú ý đến an toàn.
Nhớ lại mọi việc đều không ngẫu nhiên, nếu ngồi xe Didi, phía sau có máy ghi âm và ghi hình, thì tôi không thể giảng chân tướng, và sẽ bỏ sót tài xế “xe ôm” hữu duyên.
(2)
Thông thường, tôi tùy duyên mà giảng chân tướng, tôi gặp đủ dạng người, có một số người rất thiện lương, thực sự nên cứu họ. Một tháng trước, tôi có việc ra ngoài, tôi đã hỏi đường một thanh niên ở trạm xe buýt. Cậu lái xe điện, cậu nói để cậu chở tôi đi. Cậu đi làm, thuận đường chở tôi, cậu chỉ lấy mười mấy nhân dân tệ, và còn mời tôi ăn mận mà cậu mới mua.
Chúng tôi trò chuyện trên đường đi, tôi nói, bây giờ người dân quá khó khăn, rồi nói đến lịch sử giết người và giả-ác-đấu của tà đảng, nói đến vụ án Hồ Hâm Vũ và mở rộng sang mổ cắp nội tạng trẻ em là bắt đầu từ việc mổ cắp nội tạng của đệ tử Đại Pháp, rồi giảng đến chân tướng Đại Pháp. Căn cơ của người này rất tốt, đón nhận sự thật mà không có chướng ngại. Nghe được nhiều sự thật mà tà đảng che giấu đến thế, cậu rất kinh ngạc, và rất tin những gì tôi nói. Cuối cùng, cậu đồng ý làm tam thoái, liên tục chắp tay và cảm ơn tôi! Vì tôi không mang theo thẻ bình an, nên lấy một tờ tiền chân tướng đưa cho cậu, bảo cậu nhớ giữ kỹ. Cậu rất quý nó và nhận lấy, rồi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt.
(3)
Khi trở về, còn cách trạm xe buýt rất xa, tôi gặp một người đàn ông giao thức ăn có vẻ mặt trung hậu, tôi hỏi đường anh, anh đề nghị tôi lên xe điện của mình, nói rằng thuận đường, anh giao bánh sinh nhật trước, rồi lại chở tôi đến trạm xe điện. Và tôi đã đồng ý. Tôi thấy anh mang đôi sandal bằng nhựa cũ rích, đế giày đã mòn, một bên đế đã mòn hơn bề rộng của một ngón tay, cả hai gót chân của anh đều chạm đất. Tôi cảm thấy thương xót, nhân lúc chờ anh đi giao bánh kem, tôi đến cửa tiệm gần đó để tìm đôi sandal vừa chân anh. Anh đi ra, biết được ý định của tôi, anh rất cảm động, chúng tôi thuận đường chạy đến ba cửa tiệm, cuối cùng mua được đôi sandal vừa ý của anh. Kỳ thực đôi giày chỉ có 15 nhân dân tệ, anh đòi trả, nhưng tôi từ chối. Anh nói, anh làm thuê ở công xưởng, xuống ca thì làm thêm công việc giao thức ăn, sau ba năm đại dịch, cuộc sống quá khó khăn, anh còn phải cố gắng làm việc vì con.
Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp, nói rằng chúng tôi là những người tu Thiện, bây giờ tham ô hủ bại tràn lan, những người tốt giống như anh lại khó khăn đến vậy. Suốt dọc đường, tôi đã giảng chân tướng khá toàn diện, và đã làm tam thoái cho anh, tôi cũng bảo anh giảng chân tướng cho thân nhân. Tôi còn cho anh một tờ tiền chân tướng có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” (thay cho thẻ bình an). Anh cất kỹ nó, và rất xúc động. Không phải vì để anh làm tam thoái mà tôi mua giày cho anh, đó thực sự là tùy duyên, tôi thấy người tốt khổ đến vậy, nên trong tâm chua xót.
Tôi chú ý tu “thiện ý và yêu thương” (Kinh tỉnh) trong từng tư từng niệm, tôi phát hiện cử chỉ thiện lương nhỏ thực sự có thể thu hẹp khoảng cách với chúng sinh, khiến đối phương thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp, trừ sạch chướng ngại cho việc giảng chân tướng và khuyên tam thoái.
