Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-06-2024] Tôi thấy mình thật may mắn khi được là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ và từ bi gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua nhiều khó khăn trên con đường tu luyện của mình. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện ngắn về những trải nghiệm của mình trong quá trình giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.
Thực hiện sứ mệnh
Con gái tôi cải tạo ngôi nhà vào tháng 5 năm ngoái và cháu nhờ tôi đến đó vào ban ngày để giám sát các nhà thầu trong lúc cháu đi làm. Tôi biết rằng những người thợ này có mối quan hệ tiền duyên với tôi và tôi có trách nhiệm phải nói với họ về Đại Pháp. Tôi đã nói chuyện với tất cả những người này, tổng cộng hơn mười người và tất cả đều tiếp nhận những gì tôi nói. Họ vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngoại trừ hai người đàn ông—một người đã thoái ĐCSTQ và người còn lại chưa tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ.
Tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với hai công nhân lắp đặt cửa sổ. Tôi nói với họ rằng ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhiều căn bệnh hành hạ tôi trong hàng chục năm đều đã biến mất—bao gồm bệnh tim, huyết áp cao, viêm phế quản, loét dạ dày, và nhiễm trùng huyết. Tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong hai mươi năm qua. Họ ngạc nhiên khi biết tôi đã 71 tuổi, vì họ nghĩ tôi mới khoảng ngoài 50 tuổi.
Tôi cũng giải thích cho họ về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Thiên An Môn bằng một số sự kiện đơn giản và logic thông thường, vạch trần cách ĐCSTQ sử dụng tuyên truyền giả rối để kích động tâm lý thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Họ rất vui khi biết được chân tướng, một công nhân lớn tuổi hơn nói rằng: “Nếu cháu biết được sự thật sớm hơn thì cháu đã chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.
Giảng chân tướng cho người hữu duyên, cả già lẫn trẻ
Một ngày nọ, khi tôi đang đi bộ về từ nhà con gái thì gặp một cụ bà đang thu gom đồ tái chế. Tôi nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp và dặn bà ghi nhớ 9 chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ giúp bà bình an trong thời kỳ loạn thế. Tôi cũng khuyên bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cụ bà vui vẻ đồng ý và nói rằng bà cảm thấy may mắn khi được gặp tôi, và cụ bà đã cảm ơn tôi.
Một lần khác, tôi nhìn thấy một nhóm học sinh tiểu học. Khi một trong số các cháu học sinh đến gần tôi, tôi đã nói với cháu về 9 chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và việc thành tâm nhẩm niệm 9 chữ này sẽ mang lại phước lành cho cháu. Tôi cũng giải thích rằng việc thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ dành cho học sinh tiểu học sẽ giúp cháu tránh được thảm họa và bình an. Sau khi nghe tôi nói, cháu đã đồng ý thoái.
Sau đó, cháu gọi bạn bè đến và giới thiệu tôi là một “người bà tốt bụng”. Tôi đã giải thích cho các cháu nghe về những lợi ích của việc thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên. Các cháu đã tiếp nhận và cho tôi tên thật của mình để tôi đưa vào danh sách thoái xuất. Các cháu đã cảm ơn tôi trước khi rời đi.
Tôi sẽ tinh tấn làm ba việc và cứu nhiều người hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng để không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/24/477108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/17/219547.html
Đăng ngày 03-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.