[MINH HUỆ 14-2-2025] Gần đây, có nhiều học viên thảo luận về những hậu quả nghiêm trọng của việc bất kính với Sư phụ, bất kính với Đại Pháp. Tôi tin rằng mỗi học viên đều đã hiểu tầm quan trọng của việc kính Sư, kính Pháp. Ở bài viết này, tôi muốn nói về một vài hành vi bất kính mà tôi đã chứng kiến với hy vọng tất cả chúng ta có thể xem lại cách hành xử của mình, chính lại những hành vi không phù hợp với Pháp, từ đó làm được kính Sư kính Pháp.

Đồng tu A đã nhiều lần bị tà Đảng bức hại, trải qua hai vụ tai nạn xe hơi lớn, một lần bị nghiệp bệnh nghiêm trọng, nhưng đều là nhờ kiên định tín Sư tín Pháp, dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại mà vượt qua. Không gì có thể lay chuyển được tín tâm của bà ấy đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng tu quen biết bà ấy đều ngưỡng mộ sự kiên định của bà.

Gần đây, tôi đến nhà bà ấy hai lần. Lần đầu tiên tôi thấy cuốn Chuyển Pháp Luân đang dắt trên chỗ tựa lưng ghế sô pha ở phòng khách. Bà ấy ở nhà một mình trong suốt một thời gian, mà ghế sô pha rất bẩn. Nghĩ đến việc bà ấy vừa mất người thân nên tôi đã lau dọn ghế sô pha mà không nhắc gì đến quan ngại của mình. Tuy nhiên, lần sau tôi đến thì vẫn thấy cuốn sách ở đúng chỗ cũ. Tôi cũng nhận ra phần gần gáy sách trông đậm hơn hẳn so với phần còn lại của cuốn sách, điều này cho thấy nó thường xuyên bị dắt vào ghế như thế. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.

Sau khi bà ấy dùng bữa xong, chúng tôi cùng nhau đọc bài kinh văn mới ‘Vì sao xã hội nhân loại là mê?’ của Sư phụ. Tôi hỏi bà ấy: “Chị ăn xong đã rửa tay chưa?” Bà ấy nói là chưa và ngay lập tức chạy đi rửa tay. Sau đó, bà ấy thừa nhận rằng bà hiếm khi rửa tay trước khi đọc Chuyển Pháp Luân, ngoại trừ sau khi đi vệ sinh.

Bà ấy cũng kể với tôi rằng chính quyền địa phương đã lục soát nhà bà rất nhiều lần và lần nào cũng tịch thu sách Đại Pháp. Trong khi có lần, Tuần báo Minh Huệ ở ngay chỗ dễ thấy thì lại không lấy. Tôi hỏi bà ấy liệu có bao giờ nghĩ rằng điều đó xảy ra vì cựu thế lực đã lợi dụng sự bất kính của bà đối với sách Đại Pháp và dùng nó làm cớ để lấy đi sách của bà, bỏ tù bà hoặc khiến bà bị nghiệp bệnh hay không.

Đồng tu B, người đã qua đời do nghiệp bệnh, lúc còn sống thường hay ấn ngón tay cái của bà vào các trang giấy khi đọc Chuyển Pháp Luân, ấn đè cả lên chữ. Mặc dù các đồng tu liên tục nhắc nhở không nên làm điều đó, nhưng bà đã phớt lờ sự quan ngại của họ. Thời gian qua đi, các chữ gần gáy sách trở nên mờ đi do bà ấy liên tục chạm vào. Thậm chí trên các trang giấy còn in dấu móng tay và vết nước bọt của bà ấy. Sau khi đi vệ sinh, bà ấy thường không rửa tay mà tiếp tục đọc luôn. Khi cần dừng lại, bà ấy úp luôn cuốn sách đang mở xuống.

Đồng tu C, người cũng đã qua đời do nghiệp bệnh, đã không học Pháp nghiêm túc và thường dùng thời gian học Pháp để nói chuyện với mẹ cô ấy. Ngay khi cảm thấy buồn ngủ thì cô ấy sẽ ngừng đọc và lên giường ngủ ngay. Cô ấy thường úp luôn cuốn sách đang mở xuống ở bất kỳ chỗ nào. Một vài trang sách thậm chí còn có vết nước hoa quả trên đó.

Tôi không có ý chỉ trích ai cả mà chỉ nêu ra những hiện tượng bất kính với Đại Pháp và Sư phụ, hy vọng những đồng tu đang trong tình huống tương tự lập tức chính lại hành vi của mình. Dĩ nhiên, tôi không ngầm ý nói rằng việc bất kính với Đại Pháp là nguyên nhân trực tiếp của tất cả những bức hại mà các học viên phải đối mặt. Nhưng rõ ràng là những điều này đáng để chúng ta cần chú ý.

Nhân đây, tôi cũng mong mọi người quan tâm một chút đến các đồng tu cao tuổi sống độc thân, nhắc nhở và khuyến thiện họ nếu nhận thấy ở họ bất kỳ điều gì liên quan đến việc bất kính với Đại Pháp và Sư phụ.

Giờ đây nghĩ lại, khi tôi chỉ ra những thói quen xấu của đồng tu B và đồng tu C, tôi thường nói với giọng điệu trách móc, cao ngạo, điều này dẫn đến việc họ không tiếp thu ý kiến của tôi và vẫn giữ những thói xấu đó trong thời gian dài. Trải nghiệm này cũng khiến tôi nhìn nhận lại cách mà tôi góp ý, tôi nên góp ý với thiện tâm hơn là chỉ trích.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị bất kính đối với Sư phụ, chư vị có biết tôi nghĩ như thế nào không? Tôi hoàn toàn không quan tâm. Hiện nay chư vị có biết tôi là ai không? Chư vị biết được tướng mạo con người bề mặt của tôi, [hình tướng] ở bên kia hiển hiện cho chư vị cũng là hình tượng trong vũ trụ; chư vị tương lai không biết được rằng về căn bản tôi là ai. Bất kể sinh mệnh nào của vũ trụ đều không biết được căn bản của tôi là ai. Chư vị đối xử tốt hay xấu đối với tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm; tuy nhiên, cựu thế lực [sẽ] ở trong một nạn mà huỷ hại chư vị. Phải hết sức chú ý!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chúng ta hãy cùng ghi nhớ lời dạy của Sư phụ trong tâm, chân tâm tu luyện và kính Sư kính Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/14/225474.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/27/489520.html

Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share