III. Trải nghiệm giúp thương gia dọn sạch những lá cờ máu nhỏ
Trước mỗi dịp “ngày 1 tháng 10”, tà đảng ép buộc người dân treo cờ máu, trong đó có các nơi như cửa hàng kinh doanh. Một số cửa hàng sẽ treo rất lâu, phát ra khí có mùi máu tanh của văn hóa Đảng, đầu độc người dân, can nhiễu con người đắc cứu. Cũng có cửa hàng tự cắm lá cờ máu nhỏ cho vui. Trong nhiều năm, tôi đi ngang qua một số cửa hàng treo lá cờ máu nhỏ, chẳng hạn như cửa hàng bán thức uống, tôi sẽ nói với người bán: Tôi biết một chút phong thủy, anh chị treo thứ bất hảo này, chúng ta đều biết cờ đỏ là nhuốm máu tươi của liệt sỹ, những liệt sỹ đó chẳng phải là người chết sao? Chẳng phải nằm dưới mộ sao? Ai rảnh chạy đến mộ chứ? Cái trường mà lá cờ máu này phát ra là âm tính, không tụ sinh khí, nếu anh chị muốn kinh doanh phát đạt, thì chớ treo cái này, anh chị để con mèo chiêu tài còn tốt hơn cái này. Có đại sư phong thủy từng nói, làm kinh doanh không thể để cái này, sẽ tổn thất tiền tài. Hơn nữa, anh chị bày cái đồ chơi này ở đó, không tốt cho thân thể đâu. Tuyệt đại đa số người ta đều nghe, đều cảm ơn tôi, và lặng lẽ thu nó lại. Một lần nọ, ở trung tâm thương mại lớn, sau khi tôi nói chuyện với một số người bán và được sự đồng ý của họ, tôi đã thu về mười đến hai mươi cây cờ máu nhỏ mà người bán chuẩn bị bán, rồi đem đốt.
Còn có một lần khác, khi dùng bữa tại một nhà hàng kinh doanh rất phát đạt, tôi đã nói chuyện với ông chủ, ông lập tức vứt bỏ lá cờ máu nhỏ, rồi lại cảm ơn tôi. Đáng tiếc là khi ấy ông quá bận, nên không kịp nghe chân tướng.
Ở chỗ cách nhà tôi không xa có một siêu thị cỡ vừa, trước ngày 1 tháng 10 năm ngoái, họ đã treo 110 cây cờ máu nhỏ tại bốn mặt hành lang cổng lớn, họ kinh doanh sa sút. Tôi tình cờ đi mua đồ, và chưa từng nhìn thấy giám đốc ở siêu thị. Cuối cùng, không lâu trước đây tôi đã gặp giám đốc, tôi nói với anh, siêu thị của anh rất sạch sẽ, quản lý không tệ, đáng lẽ nên kinh doanh tốt hơn, vậy anh có biết tại sao không đủ tốt không? Sau đó, tôi nói những gì đã nói ở trên. Giám đốc nói, anh và ông chủ của mình không tin phong thủy. Tôi nói: Bây giờ Hoa kiều ở hải ngoại lưu truyền một câu nói: Trung Quốc không phải Trung Cộng, yêu nước không phải yêu đảng, đảng cộng sản đã giết nhiều người đến thế, chúng ta chớ đứng cùng đội với nó, anh lại không phải quan chức, anh làm kinh doanh cầu tiền tài, kinh doanh tốt mới là đạo lý vững chắc. Anh hãy bỏ những cây cờ đỏ xuống, mà nhiều thế này, anh đừng vứt ngay vào thùng rác, tốt nhất là âm thầm đốt bỏ chúng. Tôi hy vọng anh kinh doanh được tốt! Anh đã cảm ơn tôi, nhưng không bày tỏ thái độ muốn vứt cờ máu. Không lâu sau, tôi lại đi ngang qua đó, không thấy 110 lá cờ đỏ bay loạn trong gió nữa, tôi lập tức cảm thấy cái trường kiền tịnh.
Đáng tiếc là nhiều khi tôi không tiếp tục giảng chân tướng và làm tam thoái, tôi chỉ từng làm cho cực ít người. Từ đây trở đi, tôi phải nỗ lực về phương diện này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/25/在逆境中也要講清真相-486582.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/22/225582.html
Đăng ngày 11-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.